Nguồn gốc của Valentine!

una-rapina

Moderator
Chúc các đôi bạn hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân_Valentine! ^^

Vào thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên, người La Mã đính hôn theo tục lệ nhân danh thần Lupercus. Tên của người phu nữ được ghi lên một mảnh giấy và cho vào một chiếc hộp, chiếc hộp này sau đó được chuyền tay các chàng trai và để họ bốc thăm. Nếu chàng trai bốc đúng tên cô gái nào thì sẽ ở chung với cô ta trong vòng một năm, và đến năm sau thì cuộc bốc thăm lại tái diễn. Luật lệ cồ hủ và hà khắc này tồn tại được 800 năm và sau đó bị bãi bỏ bởi các cha xứ của nhà thờ Công Giáo … và người ta tìm ra tên người cha xứ đó là Valetine.

Theo như nhà thờ Công Giáo thì thánh Valentine là cha xứ tại thành Rome vào khoảng năm 270 sau Công Nguyên, dưới sự cai trị của Hoàng Đế La Mã Cludius-II người mà đã ban hành sắc lệnh cấm cưới xin vào thời đó. Tại thời điểm này, thời kỳ thái bình thịnh trị của đế quốc đã qua đi và sắp đi đến chương cuối. Những sai lầm về chính trị dẫn tới những cuộc nổi dậy khắp nơi, giáo dục giảm sút, thuế má gia tăng và thương mại gần như bằng không. Thêm vào đó là các bộ tộc Gauls, Slavs, Huns, Turks và Mongolians từ vùng Bắc Âu và Châu Á đã gia tăng sức ép lên đế quốc. Đế chế La Mã lúc đó đã phát triển quá rộng rãi mà quân đội trong nước thì khó mà có thể bảo vệ được từ những sự nổi dậy của các bộ tộc ở ngoài lãnh thổ và các cuộc khởi nghĩa kháng chiến trong nước. Do vậy quân đội cần rất nhiều những người lính quả cảm và giỏi giang. Khi Claudius trở thành hoàng đế, ông ta cho rằng hôn nhân chỉ làm cho binh sĩ bị chi phối vì gia đình và vợ con, và vì lẽ đó họ sẽ không thể là những người lính tốt được. Do vậy để đảm bảo mình có những người lính tốt nhất, ông ta đã cấm kết hôn.

Một cha xứ vào thời đó tên là Valentine đã thông cảm với nỗi khổ của các cặp nam nữ, do vậy ông vẫn gặp họ ở một nơi bí mật và làm lễ kết hôn theo nghi lễ tôn giáo cho họ. Claudius biết được “người bạn của các cặp uyên ương” này và cho người bắt ông ta. Vị hoàng đế bị ấn tượng bởi phẩm chất và sự thuyết phục của vị cha xứ trẻ đã cố gắng biến ông thành vị thánh của La Mã để cứu ông ta khỏi án tử hình. Valentine đã từ chối trở thành thánh La Mã và thậm chí còn cố gắng thuyết phục nhà vua bất chấp hậu quả. Vào ngày 14 tháng 2 nắm 270, Valentine bị tử hình.

Câu nói nổi tiếng dưới mỗi tấm thiệp “From Your Valentine” – Valentine của em
Trong khi Valentine bị giam giữ trong tù để chờ ngày thi hành án, ông có mối quan hệ than thiết với người quản ngục tên là Asterius. Người quản ngục có một cô con gái bị mù. Asterius cầu xin Valentine chữa mắt cho con gái ông ta. Bằng niềm tin nơi Chúa, Valentin đã chữa khỏi mắt cho cô ta một cách thần kỳ.

Đêm trước khi bị đưa đi thi hành án tử hình, ông ta đã mượn một cây bút và một tờ giấy từ người quản ngục và viết một lá thư vĩnh biệt cho cô gái với nội dung là “From Your Valentine” – “Từ Valentine của em”. Và câu nói đó đã trở thành bất diệt.

Do vậy từ đó đến nay, cứ đến ngày 14/2 hàng năm, các đôi uyên ương lại kỷ niệm ngày này như một ngày lễ Tình Yêu. Và để tôn vinh người đã hy sinh cho tình yêu, người ta gọi ngày 14/2 là ngày Valentine hay tiếng Việt gọi là ngày Lễ Tình Yêu.
 

una-rapina

Moderator
Valentine không chỉ là ngày của những đôi lứa yêu nhau !
Đó là ngày giành cho TÌNH YÊU của tất cả mọi người! ^_^
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine's_Day

Lịch sử ngày Valentine theo bách khoa toàn thư Wikipedia.

Có nhiều điểm khác so với những gì mọi người vẫn nghĩ :).

Điểm đặc biệt trong bài viết là "In 1969, as part of a larger effort to pare down the number of saint days of purely legendary origin, the Church removed St. Valentine's Day as an official holiday from its calendar."
 
