tôi đi bát Tràng với lớp ĐH cách đây cũng không lâu lắm, cũng thấy khá vui vì lúc chụp ảnh, chúng nó toàn pha trò, rồi tạo dáng, đẹp phết, vui lắm. Rồi lúc nặn gốm, tô màu, vẽ linh tinh,... cũng khá nhiều trò để chơi đấy.sang đấy chơi, nhoằng 1 cái là hết luôn cả ngày ( lần trc Phương đi từ 8h sáng, đến tận 19h mới về đến nhà). Đi sang Bát Tràng cũng không phải là ý kiến tồi đâu... Mọi người thử xem xét đi...Lớp mình lâu lắm rồi chẳng liên lạc gì,nên có 1 buổi đi chơi đi. phải đi đông đủ cả lớp, chứ tình hình này, xem ra hơi rã đám...