thi hsg trường mình, chuối lắm. năm nay ko được miễn như bọn tuyển, nên cũng hơi ghen thật, nhưng ko tức. bọn nó được ưu tiên thì cũng phải thôi, nhưng cái tức là tức trường mình. cho tuyển miễn, lấy điểm cao nhất, để bọn nó có thể tập trung ôn thi, ừ thì đúng thôi, cái đấy ko phản đối. nhưng sao cái cụm từ "để bọn nó có thể tập trung ôn thi" đấy lại ko thể dành cho các h/s bình thường? ngồi mà tính, trong danh sách thi hsg trường mình, tuyển chính thức chiếm bao nhiêu %? chắc chẳng quá 30%! vậy thì trường cứ thử để cho riêng bọn nó đi thi xem, được là mấy giải? thế mà, trong lúc bọn nó được miễn, thì lũ con lại phải lao đầu vào mà học các môn trên lớp, thậm chí có những lúc 1 ngày phải làm khoảng 3 bài 1 tiết, kiếm được 1 ngày ko kiểm tra cứ như là bắt được 1 hạnh phúc lớn lao ấy, áp lực hơn cả những ngày học bình thường, thời gian đâu mà dành cho cái môn thi hsg mà bọn nó đăng kí? nói thẳng ra, thầy cô làm vậy là rất quá đáng!