Thế hóa ra Hoàng Anh Tú là Chánh Văn à???
Sự đổi mới của HHT quả thật là 1 bước lùi chứ không phải 1 bước tiến. Ngày xưa cha mẹ chúng ta được sống trong 1 xã hội giàu văn hóa tinh thần, cho dù có nghèo khổ. Và ngày nay, lớp trẻ chúng ta, cho dù không được thưởng thức những nét đẹp tinh thần ấy, sống trong 1 xã hội xô bồ và nhiều tệ nạn hơn, nhưng vẫn biết yêu những cái đẹp của văn chương, vẻ đẹp của tâm hồn. Vậy mà bảo chúng ta là một số ít bạn đọc thủ cựu, chỉ biết yêu văn chương mơ mộng... Thật khó hiểu!!!
Cuộc sống con người khi đã đầy đủ vật chất thì sẽ đòi hỏi đến nhu cầu tinh thần. Trong xã hội hiện đại ngày nay, hàng hóa tinh thần lại càng có giá trị hơn bao giờ hết. Ở các nước phương Tây, các nhà văn là những người có thu nhập rất khá từ những sáng tác của họ, giống như âm nhạc, điện ảnh v.v... Quả thật mình theo học kỹ thuật, nhưng vẫn rất thèm được đọc các tác phẩm văn chương hay, được khóc với nhân vật, uất ức trước những bất công, biết chia sẻ đau thương với những oan trái. Vậy mà ngày nay thật khó kiếm những tác phẩm như thế. Chỉ thỉnh thoảng tìm mua các tuyển tập văn thơ của ngày xưa, hay ghé qua hàng sách cũ mua lại các cuốn truyện từ những năm 60,70 đọc lại. Đôi lúc cũng tìm được những cuốn truyện rất hay của văn học VN cũng như văn học quốc tế (Ấn Độ, Ai Cập, Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Đức cũ, v.v...)
Giá như các vị lãnh đạo VN hiểu được rằng giới trẻ ngày nay sôi nổi, năng động nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn thèm khát những món ăn tinh thần có giá trị!