Quan hệ trước hôn nhân

PSơn_D2

Member
<!--QuoteBegin-romance_affair+May 5 2004, 10:51 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (romance_affair @ May 5 2004, 10:51 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Dĩ nhiên là đồng ý với câu : "Yêu người ta hiện tại chứ không phải trong quá khứ" nhưng theo ông anh nói thì "mất cũng chẳng sao" , vậy chữ " trinh " ở đây nó là cái gì ??? Mà đếch thèm quan tâm như câu nói của anh vậy !!!
Còn chị Hà hơi lạc đề rồi nghen !!! Đang bàn tới việc qh chứ ko phải do tai nạn hay một nguyên nhân ngoài ý kiến chủ quan nèo cả!!! [/b][/quote]
Chú cứ bình tĩnh, đừng ức chế (cứ như là chú bị ... :lol:)

vậy chữ " trinh " ở đây nó là cái gì ???
Là cái gì chú có hiểu không ?
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ Em Tuấn Anh:
Chị không nói lạc đề đâu em ạ. Em có biết là nhiều người đề cao chữ "trinh" đến nỗi mà kể cả đấy là lý do khách quan mà vẫn bỏ vợ cơ <_< , ở nông thôn, không những chỉ bỏ không mà còn vũ phu nữa cơ :angry: .
Ý chị chỉ nói là chị phản đối những suy nghĩ cổ hủ, khi đề cao cái đó quá mức và 1 cách mù quáng.


Còn chuyện quan hệ trước hôn nhân thì do mỗi người tự quyết định (như mình đã nói ở những bài trước). Không cứ người quan hệ trước là người xấu và chưa chắc người không quan hệ trước sẽ là người tốt. Nói chung người ta phải xét trường hợp cụ thể.
Trong chuyện này mình chỉ thấy 1 cái rất bất công là con gái thì thường bị xét nét nọ kia, còn con trai thì lại chẳng bị làm sao cả <_<
 
Em đâu có đề cao nó quá thành mù quáng , tại em thấy câu nói của anh Sơn ko hợp lí đó chứ !!! Thế thì iem mới bảo phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi hơn còn giề !!!
Hê hê ông anh vui tính iem đang tranh cãi với ông anh , sao lại bảo em bị ... hử !!!
 
Hì hì tự do ngôn luận mà ông anh !!! Thế lông cánh ông anh mọc dài thêm tí gì chưa vậy :p Nếu ông anh nói vậy thì thui , em rút khỏi topic nè !!!


***************************************************************************************************
Tình iu là giề ? Một câu hỏi thật khó , bởi mỗi người có một định nghĩa riêng cho riêng mình , và bởi đó là một thứ rất trừu tượng :rolleyes: :(

" Yêu nhau cho đớn đau , hằn sâu trong thịt da ... _ Jimmii J.C"
 
Thực ra thì thường từc lúc bằng em trở đi chất lượng không tăng, chỉ tăng số lượng.

//-------------------------------------------------------------------------------//

Tình yêu là cái thứ đơn giản lắm, như không khí vậy. Đừng đem không khí ra mà mạ vàng làm gì cho nó thừa công.
 
Tiểu Long Nữ bị Doãn chí Bình phịch ,rồi về sau vẫn sống hạnh phức với Dương Quá hè hè
(tại sao tên hái hoa kia lại có chữ Doãn nhỉ)
 

unni_x

Active Member
Em thấy Doãn Chí Bình là người tốt, làm thế cũng chỉ vì tình yêu mù quáng, nhưng anh ta đúng là một người có tư cách, dám làm, dám chịu hà . Nhưng người có tư cách nhất vẫn là Dương Quá, biết chuyện mà không hề bỏ rơi Tiểu Long Nữ, đáng để đàn ông học tập đó, mong rằng, sẽ có nhiều người tốt như vậy ;)
 
<!--QuoteBegin-unni_x+May 9 2004, 01:06 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (unni_x @ May 9 2004, 01:06 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Em thấy Doãn Chí Bình là người tốt, làm thế cũng chỉ vì tình yêu mù quáng, nhưng anh ta đúng là một người có tư cách, dám làm, dám chịu hà . Nhưng người có tư cách nhất vẫn là Dương Quá, biết chuyện mà không hề bỏ rơi Tiểu Long Nữ, đáng để đàn ông học tập đó, mong rằng, sẽ có nhiều người tốt như vậy ;) [/b][/quote]
dĩ nhiên DCB là người tốt ha ha rốt cục tòm đuowc người cùng đàm đạo rồi
DCb là tốt thì mới xứng đáng là biệt danh của ta chứ ha ha
hoài thảo ạ,tao nói thật,mày ra hỏi mấy thằng bạn tao :DM là ai,chúng nó phải ngần ngừ 1 lúc đấy ,nhưng mà hỏi DCB hoặc chưởng môn thì chúng nó biết ngay .MK!
về tên Dương Quá,ta thấy hắn ngu bỏ xừ,ta mà là hắn thà gả quách TLN cho Công Tôn Chỉ rồi hé hé :D ,ta chỉ thích Doanh Doanh thôi ,hư hư
mà tại hắn còn chưa biết gì chuyện nam nữ,nếu biết rồi xem,chả ức lộn ruột nên ấy chứ lị
đáng để đàn ông học tập đó, mong rằng, sẽ có nhiều người tốt như vậy
chính đáng ,nhưng đàn bà con gái cũng đừn g có ham hố thì mới huề chứ ha ha
 
