Theo chị thấy thì các trường của Áo chất lượng đều hơn ở Đức.
Ở Đức thì có bang Bayern là chất lượng học tốt nhất.
Về mặt phương tiện thì nói chung cũng giống nhau, tiếng nới cũng giống nhau nốt rùi, hihi.
Còn theo chị thấy thì người Áo hiền và vui vẻ, nhiệt tình, mến khách hơn
Phong cảnh nước Áo cũng đẹp hơn nữa, sống ở Áo sạch hơn ở Đức nhiều, hihi B)
Còn chuyện ít hay nhiều người VN thì cũng tùy từng người, chị thì thấy ít người VN thì đỡ rắc rối, lại bắt buộc mình phải nói tiếng Đức nhiều hơn --> mình học được tiếng Đức nhanh hơn...
Ở HN thì chị chỉ biết mỗi viện Goethe là nơi học tiếng Đức thôi. Nói chung học ở đấy cũng tốt phết. Nhìn chung, các thầy cô giáo vui vẻ, nhiệt tình.
Thế em đang học tiếng Đức chưa? Và em học ở đâu đấy?