Báo động nơi học đường

Thực trạng giáo dục giới tính (TPHCM) *Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi*

Sex học trò
16:33' 17/02/2006 (GMT+7)

Giờ chơi, tại một trường THCS ở quận 3 (TP.HCM), một nhóm HS cả nam lẫn nữ xúm xít ở một góc khuất cuối sân. Giữa vòng tròn, hai nhân vật chính một nam một nữ đang chơi trò oẳn tù tì. Sau mỗi đợt tù tì, người thua bất kể nam hay nữ lại... cởi một nút áo. Những chiếc nút áo liên tục được cởi ra...

Tìm hiểu và... thử

Trò chơi rất may đã kịp dừng lại trước khi cô bạn gái, dáng dấp trông đã khá phát triển, kịp cởi những chiếc nút... chính diện vì bị giám thị phát hiện.

Chuyện không cá biệt, một vài giáo viên (GV) cho biết: “Trò này xưa rồi. Ở trường tôi (một trường THCS điểm khá nổi tiếng của TP) cũng có lần bắt gặp trường hợp HS bán trú buổi trưa rủ nhau oẳn tù tì... cởi”.

Cũng may trò chơi này chưa phổ biến lắm có lẽ vì nó ồn ào dễ gây sự chú ý của giám thị, nhưng việc tìm hiểu sex từ Internet của những cô cậu học trò lại khá quen thuộc. Một GV tin học tại một trường THPT bán công kể: “Đang giờ học Internet tôi cứ thấy một HS mặt mày đờ đẫn rất lạ. Hết giờ, khi HS ra khỏi lớp, tôi kiểm tra lại máy của em, trên mạng còn lưu lại một địa chỉ mới truy cập. Mở thử, tôi giật cả người trước những tấm ảnh diễn tả những cảnh quá nóng. Đây chính là lý do giải thích cho hành vi lạ lùng của cậu HS”.

Cô cũng cho biết thật ra nhà trường cũng có máy chủ để kiểm tra HS trong những giờ học mạng, nhưng lại không đủ người để có thể ngồi kiểm tra liên tục nên mới lọt lưới. Sự việc này thật sự cần chú ý khi hiện nay môn tin học đã được đưa vào giảng dạy đại trà ở các trường cấp II, III và hầu như nhiều trường THPT ở TP.HCM cũng đã nối mạng Internet.

Có lần, chị lao công của trường THCS Đ chìa cho chúng tôi xem một vật nhỏ với lời thì thầm “vừa nhặt được ở nhà vệ sinh nam”: một bao cao su đã dùng vẫn còn vương chứng tích.

“Chẳng lẽ em nào đó dám sử dụng trong trường, hay chỉ là một trò đùa nào đó của HS nam?” - chị lao công đặt vấn đề. Thắc mắc của chị cũng không cá biệt khi tại một trường THPT ở Phú Nhuận, chúng tôi và một vài phụ huynh đã sửng sốt khi nhìn thấy cũng vật ấy đang treo lơ lửng trên một cành cây trong sân trường.

Hiện nay dù nhiều trường đã có phòng tư vấn sức khỏe sinh sản nhưng kiểu xuất hiện như vậy rõ là không bình thường. Phải chăng HS đã thử cho biết? Khảo sát mới đây ở trường THPT tại TP.HCM cho kết quả đáng suy nghĩ: 4,55% HS khối 10; 5,04% HS khối 11; và 6,8% HS khối 12 nhìn nhận đã từng quan hệ tình dục với người khác giới.

Lồng ghép và ngoại khóa

Hai năm nay, với chương trình THCS mới, nội dung giáo dục giới tính được dạy lồng ghép vào chương “Sinh sản” môn sinh học lớp 8. Cách học cũng được thay đổi theo hướng tích cực hơn, GV tổ chức các hoạt động tìm hiểu. Chủ yếu giáo dục HS “thay đổi hành vi”; hiểu thế nào là sống lành mạnh, có kỹ năng từ chối...

