Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
Ừ, công nhận bọn Tây chúng nó dạy kiểu khác VN, chị học lịch sử bên Tây lẫn ở VN mà am hiểu lịch sử của bọn Tây hơn của VN . Mà thực ra kiến thức lịch sử VN chị toàn được người nhà dạy thêm...
Bởi lịch sử TQ có rất nhiều biến động và sự kiện lớn: một trong những cái nôi của nền văn minh Thế giới, các cuộc chiến tranh giành quyền lực, các vĩ nhân, các phát minh, các công trình kiến trúc nổi tiếng, các điển tích về các vĩ nhân.... Lịch sử TQ được ghi chép lại khá tỉ mỉ bởi các sử gia qua tất cả các thời kì (không có bác Dương Trung Quốc nhỉ, tiếc quá). Các thiên tiểu thuyết pha trộn giữa cái thực với cái hư như Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu mộng, Tây du kí..... Ngoài ra do mối quan hệ khăng khit như tay chân giữa VN và TQ, thỉnh thoảng người anh em của chúng ta lại nhảy sang cắn trộm một phát nên dân VN cũng phải biết rõ TQ đang ở triều đại nào để mà còn chửi chứ (thế nào cũng có người thắc mắc tại sao Nguyễn Trãi lại viết Đại cáo bình Ngô mà có phải là đánh quân Ngô đâu). Các tác phẩm văn thơ của TQ mà chúng ta phải học ở trường PT cũng gieo vào ta một hiểu biết nhất định nào đó về TQ. Các bạn nam thì còn phải kể đến các tác phẩm của Kim Dung nữa chứ.katysha said:Em khoái nhất lịch sử Trung Quốc => giải thích hộ tớ phát nào? Sao lại thích nhất sử TQ?
Hic hic, sao lại nỡ nói thế???? Mỗi một nền văn minh có một lịch sử của nó... ... sao lại so sánh như thế được... Nếu bạn thực sự cảm thấy lịch sử của thế giới hay và phong phú thì đó là điều tốt nhưng cungy đừng bao giờ đem so sánh và nói " chỉ có đồ VN là chán " nhé :-B :-B :-Bkiwi_vn said:Đúng rồi! Tg hay lắm ! Chỉ có đồ Việt là chán! Toàn mấy cái chán ,Sử Tg phong phú hơn!