Câu chuyện buồn của một chàng trai cô đơn

Status
Không mở trả lời sau này.

trananduc

New Member
Mong các cao thủ DDay (warcraft 3) rủ lòng từ bi giải thoát cho thằng bạn tôi.
:|
Chuyện là thế này. Tôi có một anh bạn, ngày ngày đến lớp, cậu ta luôn buồn rầu chép miệng khi nghe mấy thằng bạn bàn về trận DDay. Tôi hỏi :
-Tại sao trông anh có vẻ buồn chán thế ? Fải chăng có điều gì không được như ý ?
-Tôi thật đau đớn ! Tôi không hiểu tại sao lại như thế.
-Đau đớn chuyện gì vậy ?
Anh ta cười nhạt :
-Hớ hớ ! Xem ra cái ngày anh phải nếm trải nỗi khổ của người vô đối còn xa lắm ! Đã 2 năm nay, trong tổng số 2005 trận đấu, mặc dù tôi đã chấp đối phương đủ điều kiện, nhưng tôi vẫn phải thắng 2003 trận. Thật là đau đớn.
Tôi muốn giúp đỡ anh ta chút đỉnh, bèn chuẩn bị một trận rất cân lượng. Anh ta chấp tôi RANDOM HERO, KHÔNG GHÉP ĐỒ. KHÔNG HỒI SINH, KHÔNG HỒI THÀNH, bản 18.0F.
Vâng, và chỉ sau 20 phút, trận đấu đã phân thắng bại nhanh chóng. Tôi may mắn tránh được một chưởng của anh ta, nhưng đến lần thứ 2 tôi đã thất bại. Tổng kết trận đấu, tôi đã ra hàng ăn bánh bao + uống trà đá 4 lần (chắc các bạn biết vì sao rôi` đấy).
Từ sau đó, tôi quyết định làm chân quản gia cho anh ta. Anh ta e rằng đối phương nản chí, đành mang tôi ra làm mồi cho đội bên kia.
 

trananduc

New Member
Nay tôi xin các cao thủ võ lâm rủ lòng thương tình, giải toả nỗi đau đớn của chàng trai.
Thể lệ như sau : Các bạn hãy chọn ra những người (nhóm) xuất sắc nhất, tổ chức đấu vòng loại. 3 - 5 bạn mạnh nhất có thể lập thành một nhóm(hoặc là nhóm mạnh nhất cũng được:cool:), gọi tắt là nhóm hạt giống. Nhóm hạt giống sẽ được vinh dự bước vào phòng tập. Nhóm chúng tôi có thể chơi 1,2 hay 3 cũng được. Hi vọng các bạn chạm được một sợi lông của người vô đối. Xin chân thành cảm ơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ YM của quản gia : xyzgenius99 hoặc tới lớp 10D1 hỏi người vô đối.
 

imagineT_T

Member
nếu thích thì hôm nào lên battlenet chiến với anh 1 trận DDay thử xem, 18.6 hoặc 17.7 thôi nhé :D , anh cũng đang muốn tự loại cái thành tích chưa thua DDay với dân non-D2 một trận nào ^^
nếu có điều kiện thì star :">, em napster nhỉ :">
 

Deathknight

Active Member
Vâng, và chỉ sau 20 phút, trận đấu đã phân thắng bại nhanh chóng. Tôi may mắn tránh được một chưởng của anh ta, nhưng đến lần thứ 2 tôi đã thất bại. Tổng kết trận đấu, tôi đã ra hàng ăn bánh bao + uống trà đá 4 lần (chắc các bạn biết vì sao rôi` đấy).
Từ sau đó, tôi quyết định làm chân quản gia cho anh ta. Anh ta e rằng đối phương nản chí, đành mang tôi ra làm mồi cho đội bên kia.
con gà nhất lớp tôi cũng biết mass Cylon để sống sau 20' :)
 

trananduc

New Member
Rất hoan nghênh ý kiến của các bạn.
Nói về DDay : cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được lòng tốt của các bạn lớp pháp 2. Chúng tôi sẽ tường thuật lại trận đấu cho các bạn theo dõi. Chúc các bạn may mắn.
Nói về 3 Corridors Final Battle : tôi có cảm giác đây là phiên bản dday ngu nhất. : tướng thì ít, sách ít, đồ không phong phú,...Tôi chỉ thấy ưu điểm của nó là nâng cao ưu thế của các phép thuật, làm chúng cân bằng hơn chút ít mà thôi, tôi không thấy có nhiều chiến thuật gì cả. Mặt khác, dday tướng rất phong phú, mỗi người phải cố gắng vừa giữ mạng sống, vừa kiếm ăn tự nuôi bản thân. Một số tướng mạnh giữ vai trò chủ chốt, kết hợp với những tướng đi theo hỗ trợ, tạo nên sức mạnh nhất định => thê mới hay. Hơn nữa, mỗi tướng có thể bị một phép xung khắc, cần có người chỉ huy xuất sắc mới dùng được như tui chẳng hạn
 