Còn ở THPT, năm học 2005-2006 này chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản của Viện Chiến lược Bộ GD-ĐT mới được đưa vào chương trình học cũng bằng việc dạy lồng ghép vào ba môn văn, sinh, địa (chương trình THPT mới).

Tuy lồng ghép khá bài bản, số lượng môn được dạy lồng ghép nhiều nhưng kết quả còn tùy thuộc nhiều vào việc GV đưa vào đến mức độ nào, nhấn nhá ra sao.

Ngoài ra, nhiều trường ở TP.HCM đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tư vấn giáo dục giới tính cho HS. Nhưng hoạt động này không phải lúc nào cũng tỏ ra hiệu quả.

Một phụ huynh HS than phiền: “Trường THPT của con tôi phối hợp với một công ty sản xuất các mặt hàng vệ sinh phụ nữ tư vấn giáo dục giới tính cho HS. Mới nghe thì hay nhưng thực tế lại phản tác dụng khi việc tư vấn diễn ra trước hàng trăm

HS cả nam lẫn nữ dưới sân trường khiến nhiều nữ sinh, trong đó có con tôi, sượng sùng giấu mặt không muốn nghe, nói chi tới việc đặt câu hỏi nhờ tham vấn. Sau buổi tư vấn, đơn vị tài trợ phát mỗi nữ sinh vài “miếng” sản phẩm của công ty”.

Riêng việc có nên đưa giáo dục giới tính cho HS vào chương trình như một môn học chính thức tại nhiều nước, ông Lê Ngọc Lập - chuyên viên phòng trung học Sở GD-ĐT TP.HCM - cho rằng:

“Việc giáo dục giới tính cho HS cần nhiều yếu tố: gia đình, nhà trường, y tế, xã hội... Riêng đối với ngành giáo dục, theo tôi, chỉ nên đầu tư vào các hoạt động ngoại khóa cho đa dạng, thiết thực, sinh động, phù hợp tâm sinh lý HS và làm đều tay. Nếu đưa vào chương trình thành một môn học chính sẽ kéo theo điểm số, đánh giá, đội ngũ GV... nặng nề thêm cho HS”.

*

Kim Liên (Nguồn: Tuổi Trẻ)
 
Thực sự mình rất bất ngờ với bài viết này. Mình có nghe đồn thổi về chuyện quan hệ giới tính ở cấp 3. Nhưng nếu cấp 2 mà đã thế này thì ... Hy vọng Hà Nội không có trường hợp như thế và càng không phải trường ta.
 

Grenouille_vert

Moderator
Đọc mà rùng cả mình! Nhưng hình như hiện tượng này có ở Hànội rồi thì phải, mình cũng có nghe đồn đại. Không hiểu tại sao mà đạo đức học đường càng ngày càng xuống cấp như thế? Cứ từ những chuyện này mà suy ra toàn xã hội thì đúng là chết dở, nguy tai, nguy tai!
 

Volodia

Member
Các anh ko bít đấy thui chứ ra các trường dân lập cấp 2 thì thực trạng vô cùng khủng khiếp! :(
Hy vọng CT giáo dục của các trường đc nâng cao, ý thức hs cũng nâng cao để tránh tình trạng này!
 

winter09

Moderator
Cái vụ này có ở HN. bạn em học Giảng Võ có kể: có đứa con gái bị bắt cởi 4/5 cúc, thế mà vẫn cởi được, thế mới lạ.
Còn QHTD thì, HN tệ nạn lắm. Ngay dân CVA cấp 2 (=tuổi em) đã có thai phải nghỉ học rồi!!!!.
Nhiều trừong hợp ở HN lắm nhưng có biết hay ko thôi.
 
