nhật kí những ngày xa nhau ...

fruit NHO

Active Member
chịp
bây giờ thì xa hẳn rùi
xa mặt
xa lòng
xa tất
:D

thực ra thế cũng thanh thản

có người đỡ phải lo lắng ghen tuông
:">
 

unni_x

Active Member
xa có tốt đâu :( vừa gặp nhau chào nhau đi về đã phải chạy lại vì nhớ rùi :( ở VN đã thế......đi rùi sẽ thế nào đây :((
 

fruit NHO

Active Member
Tình yêu là thế mà ...."miss no distance" thì phải ...không nhớ rõ lắm ...

đôi khi, có chút nhớ nhung cũng thấy ...hạnh phúc hơn :">


đôi khi, sự xa cách là con quỷ dữ phá tan hạnh phúc đấy


có lẽ, chỉ nên nêm mắm muối vừa đủ cho sự nhớ nhung mà thôi!
 

fruit NHO

Active Member
thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà em ...
đây nhé, yêu nhau thì đâu chỉ là yêu qua điện thoại , mail, chat .....được ...
yêu nhau có nhu cầu gặp nhau ( làm một số thứ với nhau) ...

nói chuyện mãi mà ko gặp mặt ---> như kiểu yêu ảo ( mà yêu như thế thì yêu 1 lúc vài 3 chục anh cũng được) ---> sớm muộn cũng thấy chán !!!


---> đôi nào yêu nhau thắm thiết lắm mà rồi "long distance" thì cũng khốn khổ như nhau cả thôi T.T .....

nhưng ko phải ko có ngoại lệ !!:D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top