Deathknight

Active Member
DDay, DoTa chỉ là trò đánh cho vui thôi
So sánh với Strad thì là .. vô học
.. hix, VIE năm nay thất thủ War cũng vì bị Dota làm hỏng người ...
Một số tướng mạnh giữ vai trò chủ chốt, kết hợp với những tướng đi theo hỗ trợ, tạo nên sức mạnh nhất định => thê mới hay.
chọn Hero hả, vô học, và muôn đời vẫn thế
 

trananduc

New Member
Xin công bố kết quả thi đấu ngày 30 tháng 11 giữa siêu tuyển thủ lớp Pháp và những chàng trai cô đơn lớp 10 D1.
Mở đầu : Chúng tôi chờ tại đấu trường từ 2 giờ 20 phút. Sau khoảng 40 phút uống trà đá, chúng tôi đã hạ gục một đội - tình cờ gặp ở hàng net. Lúc đó lớp pháp hùng hổ kéo tới.
Diễn biến : sau 3 phút tranh luận, chúng tôi nhận được lời xin lỗi từ đối phương là có sự cố. Kết quả là chúng tôi tập dợt thêm 20 phút rồi trả tiền máy đi về.:|
Kết quả : các bạn thử nghĩ xem nếu đối phương không đến đúng giờ thì thua hay thắng ? Chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên vì tình trạng này đã xảy ra rất nhiều rồi (chúng tôi có lẽ đã quá nổi tiếng - hớ hớ hớ). Tôi rất thông cảm cho các bạn. Mong các bạn chăm chỉ luyện tập để chờ ngày tái ngộ;)
 

trananduc

New Member
deathknight xin được chỉ giáo. Bạn học lớp nào ? Ý bạn là khi thi vào trường CVA cấp 3 bạn viết tên 10 môn chuyên ra 10 tờ giấy rồi random không ? :))Ý kiến của bạn thật tiến bộ, thật dũng cảm, thật đáng khen. Tôi rất khâm phục ý kiến đó.
Mục tiêu cuối cùng của trò chơi là chiến thắng. Có chọn tướng thì mới đạt được sức mạnh tối đa của đội. Chứ random thì cuối trận chắc là sẽ có vụ: chẳng qua tao vào tướng ngu thôi, không quen...Như thế đâu còn giá trị của trận đấu nữa ?
 

ark

Active Member
Vỗ ngực tự xưng là cao thủ Dday thì phải thông thạo tất cả các tướng, có kinh nghiệm với mọi đội hình -_-

Biết battlenet là gì ko :-?
 

Deathknight

Active Member
Mục tiêu cuối cùng của trò chơi là chiến thắng. Có chọn tướng thì mới đạt được sức mạnh tối đa của đội. Chứ random thì cuối trận chắc là sẽ có vụ: chẳng qua tao vào tướng ngu thôi, không quen...Như thế đâu còn giá trị của trận đấu nữa ?
trích dẫn 1 câu của BILL GATE trong cuốn sách Con Đường tới tương lai
" tôi thà huấn luyện một người không biết rì, để làm những rì chưa ai làm, còn hơn đào tạo một người khá, mà làm 1 việc ai cũng làm được".
Con người càng toàn diện và linh hoạt càng tốt em ạ, còn ý kiến của chú thế nào tùy, nhưng đừng để sau này Bán nhà, gom Sổ đỏ để đánh 1 con đề nhé,Đ'o thằng nào ngu chơi Lô, Đề mà chỉ dồn tiền vào đánh 1 con cả :))
*Ark việc rì phải hỏi, loại đấy thì đến Lost TemPle, Turle ROCK, Echo Islie còn đek biết ... đánh War,hay bất cứ game chiến thuật nào kiểu vô học đấy thì chỉ cần bị bẻ gãy 1 lần chắc nó GG luôn :) =))
mà ngay cả thực trạng Game Chiến thuật của VN cũng đáng buồn, toàn học theo GOSU...
 

trananduc

New Member
Tôi - người vô đối số 2 - xin tường thuật lại trận tao ngộ bất ngờ giữa tôi và 1 anh chàng điển trai xấu số.
Mở đầu : trong khi chờ đời các chiến sĩ 10F2 nạp mạng, có người ngỏ lời xin chiến một trận. Xem chừng anh ta có vẻ tự tin, và nhìn anh ta bắn GB tôi đã biết ảnh là 1 con gà láu cá. Vì thế, tôi thiết nghĩ : không việc gì phải chơi tướng mạnh nhất. Chỉ cần chơi intell để doạ ma là quá thừa rồi :)
Trận đấu bắt đầu : JAINA PROUDMORE - tui chứ ai - đấu với TAKADA.

Diễn biến:
10 phút đầu tiên : ưu thê' thuộc về tôi. Chàng trai takada có vẻ có nhìu kinh nghiệm, rình ở nhà chờ quân đến thì dùng chưởng chăn quân, tiết kiệm từng đồng từng hào một trông thật đau khổ.

