Dành cho người ta yêu

Kiên ơi, hôm nay , lại một ngày đầy nắng và gió. Bánh ga tô nè, áo vàng nè, và cả nụ cười nữa. Anh ơi, sau một lần giận , em thấy mình hình như hạnh phúc hơn. Nếu như ko gặp anh, chắc em ko thể giải tỏa được điều đó nữa. Kiên ơi, hôm hiphop night , anh nhảy đẹp lắm, nổi lắm, trên tất cả , giỏi hơn hết thảy.
Hôm nay, anh lại phải đi dạy phải ko? :) Mẹ em hôm qua nghe em kể về anh nhảy, mẹ có vẻ rất vui , Kiên ạ. Em muốn mãi mãi chúng mình được vui và hạnh phúc thế này. Em hạnh phúc lắm . Vừa có báo chí, lại vừa có anh, có biết bao người yêu thương và quan tâm, em cảm thấy , em là người hạnh phúc nhất, em có tất cả, em có mọi thứ. Kiên ơi, vui thật là vui. Chẳng phải lo lắng vì điều này điều khác nữa, em chỉ cần như bây giờ thôi.
Đã lâu lắm rồi, chúng mình mới đi trong mưa. Sao anh giỏi thế, đoán trước được cả thời tiết nữa. :) . Đi với anh , em có thể đi mãi mãi, đi cho tới bao giờ ko thể lê nổi nữa. Kiên ơi, anh biết ko? Anh cười giống hệt một thiên thần, nụ cười làm em mê mệt, em ko hiểu nữa, nhưng có lẽ vì đôi mắt anh quá đẹp, tấm lòng anh quá rộng, em hạnh phúc lắm Kiên ạh.
:) ;) Nếu như có thể em cũng sẽ bắt một vì sao xuống cho anh. Đêm nào cũng ngắm sao như vậy, đêm nào anh cũng tìm một vì sao sáng nhất cho em ư? Chắc chẳng bao giờ mọi người có thể tin nổi anh lại làm những điều đó. ..Chẳng ai tin đâu, bởi vì anh là một người quá ít bộc lộ những suy nghĩ, anh khép kín ý nghĩ. :)
Phương đang rất hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn, một thứ mà có lẽ cả cuộc đời này Phương chỉ có một lần, ko thể có những niềm vui liên tiếp như vậy, vì thế mọi thứ sao đẹp quá. :)
 
Kiên ơi, hôm nay, trời đẹp thật! em thấy vui lắm... ngày hôm qua, em và Phương đã có tất cả, tất cả những gì bọn em cần...em đã lấy lại được những gi` đã mất ở trên cung...em cảm ơn anh, cảm ơn cả bác Quang nữa....nếu như mọi ngày trong năm đều đẹp như ngày hôm qua, có phải là chúng ta cũng sẽ luôn vui không nhỉ? em đã rất buồn khi anh nghĩ em khác đi, sau vụ Hackers...nhưng em chịu thôi, em và anh đã chơi bao lâu như thế cơ mà...cái gì rồi cũng sẽ qua, như em và P đó, cãi nhau mấy, xa nhau mấy rồi cũng lại trở lại như trước...anh va` em, anh va` P, P va` em, chúng mình sẽ luôn luôn thế này nhé, đừng bao h xa nhau, đừng bao h khiến nhau phải đau, anh nhé!!!
chị ah`, em đã vui cực, vui vô cùng khi chúng mình đi về, khi rời khỏi đấy - phố cổ. đó có lẽ là nơi có nhiều kỷ niệm với chị và em...từ ngày đầu tiên, cho tới ngày hôm nay, chị em mình, luôn chọn nơi đó, có phải là duyên không? mà chị em mình luôn thu được thắng lợi ở đó...hơn nữa...áo vàng mà...thắng là chắc, chị nhi?
 
