ngốc xít ........in love

blue eyes

Moderator
con trai ..một loài quái thai ...khó hiểu :lol: :lol: chị em phụ nữ chắc chắn là đồng ý rùi vì họ chính là những người luôn phải chịu đứng sự bất thường của ''chúng''
hì hì ...vì thế hôm nay xin mạn phép đuơcj mở một topic để kể vể '. :D ..
phần1 [ trích báo hoa] : Con trai _ ngốc xít in love1 chàng quyết định đi vệ sinh đến 5 lần trong vòng 5 tiết , xung phong đi giặt giẻ lau [ thứ mà bình thường bọn chúng ko bao giờ ngó ngàng tới]
lí do vì : lớp nàng ...ở cạnh cái WC [ thật bất hạnh ] :(

2 trước khi quen nàng , chàng lúc nào cũng đến lớp từ tờ mờ ......trưa để cùng với anh em của chúng ......bắn bi....nhưng từ khi quen nàng , chàng lúc nào cũng vào lớp muộn mấy phút ...để được ngắm nhìn nàng ...cũng vào lớp [công nhận các nàng hay đi học muộn thật] :D :D

3 chàng hì hục lặn lội nhặt nhạnh cặm cụi ...đi tìm...số điện thoại nhà nàng ....trằn trọc mãi cuối cùng cũng đi đến quyết định gọi điện cho nàng ....chàng bấm số và bắt đầu thấp thỏm đơị chờ ....và sau khi nghe thấy giọng nàng , chàng lại ko thể nói được gì ......cứ ngồi mà ngậm tăm để rồi bị nghe nàng ''quát tháo''rồi dập máy đánh rầm một cái .. :blink: .

4Chàng luôn nhớ những dịp đặc biệt đi mua quà cho nàng rồi âm thầm ....cất vào ngăn kéo [ hâm thế !!!] :( <_<

5 chàng làm quen và chơi thân với gần nửa lớp nàng ...nhưng trừ nàng ra. B) .

6 khi đang thao thao bất tuyệt với lũ bạn bằng giọng nói ''gào nguồn thét núi'' và điệu cười khả ố nhất từ xưa tới nay ...thì bỗng im bặt như đang chat bị dis mặc dù nàng còn cách chàng khoảng ...100m :lol:

7 chàng hí hoáy vẽ chân dung nàng rồi giấu biến .Trong bức vẽ của chàng , nàng có những hai cái sừng ....và cái răng khểnh duyên chết con nhà người ta của nàng thì nghiễm nhiên trỏ thành cái....ngà voi :rolleyes:

8 chàng đứng duoi của sổ lớp nàng mong là nàng sẽ linh cảm đựoc mà chạy ra
chàng sẽ đếm đến 10 nếu nàng ko ra thì chàng sẽ đi .Nhưng khi nàng không ló mặt thì việc duy nhất của chàg là ....đếm tiếp
có lần đang đá cầu thấy nàng ...cầu rới dưới chân mà cứ kêu loạn hết cả lên và thét vào mặt mấy thằng bạn thân ''cầu đâu , sao chúng mày khôg đá đi cứ đứng đấy làm gì''[ cái này suy từ ông anh zai]
9 chàng tư vấn với thằng bạn thân mọi chuyện tình cảm và tỏ ra là một con người rất...''từng trải'' ..trong khi đứng với nàng thì chàng trở nên ngốc xít đến kì lạ

10 chỉ cần nàng nhờ chàng một việc dù là nhỏ xíu cho đến vượt quá khả năng của chàng thì chầng vẫn cứ nhất quyết thực hiện cho bằng được trong khi con em nhờ chàng cái gì thì bị chàng đánh thuế liền [ suy từ bản thân ra đây]
và còn vô số những điều ngốc xít nữa ...chưa thể kể hết được ...mong bà con cô bác cùng nhau chia sẻ....hì hì . :rolleyes: :p :lol: :D B) ..
 

ark

Active Member
Đứa nào rỗi hơi viết ra cái bài này cũng là ngốc xít in love đó <_<
đúng ko hả "bé Ngọc" :rolleyes:
 

blue eyes

Moderator
em đang bảo bọn con trai ..anh thích thì lập cái topic về con gái ... :p em thấy anh cũng giống trong này lắm đấy :lol:
 

blue eyes

Moderator
<!--QuoteBegin-ark+Jun 16 2004, 10:48 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ark @ Jun 16 2004, 10:48 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Òa, cứ tưởng em đang nói đến ...
chứ anh thì ... tính làm gì :lol: [/b][/quote]
;) sao anh thì lại ko nói nhỉ??anh ko phải con trai à?? :lol:
 
Oạch............có pahir em Ngọc đang kể tội ông anh quý tử hông :rolleyes: ..................Coi chừng vìa nhà bác lexus...............xử ní thì ....... :huh: :huh: ko ai kíu đc đâu.........Công nhận nếu cái vụ đẫ cầu là có thật thì.................đúng là hâm thiệt :lol: :lol: :lol:
 
<!--QuoteBegin-ark+Jun 18 2004, 05:32 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ark @ Jun 18 2004, 05:32 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Mấy cái này chỉ hợp cho bọn ... cấp II trở xuống thôi <_< [/b][/quote]
Chú ark thuộc loại ...................cấp I trở lên............Chip không dám chắc là có vượt ưa nổi cấp II ko nữa..............hic hic..............vẫn còn nằm trong dạng bị.............tình nghi :rolleyes: :rolleyes:
 

unni_x

Active Member
<!--QuoteBegin-syphilis+Jun 24 2004, 04:18 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (syphilis @ Jun 24 2004, 04:18 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> To Ngọc
CÓ phải cái topic này viết về ông anh của em ko?
Nêu thế thì nên đổi tên topic thành ''tình yêu của Lexus'' thì hay hơn đó :lol: :D :p [/b][/quote]
Chài, kiểu này thì ấy ấy của lexus học A1 rùi :D
 

unni_x

Active Member
UnNi chưa bao giờ iu cả :D không bít khi iu sẽ ngốc xít thế nào :>> Nhưng có 1 điều đã bít, iu ai thì nên thật lòng, nhưng nếu họ lừa dối mình, không tốt với mình thì không việc rì phải đau khổ cả :cool:
 

hieukhacle

Member
hahaha, khi love thì không ai là giả bộ ngốc xít cả, đó là ngốc xít thực sự, ngốc như chưa từng được ngốc, xít như chưa từng được xít, ngốc xít như chưa từng được ngốc xít. Nhiều lúc ngốc xít xong rồi về nhà mới thấy mình là ngốc xít, và lúc đó lại tự hỏi xem nàng nghĩ rì vè cái ngốc xít đó... chuyện này làm luận án tiến sĩ được á
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top