Chị cũng là nạn nhân nhưng khác kiểu của em. Chị thò đầu ra coi rùi bị đá rơi vào đầu => sưng đầu mấy ngày sau luônhic...mưa đá có gì hay ho đâu.Em là nạn nhân đây nè.Hôm đó cũng vì tò mò nên mở cửa chạy ra xem,không cẩn thận nên lúc sập cửa lại thành khóa trái cửa.hic...ở ngoài rõ lạnh.May mà bố tỉnh dậy đi ra ngoài mở cửa cho chứ nếu không chẳng bít thế nào.Nhưng vẫn bị cảm,nghỉ mất 2 ngày.bo'xtay
Trời đất hôm đó chị đi học đúng lúc mưa to nhứt. Ra đến phố Phan Đình Phùng thì nước ngập kinh quá!!! Hôm đó mưa to thật lâu lắm mới có trận mưa đến thế. Mấy cái cây to đúng trước cửa còn bật hết cả rễ lên. Khủng khiếp!!!Mưa với chả gió ! Mệt cả người ! Hôm thứ 4 về ! Mưa to khủng khiếp ! Về nhà thì ướt từ đầu đến cuối ! Phờ râu