Minh ơi, sao mà post ảnh khiêm tốn thế. Bé tí thế thì làm sao mà các bạn cùng chiêm ngưỡng được hả? Lần sau cho to lên nhé. Bạn không được đi, đành phải "Du lịch qua màn ảnh nhỏ" vậy. Hik hik! Giá mà mình vẫn còn đi học, thì nghỉ học đi chơi ngay, chẳng tiếc j. Được nghỉ hè nhưng lại có cơ hội kiếm thêm tiền, nên è cổ ra kiếm tiền, để còn dành dụm cho những lúc không có học sinh nào thèm học. ÔI, làm người lớn khổ quá. Suốt ngày tiền với nong. Nhìn các bác lớp mình đi chơi thèm quá, chẳng biết làm sao cả. Hu hu!
Ảnh bé tí. Nhìn chẳng biết ai vào với ai cả, nhìn thấy mỗi Minh, Đức. Mà ông béo có phải là ông Hiếu béo không thế???? Cho thêm ảnh lên đi. Đi ra thác với suối thế này có sợ vắt không thế? Ngày xưa nhớ đi Cúc Phương, ông Hiển còn lôi cả chai Lavie ra để nuôi vắt. Còn bác Phong thì xắn quần lên, đến lúc đến cậy chò chỉ hay sao ý nhỉ, thấy toàn là vắt bám vào quần. Chẳng biết ông ý vô tình hay cố ý nhỉ. Lại còn vụ đi doạ ma nữa. Hihi! Vui ơi là vui. Ngày xưa đi chơi còn được đông đông, bi h thì chẳng hiểu sao, hô hào thế mà chỉ cõ mỗi mấy người đi họp lớp. Chán lớp mình thế. ôi, sắp hết hè rùi. Mọi người lại sắp đi hết rùi. Bùn nhỉ!