Kiên yêu!!
Anh ơi, chúng ta thắng đậm quá trời. Em hạnh phúc lắm. I-) I-)
Kiên ơi, chủ nhật rồi đó. Hôm qua là thứ bảy, em ko gọi điện cho anh, ko gặp được anh. Anh hôm qua về nhà muộn lắm đúng ko? Thôi, đừng buồn nhé, thứ hai ngày mai, anh em mình sẽ lại đi cùng nhau rồi.
Anh ơi, có lẽ là thứ 4, bọn lớp cấp 3 của em sẽ gặp nhau, em sẽ giới thiệu anh với bọn nó nhé. Hầu như đứa nào cũng biết anh hết rồi, chỉ có anh là ko biết thôi. Anh sẽ được gặp con Trâu, con Hóng Hớt, Con Vịt , con Trang hen,Con Huế... một lũ quỷ sứ nữa. Hội đó tuyệt lắm. Chúng em rất nhớ nhau, có con Hiền hay đi chơi với em đó, anh nhớ ko nào? ;)
Bây giờ chắc anh đang lập bài ở nhà tròn, cố lên anh nhé. Anh chăm chỉ, em sẽ thưởng cho anh được gặp em :cool: :>>
Nhớ anh quá :)
 
Hôm qua , anh đã nói ra cho em . Tại sao bấy lâu nay ko nói chứ? Ngốc quá!
Em nghĩ rằng, chúng mình đều có thể giải quyết được mà. Chính vì thế, em nghĩ là anh hãy nói ra , Kiên nhé.
Em ko giận anh đâu, em nói thật đó , Kiên ạ
 

fruit NHO

Active Member
hum nọ đọc đc mí dòng nè:
em thấy mình thật ngốc vì đã bắt anh phải chờ đợi
em thấy mình thật ngốc vì đã bắt anh ở bên em mọi lúc
em thấy mình thật ngốc khi em giận anh
em thấy mình thật ngốc khi cãi nhau với anh
em thấy mình thật ngốc....
em thấy mình thật ngốc..
nhưng em biết ,có 1 điều em ko ngôc..đó là..EM YÊU ANH!
=D> =D> =D> =D>
 

teddybear

Member
Cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp của niềm vui, hạnh phúc và cả những mong chờ thương nhớ anh mang đến cho em.
Anh luôn nói em còn quá trẻ, mọi thứ đang còn ở trước mắt em. Em không biết, nhưng giờ đây em chỉ cần có anh, em chỉ cần có anh thôi, anh là tất cả của em và em biết em yêu anh rất nhiều.
 
Bắt đầu:: ::-: Begin :-::

Nàng bảo tôi rằng nàng thích thơ
Yêu nàng tôi đâu dám thờ ơ
Thức trọn năm canh trằn trọc viết
Dệt mộng thi nhân trong giấc mơ.

Làm được bài thơ đem gửi đi
Ngóng dài cả cổ chẳng tin gì
Thôi , ta phải tìm ngay cách khác
Bài đem gửi đi đăng mấy khi.

Chép tờ báo cũ đăng thơ tình
sửa tên tác giả thành tên mình
Hân hoan đem mừng nàng sinh nhật
Mở xem nàng thốt "Ôi thơ tình !"

Trời ơi! sao ông chẳng thương lòng
Tôi đây đã khổ biết bao công
Nỡ đâu đăng lại bài thơ ấy
Trời giết con rồi trời biết ko!

Nàng đem trả lại bài thơ tôi
Tình ta chỉ có bấy nhiêu thôi
Nàng đi, tôi chết hồn thi sĩ
Một mảnh tình sầu, tôi với tôi.

Kết thúc ::-: Finish :-::
 

Ngoc Anh

Member
Dấu chấm

Em gọi anh là dấu chấm.
Dấu chấm tròn nhỏ bé.
Anh hỏi em:
Là chấm hết hay là chấm xuống dòng?
Chấm hết ư? Trái tim em không muốn.
Còn xuống dòng, em biết viết gì đây

Em gọi anh là dấu chấm.
Không chấm hết cũng chẳng chấm xuống dòng.
Vậy thì anh sẽ là chấm lửng.
Vì biết rằng anh chẳng thuộc về em.
 
Rồi ngày mai rằng ta người đơn độc
Nhấp chén môi thề lòng chứa chan
Tinh si người hỡi, lòng không hận
Hẹn kiếp sau này làm ý chung nhân.

