Hi all,
chúc mừng Teđybear đã qua được phần phỏng vấn . Bây giờ chắc có thể chuẩn bị hành trang dần rồi ( và chia tay bạn trai nếu có
) . Ngoài ra xin phép trả ,lời câu hỏi của Teđy về Studienkolleg, tức là dự bị đại học bên này . Một điều có thể chắc chắn với Ted, đó là Ted thi kiểu gì cũng đỗ vì nó dễ vô cùng . Nói chung trong cả cuộc đời đi học từ mẫu giáo mầm non Dê cho tới lớp 12 Dê chưa bao giờ mình thấy 1 kỳ thi nào đơn giản hơn . Chỉ cần Ted vượt qua được kỳ phỏng vấn này thì việc thi vào studienkolleg sẽ là 1 chuyện rất nhỏ .
Tiếp đến là vấn đề chia tay người yêu, trả lời chung mấy bạn . Mình thật ra lúc đi chưa biết yêu là gì vì hồi đó tất cả còn trong sáng lắm ( nói đúng hơn là nhát gan
) . Lớp du học sinh sang sau này thấy ai cũng khoe có người yêu đang chờ ở nhà, trước khi đi đã thề non hẹn biển, nhiều người mới sang khóc suốt vì " nhớ gì cho bằng anh nhớ người yêu ? " . Nhưng chỉ 1 thời gian lao vào việc học, làm thêm ... tất cả chúng ta trở nên " sỏi đá " hơn trước cuộc sống . Vả lại cũng chẳng còn thời gian mà mơ mông nhiều và quan tâm đến người yêu ở xa nữa . Khoảng cách về không gian và thời gian là cả 1 vấn đề lớn . Liệu nếu mình thực sự yêu 1 người, mình nỡ để ng` ta ở nhà lẻ loi, chịu đựng từng ấy năm chờ mình dấn thân vào 1 cuộc phiêu lưu . Tại sao mình ko chịu ở nhà tìm 1 con đường khác để được ở gần bên người yêu ? Trong cuộc sống có những thứ tưởng như vĩnh cửu vậy mà lại tan biến rất nhanh
.
Bản thân mình cũng đã thay đổi rất nhiều từ khi sang bên này, khô cằn đi rất nhiều . Chắc chẳng còn lại gì của thời CVA sôi nổi bồng bột hết mình .
Mình mong Ted sẽ nghĩ thật kĩ trước khi quyết định . Con trai vứt đâu cũng sống được nhưng con gái thì sẽ vất vả phết đấy . Nói vậy thôi sang bên này Ted sẽ thấy sinh viên việt nam mình khá đông vui và thân ái, sẵn sàng đi ăn hàng nếu có người bao
. Nếu sang mà có sẵn họ hàng người quen thì dễ sống hơn, nếu chưa có thì tìm cái ra ngay lo gì ( con trai bên này nhiều như lá rụng mùa thu, lại dùng nhiều bơ sữa nên to cao vạm vỡ và rất là galant mà không hề tham ăn, nếu Ted định kiếm họ hàng ( chồng chẳng hạn ) thì không đâu dễ bằng )
. Định sang thành phố nào thì nên vào webside của svvn mình ở thành phố đó dò hỏi thông tin trước, chắc đề thi studienkolleg cũng có thôi .
Còn chuyện chat tiếng đức cho phép mình thôi nhé Hà, mình khoái nói tiếng việt hơn, kẻo không lại thành " tieng Duc thi toi chua biet ma tieng viet thi toi quen het roi " ( kiểu nói chuyện của mấy đồng chí Việt kiều yêu nước
)
Ngoài ra kiểm toán hình như là Rechnungswesen oder ? mình cũng không chắc lắm vì ... quên tiếng việt nhiều quá hehe . Achhh về tra từ điển đi Ted, học tiếng là phải chăm luyện từ mới chứ lỵ ( lời người dậy trước lúc đi Tây ) .
Peace for uncle Bush :9 !