10 phút tiếp theo : takada lấy lại ưu thế khi agility đã lên tới 100, trong khi tôi chỉ có 60. Tôi cảm giác ngần ngại, đáng thương cho anh ta nên tạm thời không xử lý vội. Một lần anh ta đang có ý định xấu cắn trộm, bị tôi đánh te tua, lại còn tội "tôi quên wind walk" => tôi tha cho chạy về nhà (thực ra là vì tôi tham chăn Alien thui :">, mí lị tui vẫn chưa chống wind walk, sợ công toi 2 con alien).

10 phút cuối trước khi hết giờ đúc sách : 5 phút đầu : tôi chăn kha khá, nhưng bỗng nhiên nghịch ngu nên bị chàng trai TAKADA tiễn lên nóc tủ.
Khi đó agility của tôi là 85, của anh ta là 170. Vâng, sự chênh lệch một trời một vực. Anh ta bỗng hỏi : thua chưa chú ? Đến giờ này mà còn chết nữa hả ?
Tôi nhếch mép : cứ tiếp đi, đừng ngại. Đánh đến cùgn xem nào.
- Doạ vừa thôi chứ, doạ thế ai mà chịu được ? :)) sợ quá đi mất.

Giờ đúc sách đã hết, tôi từ trên nóc tủ nhảy xuống, làm vài động tác khởi động thật tinh tế. Agility của tôi cộng tất cả lại là 120, còn của TAKADA là 220. Damage của tôi là 170, của TAKADA là 250. Vâng, trận đâu bây giờ mới thực sự bắt đầu. Với sự chênh lệch về sức mạnh như vậy, ai sẽ là người chiến thắng đây ???? (tôi hỏi thế thì chắc mẻm là tui thắng roài, còn thắng thế nào thì đọc tiếp đây)

Xin quí vị và các bạn đón xem tập tiếp theo... (bùn ngủ wa' :))
 

trananduc

New Member
Vâng tôi đã trở lại sau một giấc ngủ an lành:)) Xin tiếp tục trận đấu :

Tôi tặc lưỡi - Hết giờ đúc sách ra chọi 1 -1 nhé ! Rồi xác định thắng thua luôn.
- Chênh lệch đến thế này rồi vẫn còn cố hả ? Tôi chấp ông chơi tất cả các phép đấy !
- Uh cứ đánh đi thì biết.

Trận tữ chiến bắt đầu : Jaina lập tức phân thân nhân 3, đánh tới tấp vào chàng ninja TAKADA. Chàng ta cũng UỲNH một cái, trở nên nhanh nhẹn gấp đôi. Vì 2 máy ở cạnh nhau, anh ta đã đánh trúng Jaina thật. Nhưng rất tiếc, sau khi đã mất khoảng 2000 máu, tôi biết rằng mình bị đánh trúng, liền phụt biết ra đằng sau ai ảo ảnh của mình.
- Ha ha ! hình thật ở đằng sau đúng không ?
- Ừ tất nhiên.
Chàng takada với agility 220 cộng với phép x2 tốc độ, nhanh chóng tiêu diệt hai Jaina giả. Anh ta còn 2500 máu và tôi còn 4000 máu. Anh ta lập tức lao vào tôi, đánh tới tấp.
Thật đáng ngại, cả 2 đều rất điềm tĩnh. Sau một vài chục giây đánh nhau, máu tôi còn 1000, anh ta còn 1300.
- Xác định đi còn chờ gì nữa :)) - anh ta cười khẩy
- Ừ Tôi đang nghĩ đến câu đấy đây!
- ...
- Vì tôi còn đến hơn 3000 máu dự trữ mà =))
- Hả !?!
Vâng, điều bất ngờ đã đến, tôi lỡ ấn nhầm vào viên ngọc màu xanh của tôi => máu tôi vụt lên 4000.

TAKADA xấu số bắt đầu lo sợ : "ôi thua", nhanh chóng dùng WIND WALK. Không ngờ một người leader tài ba như tớ đây đã cắm tận 2 mắt => vẫn tấn công được takada. Khi anh ta còn 135 máu:
-Thua nhé !
-Ơ sao vẫn đánh được tôi ?
-hớ hớ Tôi còn đến 2 cái mắt nữa cơ !!!

Với lòng từ bi độ lượng, tôi đã không dùng ... bay theo đánh nốt vì anh ta đã nhận thua. Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về người thông minh như tớ B-)

Thật đáng tiếc cho chàng TAKADA xấu số. Chàng ta đã rất cố gắng nhưng đã bị dính bẫy quá đau đớn ;)
 

Deathknight

Active Member
thằng TaKaDa thua vì quá ngu và thiếu kinh nhiệm
+trc khi attak phải view trước đồ
+ko biết tác dụng của Ngọc Convert MP-> HP là NooB
+đánh ngu vì quá gượng ép, phải dụ nó phân ba rồi chạy luôn đi mất
mà đúng là chiến thuật ngu như DDAY, thua thì sao, cùng lắm mất 2', TaKaDa về sau nhảy vào chém nhà thì 3 JaiNa cũng ăn ... C
tưởng thắng kiểu rì , chứ thắng thế mà khoái thì ..... chẳng còn rì để nói :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top