Appassionata
Member
Em học khoa học chính trị . Viết bài về Stalingrad vì sở thích thôi .
Hà hà, chắc là em theo đuổi chủ nghĩa ‘miễn nắm được quyền hành và quyền lợi, bất chấp thí bao nhiêu con tốt và xương máu, mồ hôi’. Lý tưởng đó dựa trên trục con người chỉ là robot giống nhau cả, tức là 1 dimension lý trí thể xác. Lý thuyết của các cụ nhà ta xây trên 2 dimensions tâm & chất. Vậy khái niệm luơng tâm không có nghĩa và không đo được trong trục 1 chiều, nên không sử dụng được trong hoàn cảnh này. Nó cứ như hai mâm cỗ khác nhau, một mâm là đồ nhắm cho các cụ, một mâm để ngoài sân cho trẻ con không có rượu nhắm. Mâm nào bàn chuyện mâm đấy, trèo lên mâm trên các cụ đuổi xuống đấy.VoxPopuli said:quan trọng là biết rõ mục đích mình đang theo đuổi, lí tưởng mình đang tin vào là gì