đi học = xe máy!!!!

chỉ vì khổ quá nên mới sĩ
sĩ trong nuớc = cái xe máy thì sĩ được ,thế mà x ai nhìn ra thế giới, xe máy để ngoài đường x ai thèm ..vặt cốp
 

songlinh

Member
<!--QuoteBegin-CongtuULinhKybk42+May 15 2004, 08:18 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (CongtuULinhKybk42 @ May 15 2004, 08:18 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> chỉ vì khổ quá nên mới sĩ
sĩ trong nuớc = cái xe máy thì sĩ được ,thế mà x ai nhìn ra thế giới, xe máy để ngoài đường x ai thèm ..vặt cốp [/b][/quote]
híc ở nước nào thế công tử ?? Chứ ở bên này đến cái bánh xe đạp nó cũng ko tha đâu . Cứ để đấy xem, lúc sau có mà vác xe về ( Có còn bánh đâu ) , nói gì đến cái cốp :D :D :D :D :D

Nói chung thì sẽ đến lúc sẽ cấm hết xe máy thôi , chắc chắn là thế , lúc đấy tha hồ mà lượn hồ bằng xe bus nhá :eek: :eek: :eek: , có khi lại có mốt lượn bằng căng hải cũng hay , chắc lúc đấy bọn nó lại tưởng dân mình đi biểu tình :D :D :D
 
Đi bộ cho bổ chân đi . Vừa khỏe lại vừa rẻ, chẳng tốn gì
Có xe máy ko đi thì phí. Nhưng người nào , lấy xe máy để dọa nhau, để thể hiện thì khó chịu lém. Ai chịu được chứ iem thì ko chịu nổi. Ở đời ghét nhất đứa nào kiêu , vênh, khó gần.
Xe máy đi khoái hơn bus nhiều, đỡ bon chen và khỏi phải chờ đợi. Khổ nỗi, Hà nội sắp cấm đăng ký tất các quận rồi. Thương thay.
 
nhìn cái mặt non choẹt của em thì công an đoán ra ngay là dưới tuổi đi xe :-( máy. Mà xe buýt tăng giá rồi hay sao ấy nhỉ :9
 

ark

Active Member
Hôm nọ đi muộn ===> rẽ phải vượt đèn đỏ chỗ Điện Biên Phủ --> Hoàng Diệu bị ông công an tuýt ===> "Cháu gửi bác chút tiền uống nước" ===> Vòng tay ra sau lưng để đưa tiền ===> "Lần đầu vi phạm tao tha cho" ===> 100 K =((=((

May mà ko giữ xe :9
 

teddybear

Member
Ui giùi ui... đi xe máy thì cứ đi... ai bị phạt thì cứ phạt... mấy giò rùi mà còn sĩ với cả không sĩ...
 

emitrang18

Member
LamborghiniPtH said:
he he,đi bằng cái gì chả được,chỉ là phương tiện thôi,nhưng người VN sĩ bỏ xừ
công nhận, trường emi có mấy đứa, nhà gần trường xịt, đi bộ mất 5' thế mà cũng vác cái xe máy đi loè mọi người. mà đi xe máy tốn xăng bỏ xừ. Chưa kểm dường xá thì bụi bặm, người đi thì đông, xe lái thì ẩu. Chưa kể toàn lũ trẻ con lít nhít phóng xe như điên trên đường. Toàn 1 lũ muốn chết. Giờ chỉ có đi xe buýt là có vẻ được nhất thôi. Hợp với tụi học sinh, sinh viên nghèo. :)
 

kiwi_vn

Active Member
[]Ai cấm được ai? Đứa 19 và đứa 17 khác nhau ở chỗ nào ai thấy được? Công an cũng là người sức mấy mà nhớ biển số xe? Luật đưa ra chỉ dọa bà già, phụ nữ. Mà thành phần vi phạm đa số lại chẳng phải bà già và phụ nữ. Đi ngược chiều, vượt đèn đỏ thì 50 là qua. Kẹp 3 hoặc chạy bị cơ động tóm thì 200 - 400 là qua. Chưa kể một vài cái biển số đẹp thì bác đại diện pháp luật nào vớ phải cũng xanh mặ
Nhầm rồi ! Chỉ trích hơi quá ngành công an đấy ( Mặc dù có phần đúng)Nếu vẫn tư tưởng ấy thì... Việc cấm thế là hoàn toàn đúng nếu xét về thực tế tắc đường hiện nay...
 
thế thì đi xe bus
nhà nước cấm U18 đi xe máy cũng có lí do vì nhiều thèng cấp 3 tinh vi đú đởn thích vác xe ra mà đua ,mà nói chung U18 thì nhiều người ý thức giao thông chưa cao :vừa đi vừa đùa nghịch ,tâm hồn hay treo ngược cành cây không để ý đường (cái này tự rút ra nhận xét từ bản thân=))=))) ,không có ý thức nhường đường ,không tôn trọng người cao tuổi thấy người già tay lái yếu sức khoẻ kém thì nên nhường nhưng lại cứ phóng bạt mạng húc cả vào các cụ ,không đi đúng làn v.v...
và lí do thứ n là :tâm lí tuổi teen rất không ổn định lại thích thể hiện mình ,thích làm người lớn nên đi xe máy rất nguy hiểm :(:(:(
 
mấy ông công an cứ đứng góc tối, lờ mờ nờ ai nhận ra được =))
khong có " phút bồng bột " đi xe máy, sao có các thợ lái về sau =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top