Lý do cho một tình yêu!!!

yêu là đau nhói tim khi nhìn thấy người mình yêu đi với thằng # , thick thì là cảm thấy khó chịu trong hoàn cảnh đó . Có đúng ko nhỉ :-? mọi người cho ý kiến cái :-? >:D<
 
Yêu ng ấy vì ng ấy sẵn sàng chấp nhận tất cả quá khứ của mình,yêu vì ng ấy yêu mình bằng cả tâm hồn trong sáng,yêu vì...vì rất rất nhìu lí do,nhưng có lẽ có 1 lí do mà ai cũng fải công nhận:Mình yêu ng ấy vì chỉ có ng ấy hiện tại là ng đáng để cho mình yêu (hơi lẩm cẩm???)
 
Yêu một người????
Dù cho người đó có rất nhiều mặt xấu nhưng mà mình luôn nhìn vào mặt tốt của người ta, khen người ta hết lời trc mặt bạn bè mình .... :">
Có đúng vậy ko ???
 
ko đó là tình yêu mù quáng ko nên làm thế hãy khen người đó và cũng phải chê người đó phải giúp cho người đó đc hoàn thiện hơn .
Không nhất thiết phải khen mà là tuỳ tình huống. Nếu trong tình huống người đó làm đc 1 việc gì đó hay đạt đc cái gì đó thì nên khen + động viên hết mực ^_^ hơn người bình thường. Ngược lại khi chê cũng thế nếu người đó làm sai cái gì hay làm hỏng cái gì cũng phải hơn người bình thường chứ :-/ >:D<
 
Chà!Chú Tú nghe có vẻ am hỉu ghê!Anh thì chịu!Anh chỉ bít vui khi ng ta vui và dỗ dành ng ta khi bùn:((Nếu dỗ ko đc thì...bùn cùng nhau lun:D
 
hix đã là người yêu thì phải yêu rất nhiều mà giận cũng phải lâu chứ anh :-S anh chưa nghe câu " Yêu nhau lắm cắn nhau đau" à :)) mà chê bai thì cũng chỉ muốn người ta khá lên tốt lên thôi mà ^_^ >:D<
 

Butcher

Member
-Love is smoke made with the fume of sighs.
Tình yêu là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền.

-You who suffer because you love, love still more. To die of love is to live by it.
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu.

-The sweetest joy, the wildest woe is the love.
Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất.

-If you love a person you love him entirely, just as he is and not as you would have him be.
Yêu ai là yêu trọn vẹn con người đó trong thực tế chứ không phải trong ước muốn.

-It is better to have loved and lost than never to have, lost at all.
Thà yêu rồi mất mát còn hơn chẳng mất gì bao giờ.

-Love sought is good, but given unsought is better.
Tình yêu có được do tìm kiếm là tốt, nhưng có được mà chẳng phải tìm kiếm thì tốt hơn.

-A man can hide all things, excepting twain: that he is drunk and that is he is in love.
Người đàn ông có thể giấu mọi thứ, trừ hai điều này: say rượu và đang yêu.

-A murderous guilt shows not itself more soon than love that wuold seem hid.
Tội giết người tự lộ ra ko mau chóng bằng tình yêu mà người ta dường như muốn giấu.

-The first symptom of true love in a young man is timidity, in a girl it is boldness.
Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thành ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.

-The measure of love is loving without measure.
Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn.

Friendship may, and often does, grow into love; but love never subsides into friendship.
Tình bạn có thể lớn dần thành tình yêu nhưng ko bao giờ có tình yêu giảm xuống thành tình bạn.

It is difficult to know at what moment love begins, it is less difficult to know it has begun.
Biết tình yêu đã bắt đầu là cái khó, biết nó bắt đầu từ lúc nào còn khó hơn.

When love wants to speak, the reason has to hold its tongue. The heart has its reasons.
Khi tình yêu muốn lên tiếng, lý trí phải lặng câm. Con tim có lý lẽ riêng của nó.

In my conscience I believe the baggage loves me: for she never speaks well of me herself, nor suffers anybody to rail at me.
Trong thâm tâm, tôi tin rằng cô bé đáo để ấy yêu tôi: bởi cô ấy ko bao giờ nói tốt cho tôi, cũng chẳng để ai nói xấu tôi.

The desert were a paradise, if thou wert there, if thou wert there.
Sa mạc là thiên đường nếu có anh ở đó.

Absence lessens half-hearted passions, and increase great ones, as the wind puts out the candle and yet flares up the fire.
Sự xa cách làm phôi pha tình yêu hời hợt và làm thắm nồng thêm tình yêu tha thiết, như cơn gió thổi tắt ngọn nến và làm bùng lên đống lửa.

There is no greater grief than to recall a time of happiness when in misery.
Không gì buồn bằng trong đau khổ nhớ lại thời hạnh phúc đã qua.

If I were pressed to say why I loved him, I feel that my only reply could be: “Because it was I, because it was he”.
Nếu buộc phải nói tại sao em yêu anh, có lẽ em chỉ biết trả lời: “Vì đó là em, vì đó là anh”.

There is only one kind of love, but there are a thousand imitations.
Chỉ có một thứ tình yêu, nhưng có đến hàng ngàn bản sao.
 
Chán em VA thật đấy!Ng jì mà cứ như bà jà khó tính quá đi:(Anh chỉ bít là nhìu khi nhìn lại anh cũng hơi jật mình,suy cho cùng thì mình cũng chưa có 1 cái j trong tay để "gây dựng cơ đồ" cả,chỉ có 1 trái tim yêu mù quáng của 1 thg học trò,nhưng suy cho cùng thì tại sao nào?Đó là bởi vì trong cuộc sống đôi khio ta cũng thấy có những thứ đáng để cho ta fải "liều",và 1 khi đã chấp nhận dấn thân vào cuộc thì sẽ fải cố gắng hết sức,vậy thôi!(Ai hiểu thế nào thì hiểu)
 
Em cám ơn chị vì từ trc đến jờ chưa ai bảo em là nhà "sưu tầm những câu nói dở hơi nhất" cả:(Có lẽ những thứ đó chỉ dám post lên đây thui chứ trc mặt ng ta thì làm sao dám nói?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top