:::::::--::::::::::::--:::::::
 
Nếu thời gian rằng có quay trở lại
Sẽ tìm em nơi chốn cũ ngày xưa
Sẽ trở lại với những gì mình có
Mối tình nào, giờ đã lỡ chia ly

Nhưng vẫn biết tình là mãi chia ly
Mà cớ sao ta vẫn hoài mơ tưởng
Một bóng hình từng in dấu trong tim
Nào có thể tàn phai sớm muộn....
 

Ngoc Anh

Member
Trái tim em có lửa
Ngọn lửa của tin yêu
Anh, chàng Danko phẩy
Luôn khát thèm hơi ấm ngọn lửa em

Nhưng mỗi khi chạm vào ngọn lửa trái tim em
Anh hoảng hốt rụt tay về sợ bỏng
Ngọn lửa trái tim em chói ngời lên ánh mắt
Không nỗi buồn nào làm tắt được đâu

Vậy thì chàng Danko phẩy của em
Anh hãy tìm cho mình ngọn lửa
Ngọn lửa ấm của anh, anh phải tự nhóm lên
Lửa của anh anh sẽ không sợ bỏng

Anh đừng buồn khi em nói thật
Trái tim anh không có lửa
Anh không phải là chàng Danko của em
 

Ngoc Anh

Member
Trước không em bình thản sống vô tư
Giờ lại không em đầy bão tố
Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ không lại chẳng bằng không
 
Em ngồi đấy giữa muôn trùng hộ pháp!
Toàn bí thở rùi lại sếp to
Anh ngồi đây trong vòng vây tội phạm
Một chút lỗi lầm cô cũng ko tha(cô CN)

Em có biết trái tim anh nhỏ máu
Có thể đầy 1...bát tiết canh:D
Bi giờ đây xa cách ngàn trùng
Em ngồi trên, anh phải ra đi

Ôi, tớ bị đổi chỗ ngồi rùi các cậu ạ:((, thế là xa nàng, mà có phải lỗi gì đâu cơ chứ, tớ chỉ vô ý nói chuyện, làm lớp bị 2 giờ D cho mấy!:D
Ui thui, em có thấu lòng gan phèo phổi của anh ko, hả em???
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
nhi_nhanh said:
Bất công, sao trang này của tui có 9 tảng viết cho người tui yêu, bị xóa thá này. Anh Lam hay quá đó
Minh làm thơ hay quá. Nhưng bi giờ tui mất hứng vào đây rùi.
Em ơi, không phải admin xóa đâu em ạ. Từ nãy đến giờ chị ngồi restore lại những bài thơ em viết rồi nhé. Đừng hiểu nhầm như thế em nhé!! :)


@ Nguyệt:
Những bài viết lạc đề thì em cứ.. thẳng tay mà thực hiện, còn những bài thơ thành viên tự sáng tác, post lên đây, em đừng xóa nhé. Tình cảm, cảm xúc, tâm tư của họ, em không thể nói là viết... "linh tinh" được... :(
 

ark

Active Member
Mây trọn đời chung thuỷ với gió
Anh trọn đời chỉ yêu có em thôi
Nếu mất em anh sẽ buồn mãi mãi
Có khi nào em nghĩ thế không em

Nếu được là một cánh chim bằng
Xin che chở tình em yên ả
Rất mặn nồng và không hề xa lạ
Bởi hiểu rằng cuộc sống chính là em

Yêu lặng lẽ là yêu trong ánh mắt
Chỉ trộm nhìn và thầm lặng đi qua
Để rồi từng đêm thương nhớ người ta
Nghe buốt giá nỗi niềm đau tuyệt vọng.
 

ark

Active Member
Anh có nghe tiếng lòng em đang gọi
Tiếng gọi lòng như bóp chặt tim em
Lá thu vàng,ánh trăng xao động
Như ủi an em thiếu anh từng ngày

Anh ơi sao anh nỡ bỏ đi
Để lòng em như tan vào trong mây khói
Từng phút,từng giây em vẫn đợi
Đợi tiếng anh yêu thương như ngày nào.

(st)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top