Lỡ hứa đi cùng . Giờ mới biết bọn QHQT toàn nũ , lại đang ốm , chiều sao nổi các nàng . Đang ốm -> Gọi thêm 1 thằng bạn hồi cấp 2 đi cùng . Hix , mấy nàng lại con lên muộn nữa chứ . 10h mới lên xe rời hà nội . Chán lắm rồi. Lỡ hứa phải đi .
Hum nay đi ăn tiệc đứng "ngon" quá ăn thấy cái gì cũng nhàn nhạt như mấy ông đầu bếp hết gia vị mà chưa kịp đi mua vậy ) thêm mí món caramel nhạt nhẽo ăn ko thấy trứng đâu :"> vừa ăn vừa nghĩ nhà hàng này phòng chống cúm gà tốt ghê gớm ) hậu quả là tối về mình chỉ biết ôm bụng đói mà kêu than, nhưng nhà cũng chẳng còn gì để ăn cả (
Muốn được lao động nhưng lại không được ... lao động . Ở 1 lớp mà lao động được 42/44 nhất trí đóng bằng ...$ , một nơi mà tuyên bố bất hủ : Có thể phại tiền nhưng đừng bao giờ phạt lao dộng công ích
_ đi học nộp tiền học => hết sạch tiền
_ đi mua cặp thì ko có tiền
_ về nhà ăn mắng
_ Cho đĩa vào PS2 thì ko chơi đc
_ định đi mua đĩa 1 mình vì mẹ đến đón.