Trò gì mà chẳng có anh, mấy em chơi game online đêm máu lắm. Trường cấp 2 em ngày xưa BC Chuyên Ngữ bây giờ thay bằng Lomonosov cũng kém gì. Trước còn là BC toàn đạo tạo học sinh cho các trường chuyên, bây giờ dân lập "tiến bộ" lại thêm phân tư tưởng X X X tuổi mới lớn vào mới chết. Mấy đứa em em học ở Lomo bảo cấp 2 tụi bạn nó lớp 7,8 mà toàn ve mấy anh lớp 10, 11 thôi, mà còn kéo vô lớp học ko có ai ... nhé. Chưa kể về nhà thì ko biết. Bộ phận gì cũng biết hết nhá, tường tận chẳng hết. :D

Nhìn chung cấp 2 bây giờ nhìu vấn để lắm anh, trường tử tế thì ko sao mấy, chứ mấy trường chỉ dạy vì số lượng với tiền bây giờ, học sinh tung hoành à.

Ví dụ cấp 3 LQD chẳng hạn nhé, em có thằng bạn nó bảo á, lớp 10 tụi bạn nó.... rồi, mà còn chụp ảnh mang đến lớp khoe nhau nhá.
 

f_l_o_r_a

Member
cái chính là chúng ta phải coi việc giáo dục giới tính là chuyện bình thường và cần thiết!
Chứ để cho bọn trẻ con, đến lúc rồi..mới ngơ ngác bảo là, cháu chỉ thử làm giống fim thôi mà thì.....hỏng
Buồn cười thật , toàn mất bò mới lo làm chuồng............
trong khi chuyện này đã được phổ cập ở pháp từ năm 12 tuổi:">
 
Quảng Nam: Phụ huynh đánh cô giáo nứt xương sọ
00:02' 29/03/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) - Một cô giáo trường mẫu giáo xã Đại Phong (Đại Lộc, Quảng Nam) đã bị phụ huynh đánh nứt xương sọ chỉ vì đã đánh roi vào mông con ông ta.

Đêm 27/3, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận một ca chấn thương nặng là cô giáo Trần Thị Tuyền (27 tuổi) từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) chuyển gấp xuống, do bị phụ huynh học sinh hành hung.

Tại bệnh viện, người nhà và đồng nghiệp của cô giáo Tuyền ở trường mẫu giáo - mần non xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) cho VietNamNet biết:

Sáng 27/3, cháu Lê Thiện Quý không thuộc bài, lại nghịch ngợm phá các bạn trong lớp, cô giáo Tuyền đánh cháu một roi vào mông để răn đe. Đến trưa, khi mẹ cháu Quý dẫn con tới trường trách mắng, cô Tuyền đã ngỏ lời xin lỗi.

Bất ngờ đến 16h cùng ngày, cha của cháu Quý, ông Lê Thiện Bểnh đã xông vào lớp học mắng chửi rồi hành hung cô giáo Trần Thị Tuyền. Ông Bểnh dúi đầu cô Tuyền vào tường, đấm đá cho đến khi bất tỉnh.

Thấy vậy, cô giáo Cúc ở lớp gần bên chạy sang can thiệp cũng bị ông Bểnh đánh trầy tay. Các cháu học sinh trong lớp chạy tán loạn, kêu khóc ầm ĩ vì hoảng sợ. Giáo viên trong trường phải hô hoán lên để nhân dân quanh vùng đến trấn áp ông Bểnh và đưa cô Tuyền đi cấp cứu.

Do chấn thương nặng nên cô giáo Tuyền được Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc chuyển ngay ra Bệnh viện Đà Nẵng trong đêm 27/3. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, cô Tuyền bị tổn thương nặng cả ở vùng đầu và vùng bụng. Đặc biệt là nứt xương sọ vùng thái dương đỉnh đầu, có triệu chứng nôn mửa. Hiện cô giáo Tuyền đã được chuyển lên Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) để tiếp tục theo dõi.

Có nguồn tin cho hay, ông Lê Thiện Bểnh có thái độ hung dữ như vậy không chỉ do bức xúc chuyện con trai bị cô giáo đánh đòn mà còn bởi ông này là em ruột của một vị lãnh đạo chính quyền địa phương.

Công an địa phương đã ra lệnh tạm giữ đối với ông Bểnh cho đến sáng 28/3 và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

*
Hải Châu
 
Sự việc này có nhiều điều sai trái:

1+ Cô giáo đánh học sinh dù là để răn đe.
2+ Phụ huynh hành hung cô giáo.
3+ Người đàn ông này có biểu hiện cạy quyền.

