Điều tồi tệ nhất trong ngày >_<

ark

Active Member
Lập lại topic này cho xôm :D trước khi mất database cũng sôi nổi phết :))

Năm mới mà chẳng đi đâu được :(( giao thừa, mồng 1 ngồi nhà học bài :((
Văn ơi là văn :(( học lại cả học kỳ =(( sao ko bỏ vài bài cho đỡ nặng :-<
 

ark

Active Member
Đứa nào cũng A Phủ, Đôi mắt với HCM
Cuối cùng BKSĐ
Đau vãi, giống năm ngoái Huấn Cao :-w
 

baby love

Moderator
Điều tồi tệ nhất hôm nay là mất đề cương Văn
và để mất cái mà mình yêu nhất
nhưng có thế mới biết tại sao bây giờ mình cảm thấy thế này cuộc đời có nhiều cay đắng mới vui:)
 
bùng học chính ( đúng tiết cn :)) ) bị cn tóm gọi điện về nhà -> thu xe máy :(( , bị cả nhà nói vì học hành bết bát - cãi nhau với ex sau khi gặp 5ph, thằng bạn thân lại bay sang moscow sau 6 ngày về thăm vn, đt lại sắp hết $ + hạn nghe sau 1 tuần dùng, 2 cú nháy 3s do bấm chậm nên thành 4s :((

huhu sao 1 ngày bt của mình lại khủng khiếp thế này.
 

p3yeu

Member
hơ hơ hôm nay may mắn vãi =)) =))=)) mk trong lịch sử đời mình mà có cái ngày như hôm nay nữa thì chết mịe cho xong :((
 
Hôm nay thứ sáu ngày 13, nhiều người bảo ngày nay rất đen đủi ..Nhưng năm nay ngày này thì chẳng đen đủi tí nào..cũng khá may mắn đấy chứ..:)
 

kiwi_vn

Active Member
Đen , đen từ bé . Học tủ , học đến 80% kiến thức mà lệch sạch , Tâm lý ơi là tâm lý , chẳng hạn chương IV học 1,4,5,6thif lại thi vào 2,3 . Số trời .
 

fruit NHO

Active Member
cãi nhau đúng từ sáng sớm đến khi ông mặt trời đi ngủ
1 vụ cãi nhau trong đó sẽ khó mà hàn gắn .....................!
mệt mỏi và đau đầu .....cái tội trời mưa mà cứ phóng như điên .........
bài thì chất đống!
 

vichia

Active Member
đến lớp học Toán của bà chủ nhiệm 45ph, và hôm đó thì cái đứa chuyên điểm danh đã xin phép về sớm trước khi mình đến :|
 

Volodia

Member
Ôi chờ đợi, hix, sao con người ta cứ phải chờ đợi để đến giây phút bùng nổ nhỉ?
Mệt mỏi wa', đứt dây thần kinh mất thoai!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top