Hehe, bọn Tây thì thích đi party, đến đấy thì nói chúng quen được nhiều đứa... Nhưng mà phần lớn... toàn những đứa... dở hơi
Oki, nghiêm túc nè...
Bọn Tây thì làm quen dễ lắm. Chị thấy em kể là em thích thằng bạn lớp em à?
B) Nói chung là em cứ vui vẻ nói chuyện với nó như không có gì thì là 1 cách tiếp cận nó tốt nhất, lại cũng cố thêm tiếng Pháp cho mình
Em cứ nói chuyện với nó, rồi bảo là nếu tao nói sai ở đâu mày sửa cho tao... Rồi nói về Hobbies của nhau, xem nó thích chơi thể thao gì, em biết chơi cái gì, thì cử rủ nó đi chơi cùng ý, nếu nó bảo nó không biết chơi thì em bảo là mày dạy tao tiếng Pháp, tao dạy mày chơi ... bóng bàn chẳng hạn
. Khi thân nhau hơn thì có khi nó cũng sẽ tự chủ động rủ em đi chơi, như đi xem phim, uống nước, ăn kem chẳng hạn... Bọn Tây nó thích ai nói chung là chúng nó nói ra thôi, nhất là con trai Pháp, thường bạo dạn lắm (nổi tiếng châu Âu với cái tính đấy mà
).
Chị thấy là càng tự nhiên, vui vẻ, thì nó càng thích... Chị thì chưa cưa Tây bao giờ (nói đúng ra là... chưa cưa ai bao giờ
), hihi, nhưng mà chị nghĩ như thế là ổn nhất
. Chúc em thành công B)