Hehe! Đúng là hoành tráng thật đấy. Đây là khu "Trượt cỏ" (gras skiing) mới mở khoảng nửa năm. HIếu béo cùng bạn bè đi tiền trạm và sau đó là dẫn lớp mình đi. Cũng khá là vui. Đặc biệt là kỉ niệm nhớ đời với cái xe Dylan, Hiếu nhỉ. Hêhê!
Đi ăn lẩu một mình thảo nào " có 65kg thôi, tắm xong là 62kg", Minh nhỉ. Đấy là Minh nói thế không biết đúng sai thế nào nhưng mà Phương bảo chắc còn hơn. Hêhê. Tối hôm qua đi ăn lẩu thiếu mất ông Hiếu béo với Trịnh đức nên chẳng tranh giành nhiều như mọi khi. Vả lại hôm qua có nhiều "Dâu" A5, nên chắc các bạn nam lớp mình giữ kẽ chăng. Hik! Mình thích ăn lẩu phải tranh giành nhau mới vui cơ...........
Ko phai nhu Trang nghi dau tai vi hom do Phong an o nha roi nen moi the .Ma ba thu nhin lai ng ba voi toi xem nhu the nao ma chua gi da doa toi hix hix so qua
Tinh hinh di TAM DAO the nao roi nhi sao chua thay dong tinh gi vay .Son dau???May ho hao moi ng di chu
Phong ơi! Tưởng Phong nhổ cỏ rùi mà. Sao cỏ vẫn mọc tùm lum ở đất A5 này vậy????? Hik! Mấy năm nữa, Trang mà có cháu thì lúc đấy Phong lại bảo: Thôi Trang ơi, bà ăn ít thôi cho người khác còn béo với chứ.... Hêhê. Tình hình là cuối tuần sau đi tàu đêm t6 vào Cửa Lò rồi lúc ra đi tàu đêm CN thì phải. Hôm nay Trang nghe Lê nói thê, không biết nhớ có chính xác không nữa. Ban tổ chức đính chính lại nhé.
Hik! Dạo này lớp mình đi đâu hết rùi ý nhỉ? Chẳng thấy vào đây j cả! Hôm trước đi bắn súng ở Hàng Cót, mệt phờ. Kinh quá! Hik! Cũng vui nhưng mà chắc lần sau có đi thì sẽ chỉ bắn 10' thui!Hihi