Hừm, hôm nay có gì nhỉ :-B có mỗi 3 tiết bọ:
Tiết 1+2: Toán :-( như thường lệ, tui học trong lo sợ, vẫn còn thấy hãm cái hôm bị gọi lên bảng bất thình lình--> đến giờ vẫn chưa hoàn hồn :9 (nam mô a di đà phật, à, wên theo đạo thì fải Amen chứ nhể
). Eo ui, ko biết Mrs.Phượng Anh có như cô Hà ko nhỉ (nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng tuyên bố, cả lớp lấy giấy ra kt 15' :-S sợ wa sợ wa). À mà dạo này giời ấm roài, ko dc ngắm những bộ cánh Elizabeth hơi bị điẹp của cô nữa nhể chẹp chep. Sắp nghỉ Tết roài, tao cá 99,99% là tuần sau sẽ có kt 15'--> liệu mà chuẩn bị tinh thần đi
. Thi HK xong rồi tao cứ thấy rã đám kiểu gì ý chúng mày ạ, vừa học vừa ngáp như con thiếu thuốc (buôn ngủ wa, I-| )
Chuyển tiết: Phù, như trút dc gánh nặng , mà sao hôm nay hành lang vắng lặng quá ta (chả thấy bạn nào có nhu cầu đi qua nhỉ =)) ). Ối dồi, wên mất môn Sử, bỏ mie, hôm nay mà kt thì đứt, học thoai học thoai (5' sau)
Tiết 3: Sử Lo hụt roài chúng mày ơi, hôm nay lớp mình sành điệu ghê, cô vừa mới nghía vở của Thuỳ Anh & fán :kt 15' , tuần sau kt tiếp, thì cả lớp nhẩy hết lên biểu tình ko kt mới sợ chớ, tao cũng ko ngờ lớp mình hôm nay mấu thía =)) , đến cô cũng fải bất ngờ (hé hé) & cho 1 câu tuyên ngôn rất ấn tượng...(gì thì tao ko nhớ con nào nhớ thì oánh vào :-B ). Nhưng.. đấy chưa hẳn là đã kết thúc, ối dồi ôi, nhìn kia, cô đang giở "Sổ Tử" ra (thoai roài :-( ) Nam mô, í wên Amen hỡi Giàng, phù hộ độ trì cho con ko fải lên bảng, hôm nay con mải chat chit wa nên chưa học dc chữ nào--> lên bảng có mà chít :q: ) WOO HOO, cô rà tên sang trang sau roài chúng mày ơi , yê thoát! Chẹp, hôm nay bạn Hồng Hạnh bị đưa lên "trảm" nhưng cũng may là bạn ý học rồi nên thoát+ăn 1 con 9. Cứ tưởng thế là xong, ớ cô lại rà sổ sang khu vực của tao, kíu kíu :-(. Ô, có đứa giơ tay kìa, À há, Milkyboi hum nay dũng cảm wa hé, cô chưa gọi tên đã phi lên bảng roài--> chẹp chắc thằng bé mún lấy con 10 đầu xuân đây (hôm nay thử oánh con đề số 10 dc ko nhỉ, hí hí hí =)) ) Khiếp cái thằng "Sữa" này đọc 1 lèo với tốc độ máy khâu gọi = cụ, làm tao vừa quay xuống buôn với Mrs.7 quay lên đã thấy nó hớn hở về chỗ roài :-B. YEAHHHH thế là thoát, học thoai
ớ, lại buồn ngủ nữa rồi I-)) tiết học có lẽ sẽ trôi qua ảm đạm nếu như con chồng em (con "Chó Trắng" ý) nó ko nghĩ ra cái trò make up cho mấy ông Hít le, hay thủ tướng Đức, Anh, Mỹ gì gì đấy ở trong sách giáo khoa.ỐI dồi, trong các ông mặc com lê sành điệu thía kia mà nó với con "Cun Cút" làm cho ko còn là người nữa (cho mấy ông ý mặc Bikini, áo quan họ, thổ dân v.v...lại con vẽ thêm 1 số cái ko đáng vẽ vào nữa, làm tao lăn ra cười như con dồ =)) ) trông như mấy lão thần kinh hớ hớ hớ
Oái, trống rồi kia chúng mầy, té thôi, í chào cô cái đã ---> In The End
Thoai, tao oánh mỏi tay lắm roài, ko đánh nữa đâu, xuống ăn cơm đây
Để chúng mày con fải thao thao bất tuyệt nữa chớ
IEM XIN HẾT!
Kí tên: Nhẻm Quassimodo