hehe, quanh đi quẩn lại 4 iem chứ mấy
anh mua cho 4 đứa 4 bì bột lọc heo quay, ra thấu ngoài đó ngon nhờ dỡ chịu ) , ai gặp anh trước được bịch ngon hơn
mà tháng 4 đẹp wa còn gì
mí em thi anh cũng thi, coi như huề cả làng, mấy em lo mà tới chơi với anh, hihi,
to NHO : ơ anh nhớ hiền như em chưa gặp anh, xem ảnh cũng đâu có rõ mà em nói anh ốm yếu thía, bữa ni anh mập lắm đó, đủ sức bắt nạt em, hihi
Có coi ảnh ông anh chụp với anh Cường, trông gầy gò ốm yếu lắm hehe... Bánh bột lọc à??? Hay thế em cũng đang đinh bảo ông anh đem ra, đem nhiều nhiều vào nhé, hay ông anh mua luôn cho em cả bột làm bánh bột lọc luôn thì càng hay
hi, có em nào dám cho anh vào bếp không, anh làm bột lọc cho, khỏi đem ra cho mệt, để sức đem thứ khác hay hơn, đảm bảo mấy em sẽ thích đấy.
hic, mà anh không ở lâu được, 5 ngày là cùng, không hơn được đâu, hơi buồn rồi
to NHO : hic anh cũng đâu đươc quyết định ngày ra Hà Nội của mình đâu, mấy ổng trên trường bắt đi ngày nào thì đi thui, hì hì, mà được đi, được gặp mấy em là hạnh phúc rồi
ngày tháng quan trọng gì, chơi it lại một tí cũng được.
đem bột, đem người và quà ra, thì chỉ có bột với quà là ở lại thôi đấy nhé
Còn người thì hổng được, hihi