Khongbietyeu said:
Anh Hùng! Dịch cho mọi người coi!?:)
Hơ hơ chú biết vẽ việc cho người khác thế, sau này làm giám đốc nhé.

Ừ thì dịch

Ngày thánh Valentine ( Va-len-thai úi giời ơi phiên âm thế này thì chết ) là ngày 14-2 hàng năm. 1 ngày truyền thống để đôi lứa thuộc nhiều nền văn hóa bày tỏ tình yêu với nhau bằng cách gửi thiệp Valentine, thông thường dưới hình thức khong đề tên. ( không tên nhưng mà tay mình đem tặng thì =)) ) Ngày này liên quan tới khái niệm tình yêu lãng mạn được hình thành vào thời kì trung cổ.

Biểu tượng hiện đại của ngày Valentine là những hình trái tim và thần tình yêu Cupid. Ngày nay khái niệm làm thiệp viết tay đã mờ lu mờ nhiều, chủ yếu người ta mua thiệp được bày bán. Ước tính có khoảng 1 triệu thiệp bán ra mỗi dịp Valentine trong đó phụ nữ chiếm 85% doanh số. ( Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ con gái mua 1 cái thiệp là xong. Con trai phải mua chocolate, nhẫn, nước hoa ..v...v... <- bị bóc lột đến tận xương tủy =)) )

Lịch sử ngày Valentine.

February fertility festivals (cụm này dịch ra khó nghe nên xin giữ nguyên văn :) )

Những căn cứ liên quan đến ngày lễ tình yêu và hẹn hò để dẫn đến vụ tèn tén ten bắt nguồn từ xã hội cổ đại. Trong lịch Hy Lạp cổ, khoảng thời gian từ giữa tháng 1 đến giứa tháng 2 được coi là tháng Gamelion, để hiến dâng sự kết hôn giữa Zeus và Hera.

Trong xã hội cổ đại của Rome, ngày 15 - 2 là ngày Lupercalia -- lễ hội của Lupercus -- vị thần biểu trưng cho sự mắn đẻ ( Này này đừng có thấy thế mà nhăm nhe nhá >:) ), vị thần nửa rắn và khoác bộ lông dê. Trong lễ thanh tẩy, các giáo sĩ của Lupercus hiến tế 1 con dê cho vị thần này và uống rượu vang sau đó chạy ra ngoài phố chạm vào tất cả những người họ gặp. Những phụ nữ trẻ tin rằng nếu họ được chạm vào thì họ sẽ mắn đẻ và dễ đẻ. :">

Theo tự điển Thiên chúa giáo, có đến ba vị thánh Valentine -- tất cả đều là Liệt Sĩ he he tức là tử vì đạo -- và tất cả đều có lịch sử không rõ ràng. 3 người này đều được đề cập trong tiểu sử của tự điển :

1- 1 giáo sĩ Rome bị hỏa thiêu trên con đường Via Flaminia (The Via Flaminia was a Roman road leading from Rome to Ariminum) vào thế kỉ thứ 3 sau CN

2- 1 giám mục thuộc dòng Interamna cũng bị thiêu trên con đường Via Flaminia vào cùng thời kì của giáo sĩ trên chỉ khác anh ở đầu sông em cuối sông.

3- 1 người tử vì đạo ở Bắc Phi ( đây là người ít được biết đến nhất )

SỰ LIÊN HỆ GIỮA THÁNH VALETINE VÀ TÌNH YÊU KHÔNG HỀ ĐƯỢC MIÊU TẢ HAY ĐỀ CẬP TRONG LỊCH SỬ BAN ĐẦU HAY ĐƯỢC SỬ GIA THẾ TỤC NÀO THỪA NHẬN NHƯ 1 TRUYỀN THUYẾT THUỘC VỀ TÔN GIÁO CẢ.

Lễ Valentine lần đầu tiên được công bố do giáo hoàng Gelasius đệ nhất năm 496. Có 1 truyền thuyết được phổ biến rộng rãi là Gelasius lập ra ngày này để chống lại phong tục ghép đôi trong ngày Lupercalia (kém miếng khó chịu đây [-( ) nhưng chuyện này không có tài liệu nào khẳng định.

Vào thể kỉ 19, di vật của thánh Valentine được đóng góp bởi giáo hoàng Gregory XVI cho Whitefriar Street Carmelite Church tại Dublin. Sau đó nơi đây trở thành nơi hành hương phổ biến trong ngày 14-2 ( đừng có chú nào dại đi theo tiếng gọi tình yêu mà dẫn nàng đi hành hương nhá :-& )

Năm 1969, trong nỗ lực hủy bỏ các ngày lễ thánh không bắt nguồn từ những truyền thuyết "xịn", nhà thờ đã bỏ ngày Valentine như 1 ngày lễ chính thức.

