Đúng thế...hic hic... bao nhiêu là lịch sử Việt Nam ròi thế giới nhồi nhét vào đầu trong mấy năm học phổ thông chỉ để đổi lại một cái học bạ đẹp lung linh còn thì chẳng có mấy tí lưu lại trong đầu... học vẹt và học vẹt... :-(chouchou said:Mình thì hơi tiếc là trong những năm đi học phổ thông học sử hơi ngu, mặc dù điểm không kém nhưng mà là học vẹt, kiểm tra xong rồi quên. Đến khi vào Đại học thì thấy rất cần thiết phải học môn sử, kể ra, là người Việt mà không biết sử Việt thì cũng hơi nhục.
có học sử thì mới thấy học sử rất hay, không khô khan một tẹo nào cả
Ừ... vì đối với thầy cô, đối với xã hội.. một cái học bạ đẹp... một cái bảng điểm tốt là minh chứng cho kiến thức...kiwi_vn said:HS VN bây giờ hầu hết đều tìm cách học để có học bạ đẹp chứ có phải để lấy kiến thức đâu cơ chứ?
Em Hùng định chuyên về ngành Sử à ?Anh đang chuẩn bị viết bài luận về chiến dịch Stalingrad. CHú có hứng không nhỉ ?