uầy bi h mới bít có cái topic này
công nhận với everybodi là đúng như vậy. tôi bi h cũng ko hứng thú lắm, chỉ có con em nó đọc, chứ báo mua xong thì vứt đó, 2 3 tuần sau mới nhớ mình chưa sờ đến
hồi trước có mục thơ văn xuyên thế kỉ, đọc xong mà mún ứa nước mắt ( ngại quá ).Nhưng phải công nhận là rất hay, thơ văn thế mới gọi là thơ văn, chứ như bi h toàn cái thể loại đâu đâu. Còn nhớ cái chuyện chiếc mũ màu hồng, hiz, thử hỏi có thằng hâm nào nó như thế đâu, Thực chất truyện ngắn bây giờ cũng toàn kiểu ý chí này nọ của các teenager nhưng viết dưới một cái mác xì tin i hệt như nhau ( nhưng trừ 1 số truyện ra nhé - đêm trên đầu ngón tay ý, chuyện của bí thứ VA trường mình chẳng hạn )
Các tin khác thì vớ va vớ vẩn, toàn đăng tin Cpop rồi Kpop, mấy anh đẹp giai tóc vàng mặt con gái chân tay con trai...pó tay toàn tập. Thi thoảng cho chấm phá vài cái điểm tin học đường, mà cũng sai be sai bét. Trắc nghiệm thì linh ta linh tinh, có hôm đang ngôi tick thì phát hiện ra là của con gái ( 90% náh =)) ). CHán không còn j` để nói hơn
Thời HTT hay nhất chắc là 4 5 năm trước j` đó
hay lắm ế
ý nghĩa lắm ế
ps: người post bài này cũng đc 50k khí có 1 chuyện cười đăng trên HTT hehe =))