Và Valentine -- tên tội đồ của những người thất tình hay viêm màng túi:

Ông là 1 giáo viên đã giác ngộ lí tưởng ( he he ngộ đạo ấy mà :D ) có ảnh hưởng và là người ứng cử vào chức giám mục của Rome năm 143. Trong lí thuyết giảng dạy của ông, chiếc giường được ngụ ý như là trung tâm của tình yêu ( e e em chỉ dịch thôi không tuyên truyền láo toét gì đâu nhá :-S ). Tư tưởng này đi ngược lại với chủ nghĩa khổ hành của dòng chính người theo đạo.

Còn tiếp hôm khác dịch nốt :-& :( mệt quá.
 

Tinkerbell

Member
Appassionata said:
Hơ hơ chú biết vẽ việc cho người khác thế, sau này làm giám đốc nhé.

Ừ thì dịch

Còn tiếp hôm khác dịch tiếp :-& :( mệt quá.
Em Hùng chắc làm nhân viên, thấy bảo cái làm luôn, anyway chắc cũng là nhân viên mẫn cán :p Chị Spam đùa tí thôi chứ chị quý em lắm.

Chúc mừng các bé nhân ngày mai là Valentin.
 
Tinkerbell said:
Em Hùng chắc làm nhân viên, thấy bảo cái làm luôn, anyway chắc cũng là nhân viên mẫn cán :p Chị Spam đùa tí thôi chứ chị quý em lắm.

Chúc mừng các bé nhân ngày mai là Valentin.
Em thì đúng là nhân viên mẫn cán rồi thậm chí còn ngờ nghệch nữa. Làm không công mà lại. :) Không biết dịch xong có em nào rung động mà tặng em món quà Valentine đầu tiên không nhỉ? hì hì em thuộc tuýp giàu trí tưởng bở mà. :D
 
Kính thưa bà con em xin dịch Tiếp

Thời kì Trung Cổ:

Sự ghi nhận đầu tiên giữa ngày thánh Valentine và tình yêu thuộc thế kỉ 14 ở Anh và Pháp, nơi ngày 14 - 2 là ngày chim ghép đôi. Điều này được ghi lại trong cuốn Parlement of Foules (1381) của Geoffrey Chaucer. Thời kì đó những người tặng nhau thiệp chúc mừng trong ngày này gọi nhau là Valentine. Có nhiều truyền thuyết về Valentine được tạo dựng trong thời kì này. Trong đó được biết đến nhiều nhất là:

+ 1 giáo sĩ tên Valentine trước ngày bị xử tử ( vì đạo ) đã chuyển lá thư tình cho cô con gái người cai ngục.

+ Trong thời kì cấm binh sĩ kết hôn do vua của đế chế La Mã -- Claudius II -- ban hành, St Valentine bí mật giúp các đôi uyên ương tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten.

Truyền thuyết trên được phổ biến hơn.

Ngày Valentine được nhắc đến trong sách vở qua vở kịch Hamlet của Shakespear.

Valentine ở Bắc Mĩ.

Có lẽ lễ Valentine du nhập theo người Anh nhạp cư vào thế kỉ 19. Ban đầu người ta chỉ tặng nhau thiếp. Cho đến giữa thế kỉ 20, 1 số kẻ thừa cơm thiếu việc mới bày thêm trò tặng quà ( Ghét ) Thông thường là 1 chiều tức là đàn ông phải đi cống nạp Hoa hồng và Chocolate cho người mình yêu. Thập kỉ 1980, lại thêm vài thằng dở hơi lắm tiền rỗi việc bày thêm chuyện tặng nhẫn kim cương (May mà nước mình chưa du nhập cái phong tục dở hơi này đúng k nhỉ ?)

Ngày 14-2 ở Mĩ còn là ngày Singles' Awareness Day dành cho những kẻ thất tình và chưa có tình ( O Yeahh Happy SAD )

Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, đây là ngày phụ nữ ( 1 số ít đàn ông ) đem quà đi tặng người mình thích ( Nguyên văn là thích chứ k phải yêu ). Ở Nhật valentine phụ nữ bắt buộc phải đem chocolate tặng các nam đồng nghiệp =p~ ( sao nước mình k học cái này nè )

Vào ngày 14-3 ở 2 nước này là ngày trả nợ. Tức là sao tức là đàn ông lại đi mua quà tăng lại ( tiên sư thế thì béo mấy thằng sản xuất Chocolate thôi ) ngày này gọi là ngày Trắng. ( Mua nhiều thế chỉ có nước giơ cờ trăngs đầu hàng thôi )

Ở Hàn Quốc ngày 14-4 là ngày dành cho những thằng thất tình hoặc không có tình kéo nhau đi ăn mì và nhậu nhoẹt mong kiếm được người yêu =)) ngày này gọi là ngày Đen ( lại chả đen bạn mình kiếm được mấy em mình có em nào đâu )