Theo bạn điều gì là đáng trách và đáng bàn luận nhất ?
 

Volodia

Member
Chuyện đánh phạt học sinh nhiều lúc khó tránh đc, chỉ có điều mức độ thế nào cho phù hợp thôi! :|
Còn việc đánh người của ông kia rõ ràng là hành vi cố ý hành hung gây thương tích rồi, cần nghiêm khắc lên an và trừng trị! :|
 

kiwi_vn

Active Member
Sự việc này có nhiều điều sai trái:

1+ Cô giáo đánh học sinh dù là để răn đe.
2+ Phụ huynh hành hung cô giáo.
3+ Người đàn ông này có biểu hiện cạy quyền.

Theo bạn điều gì là đáng trách và đáng bàn luận nhất ?
Điều đáng bàn luận nhất là báo chí giờ bắt đầu mon men đến từng góc nhỏ của cuộc sống & số người tin tưởng vào báo chí có xu hướng giảm .
Điều đáng trách số 3 của em không có chứng cứ . Ông ta cậy quyền gì ? Chỉ là 1 phụ hynh thì quyền gì với cô giáo ?
Cô giáo này đánh học sinh chỉ là do bộc phát tức quá & sau đó đã xin lỗi ngay, không thể trách , lỗi đó có thể bỏ qua .
 
Có nguồn tin cho hay, ông Lê Thiện Bểnh có thái độ hung dữ như vậy không chỉ do bức xúc chuyện con trai bị cô giáo đánh đòn mà còn bởi ông này là em ruột của một vị lãnh đạo chính quyền địa phương.

Biểu hiện cạy quyền đây
 

ark

Active Member
Appassionata said:
Sự việc này có nhiều điều sai trái:

1+ Cô giáo đánh học sinh dù là để răn đe.
2+ Phụ huynh hành hung cô giáo.
3+ Người đàn ông này có biểu hiện cạy quyền.

Theo bạn điều gì là đáng trách và đáng bàn luận nhất ?
Em thấy còn có điều đáng trách hơn : Bố mẹ "làm gương" cho con cái :| bố cạy quyền con cũng được thế ỷ lại , hỏng
 

rikku

Active Member
"Buông thả"; "Bừa bãi" là những "đức tính" hoàn toàn không thể được chấp nhận trong mọi xã hội. Đừng lôi nước ngoài ra để cãi, khi nói chuyện với một cô gái "mở miệng ra là chửi thề" người Mỹ, hỏi về Sex thì cô ấy khẳng định .. "good" nhưng quan trọng là "just for her boyfriend". ko thể "free for all" kiểu như trên được.
 

nữ tặc

Member
theo em
hành vi này của ông bố phải bị đi tù 1 năm
còn phải đền bù thiệt hại nữa
ai đời
đàn ông đi đánh đàn bà dã man thế
 
Đây là vấn đề vi phạm đến nhân quyền, người bố ỷ vào chức quyền của họ hàng mà tự cho mình có quyền đánh người ---> pháp luật phải trừng phạt thật nghiêm khắc nhứt là dám đánh phụ nữ (mất mặt đàn ông wa')
 
nữ tặc said:
theo em
hành vi này của ông bố phải bị đi tù 1 năm
còn phải đền bù thiệt hại nữa
ai đời
đàn ông đi đánh đàn bà dã man thế
1 năm thôi ah? thế cũng có đủ để trả lại cuộc sống bt cho cô giáo kia đâu:(
 
Quảng Nam: Đánh cô giáo bị thương tật chỉ phạt hành chính
01:14' 10/04/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) - Vào tận lớp học hành hung cô giáo gây thương tật vĩnh viễn 6% nhưng ông Lê Thiện Bểnh chỉ bị Công an huyện Đại Lộc xử phạt hành chính!