Thờ đại này thiếu gì những thằng CHí chứ. He he . Quan hệ trứơc hôn nhân , nếu chỉ là 1 cái kiss ngọt ngào hay là những cái kisses , thì cũng chẳng có gì. Cái căn bản là nhận thức của mỗi người thui, nếu cả hai người cùng có ham muốn làm chuyện ấy, thì có cấm cũng ko xong. Nhưng theo tui, tình dục cũng đâu có xấu. Nếu cứ nghĩ nó ko tốt thì muôn đời nó là ko tốt. Nên có giới hạn .
Chỉ cần một cái chạm tay là quá đủ đối với những người yêu nhau, cần gì phải dùng tới da thịt nhau nhỉ?
 
Đêm qua, nghe chuyện ma, có đoạn ma ta chưa cưới , vậy mà cũng muốn đựơc ngủ chung với "nàng". Ma còn như vậy, cứ gì người. Nghe xong sợ quá. Ko ngủ nổi. :(
 

Nhoc_Maruko

Member
yêu mà chỉ có trái tim ko thôi là Tình Yêu Mù Quáng ,
phải dùng tới trí óc nữa chứ ,
quan hệ hay ko là còn tùy ở hai người . Tuy nhiên , cần phải có những định hướng cho tương lai , cho gia đình , ko thể để cho trái tim lấn át lí trí được !
:unsure:
 

Le Huong Tra

New Member
<!--QuoteBegin-Bell4285+May 6 2004, 06:55 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Bell4285 @ May 6 2004, 06:55 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Em cứ để cho lông cánh mọc dài hơn tí nữa đi :D Con trai lớp 10 thì chưa nói chuyện này được đâu. [/b][/quote]
Ai bảo anh là lớp 10 thì chưa đủ tư cách để đề cập đến vấn đề này.
Anh đừng quên rằng topic này đang nói đến chuyện quan hệ của u16...
Còn chuyện hiểu biết về qhtd ah, chưa biết chừng lớp 10 còn hiểu biết rõ hơn đấy!
 
Cứ ai tuổi mới lớn thì đều hiểu ngay mà. Em lớp 10 cũng hiểu chứ. Vì QHTD là quy luật của tạo hóa mà. Đó là cách duy trì nòi giống mà.
 

Le Huong Tra

New Member
<!--QuoteBegin-PSơn_D2+May 5 2004, 12:09 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (PSơn_D2 @ May 5 2004, 12:09 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Sao lại bảo giữ được thì giữ không giữ được thì thui !!! Ông anh thử hỏi các mem nữ ở đây xem có ai muốn đánh mất chữ " trinh " trước khi về nhà chồng không !!! Đàn ông con giai thì không seo nhưng đối vối phụ nữ đó lại là một chuyện khác ... Tư tưởng vậy là ko ủn roài !!!
Chả ai muốn cả. Nhưng chuyện đấy lại là chuyện khác, đang nói giữ được hay không lại là chuyện khác. Mất cũng chả sao. Xin nhắc lại: "Yêu người ta hiện tại chứ không phải trong quá khứ" [/b][/quote]
Cái điều khẳng định mà anh Sơn đưa ra, quả thực là không ai dám khẳng định là sai.
Ngày nay, con trai, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Có người thì coi trọng chữ trinh của người con gái, cũng có người thì ngược lại (điển hình là anh). Một trong số lý do đó là suy nghĩ (không biết là có quá giản đơn) như anh không ?
Uh, đúng đấy, yêu người là phải yêu hiện tại chứ ko phải yêu cái quá khứ của người ta. Nhưng ở đây em muốn đặt ra một vấn để ( hơi tế nhị chút xíu), mong mọi người thông cảm. Có ai đã từng nghĩ: Khi qh với người con gái đã mất "..."( tất nhiên lý do là đã từng qh), mặc dù người đàn ông có vị tha đến đâu đi chăng nữa, anh ta cũng không thể tránh khỏi ý nghĩ: Không biết người con gái này có "so sánh" mình với người đàn ông trước kia của cô ta ko?
Ở đây mọi người hiểu ý Trà chứ? Có thể là mọi người chưa phải là người trong cuộc thì mới phát biểu câu ấy. ( Mọi người đừng hiểu lầm, Trà cũng chưa trải qua nhưng cũng nhiều lần được ngồi trò chuyện với người lớn về vấn đề ấy)
Hy vọng rằng cánh đàn ông trong r này có cơ hội suy nghĩ và đính chính lại những lời khẳng định của mình.
 
Chỉ có những người yếu đuối mới ko thể kiểm soát nổi những hành vi đó. Những người con gái mà yếu mềm thì sẽ có những hậu quả ko thể tin được . Còn con trai hãy biết tự kìm chế bản thân chứ. Chúng ta tuy còn trẻ, nhưng phải hiểu biết, đừng yêu rùi đi quá giới hạn mọi người nhé/ :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top