Ngày Pepero 11-11 ở HQ là ngày tình nhân trao quà cho nhau. ( Vẽ chuyện 1 ngày chưa đủ à )
 
n Chinese Culture, there is a similar counterpart of the Valentine's Day. It is called "The Night of Sevens", on the 7th day of the 7th month of the lunar calendar; the last one being August 11, 2005 [2]. (A slightly different version of this day is celebrated in Japan as Tanabata, on July 7th (the same day, but transcribed to the solar calendar)). There is also another chinese version of Valentine's Day on the 15th day of the 1st month of the lunar calendar. That day also the 'Last Day of Chinese New Year' where chinese celebrate Chinese New Year as long as 15 days. During that day, girls write their name and address on a mandarin orange, modern people will write their name,address,cellphone number and also e-mail and finally throw it onto river to seek for future lover and boys will seek for these oranges to find their future lover. This tradition kept until today.

In Persian Culture (Iran) this popular date is discreetly celebrated by most lovers despite the disapproval of such occasion by the hardline Islamic government as a copycat of the west, but Persian youths and adults manage to celebrate following the traditions of the west disregarding the limitations and restrictions imposed by the government.

In Brazil, there is no such day as Valentine's Day. Instead, on June 12, "Dia dos Namorados" (lit. "Day of the enamored", or "Boyfriend's/Girlfriend's Day") is celebrated. On this day, boyfriends and girlfriends, husbands and wives, exchange gifts (lingerie, chocolates, and more), cards and usually a flower bouquet. This day is chosen probably because it is one day before the Saint Anthony's day, there known as the marriage saint, when many single women perform popular rituals in order to find a good husband (or, more modernly, a boyfriend).

In Colombia, the "Día del amor y la amistad" (lit. "Love and Friendship Day") is celebrated on the third Friday and Saturday in September, because of commercial issues. In this country the Amigo secreto ("Secret friend") tradition is quite popular, which consists of randomly assigning to each participant a recipient who is to be given an anonymous gift (similar to the Christmas tradition of Secret Santa).

In Mexico, the "Día del amor y la amistad" is celebrated similar to Colombia but this one falls on February 14.

In Finland, Valentine's Day is called "Ystävänpäivä" which translates into Friend's day. As the name says the day is more about remembering your friends than your loved ones.

In Slovenia, a proverb says that St Valentine brings the keys of roots so on 14th February plants and flowers start to grow. Valentine's Day has been celebrated as the day when the first works in the vineyards and on the fields commence. It is also said that birds propose to each other or marry on that day. Nevertheless, it has only recently been celebrated as the day of love. The day of love is traditionally 12th March, the Saint Gregory's day. Another proverb says "Valentin - prvi spomladin" (Valentine-first man of spring), as in some places (especially White Carniola) Saint Valentine marks the beginning of spring.

Lười quá mọi người chịu khó đọc nốt còn có tí. he he
 

kiwi_vn

Active Member
Em Thành có chỗ nhầm lẫn . Ngày Valentine bị xử tử là ngày 14/02/269 TCN .Ngày này vốn là ngày tưởng nhớ nữ thần Juno , thần hôn nhân & tình yêu .
 
Xem ra ngày Valentine có một lịch sử "bi tráng" quá các anh các chị nhỉ??Nhưng theo em thì bây giờ giới trẻ tụi em ít người wan tâm tới lịch sử của các ngày lễ lắm.
 

kiwi_vn

Active Member
Già thêm 1 chút rồi em sẽ quan tâm thôi . Bây giờ lớn rồi sinh ra muốn tìm hiểu . Lịch sử Valentine thì hoành tráng roài . Ở Nhật thì có thêm ngày 14/3 , nhưng năm nay đối với mình có nhiều việc quan trọng nên nó nằm ngoài vùng phủ sóng . bận bu đầu .
 

una-rapina

Moderator
Hừ ! Vậy thì là để các đôi chưa kịp tỏ tình trong ngày hôm đó :))
Người đi xa chẳng hạn:))
Hoặc đơn giản dành cho người yêu Đơn Phưong:)
 
Vâng!Có thêm 1 tuổi là thêm nhìu kinh nghiệm trong cuộc sống.Em chỉ muốn nói là hiện nay nhìu người đã quên mất ý nghĩa thực sự của ngày này rùi!
 

chikaD5

New Member
Tôi xin có y kiên! Đại đẻ như các bạn nói lả đúng chi có một điêu sai là: Đến tân bây giờ VALENTINE vẫn chưa phải la Thánh như các ban đã nói.Tôi có thể cam đoan điều này vì tôi năm vững về các tôn giáo hơn các bạn.Vì công việc củatôi là nghiên cưu Tôn Giáo.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top