Học cũng là hobby?

DarkTemplar

Member
Ý anh là mọi người nên tận dụng thời gian rỗi để học thêm các skill gì đó. Ví dụ như nhảy nhót, chơi đàn.
Hôm lâu anh nghe đĩa của band Bồ Câu Sắt thấy học sinh bây giờ cũng chịu khó lắm đấy chứ.
Giá em ko ở VN thì học sẽ là hobby :)
Ai hô hào các em chăm học đâu mà đã phản đối kịch liệt...
Ngày xưa anh cũng được học cô Tuyết vài buổi. Dạy văn anh thích nhất là cô Tuyết với cô Lan Anh. Không biết cô Lan Anh còn dạy không.
 

teddybear

Member
Học Văn cấp 3 ấn tượng nhất cô Mai (cô già già rồi) cực kì... nhớ mãi một câu cô nói :"Tôi không chấm lại Văn của tôi" .... ấn tượng đến tận bây giờ cho dù chỉ được học Văn cô có 1 buổi (dạy thay)... nhưng đứa bạn thân học lớp cô dạy... nghe nó kể thôi cũng thấy ngưỡng mộ. Giá như giáo viên dạy Văn nào cũng được như thế :d:
 

chocomog_257

Moderator
teddybear said:
Học Văn cấp 3 ấn tượng nhất cô Mai (cô già già rồi) cực kì... nhớ mãi một câu cô nói :"Tôi không chấm lại Văn của tôi" .... ấn tượng đến tận bây giờ cho dù chỉ được học Văn cô có 1 buổi (dạy thay)... nhưng đứa bạn thân học lớp cô dạy... nghe nó kể thôi cũng thấy ngưỡng mộ. Giá như giáo viên dạy Văn nào cũng được như thế :d:
Em cũng thích cô Mai lắm... nhất là khoản chấm điểm... :d:
Nhưng cá tính của cô thỉnh thoảng lại làm em phát sợ :-S
 

chocomog_257

Moderator
Ko chỉ mạnh mẽ mà còn kinh hồn thất vía
có thằng lớp em đã bị đuổi khỏi tiết là đuổi luôn đến tận cuối năm
phải nhờ chủ nhiệm xin bã miệng ra mới được... :-S
 

rosekiller

Member
khổ thía
công nhận cô hơi ghê nhỉ
nhưng thế cũng tốt ....
nhưng cũng có nhiều cô dạy văn thoải mái lắm
à, ở trường mình có thầy Dũng dạy văn đúng kô nhỉ ?
 

Little tiger

New Member
công nhận là học ngoại ngữ là thích nhất, cứ tưởng tượng sau này giàu có đi du lịch thế giới :p mà đến nước nào nói được tiếng nước đấy thì thật tuyệt
mà đồng chí Dark đi học ở Núi Trúc được mấy buổi thế, hồi năm thứ nhất tôi cũng đi học ở đấy, cũng thấy có mấy anh trông hoành tráng lắm, học đựoc có một buổi là mấy chú nghỉ sạch sẽ không áy náy, sau hai tuần cả lớp 25 người còn lại có hơn chục mống, ngồi buồn thiu. Có khi mấy chú ấy chỉ đi học để cưa gái thôi :D, còn cái tiếng nhật mà học không có động lực với cả say mê thì chỉ đến buổi thứ ba là chán, buổi thứ năm là ngán và đến buổi thứ mười thì chả muốn nhìn vào sách vở nữa (kinh nghiệm bản thân :D)
 

DarkTemplar

Member
Dạ thưa đồng chí Điệp, anh học hết sơ cấp (bằng B)..Lên đến C thì thấy khủng khiếp quá, cũng là lúc vào chuyên ngành khá bận nên nghỉ..Bây giờ vẫn muốn được đi học lại nhưng việc bận, lại chẳng dùng gì đến nên đành chịu..
Em vẫn đang học à?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top