Soạn: AM 746765 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cô giáo Lê Thị Tuyền trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Chiều 9/4, Phó Công an huyện Ðại Lộc (Quảng Nam) Nguyễn V
ăn Trung cho biết: Sau một thời gian thu thập thông tin và căn cứ kết quả giám định của Hội đồng Giám định pháp y TP Ðà Nẵng, Công an huyện Ðại Lộc đã ra quyết định xử lý hành chính mức cao nhất đối với ông Lê Thiện Bểnh - người đã hành hung cô giáo Trần Thị Tuyền tại trường mẫu giáo - mần non xã Đại Phong hôm 27/3 mà VietNamNet đã đưa tin - bằng hình thức đưa ra kiểm điểm trước dân và phạt tiền.



Lý do Công an huyện Đại Lộc đưa ra mức phạt này, theo giải thích của ông Nguyễn Văn Trung, là do tỉ lệ thương tật vĩnh viễn của cô giáo Trần Thị Tuyền chỉ 6%, đồng thời cô giáo Tuyền cũng không có đơn khiếu nại hay tố cáo gửi cơ quan điều tra.



Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Trung cũng cho rằng, việc ông Bểnh hành hung cô giáo Tuyền là hành động xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của những người làm thầy nên cần phải lên án mạnh mẽ.

* Hải Châu
 

Grenouille_vert

Moderator
Một cô giáo giết người vì lô đề

Hôm qua 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm, một giáo viên giỏi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn, về hai tội: giết người và cướp tài sản.


Cô Nguyễn Thị Thắm, ở đội 1, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa từng là giáo viên giỏi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn. Kinh tế gia đình cô cũng khá giả.



Chiều 25/3, Thắm đến nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng, 71 tuổi, ở khu phố 5, thị trấn Rừng Thông, vốn là chỗ thân quen, chơi và mua 1 con cá để biếu vợ chồng ông. Thấy cô cháu tốt bụng, ông Hùng không ngớt lời cảm ơn rồi đon đả đi pha nước mời Thắm uống.



Không ngờ, trong lúc ông cúi xuống rót nước, Thắm đã dùng búa đinh giấu sẵn trong người sát hại ông. Nghe tiếng động mạnh, người nhà ông Hùng đã chạy lên tri hô hàng xóm. Biết đã bị lộ, Thắm chạy ra đường, vứt búa rồi về nhà lấy quần áo để vào miền Nam lẩn trốn.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Sơn đã đến ngay hiện trường để điều tra, làm rõ. Rất may, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Sau khi xác định được thủ phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng gia đình Thắm tích cực vận động và Thắm đã từ miền Nam ra đầu thú.



Theo lời khai của Thắm tại cơ quan điều tra, sở dĩ Thắm phạm tội tày trời như vậy do thời gian gần đây, cô ta đánh lô đề dẫn đến món nợ 100 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, lại biết nhà ông Hùng có con trai đi nước ngoài, kinh tế khá giả, Thắm đã nảy ra ý định giết ông Hùng, cướp tài sản...

Theo Thu Anh

Công An Nhân Dân


Phụ huynh đã thế, cô giáo cũng chẳng kém phần hoành tráng :(
 

Grenouille_vert

Moderator
Với phụ huynh như thế, cô giáo như thế, không ngạc nhiên khi chúng ta có những học sinh như thế này:

Một học sinh lớp 6 đâm 3 bạn học trọng thương

Sáng 11/4, học sinh lớp 6/12 trường THCS Hoàng Diệu (Hố Nai, Biên Hoà) tên là Bùi Đức Duy đã dùng vật nhọn đâm 3 bạn học cùng khối.

Trong 3 nạn nhân có Trần Mạnh Cường bị đâm 2 vết vào bụng, làm thủng cơ hoành, mất khoảng 1/3 lượng máu trong cơ thể.

Sau khi hành xử khác thường như vậy, Duy bỏ trốn và đến chiều 12/4 vẫn chưa về nhà.

Các thày cô giáo cho biết, Duy là học sinh giỏi và có hạnh kiểm tốt trong học kỳ. -> hô hô, hạnh kiểm tốt mà đâm thủng bụng 3 bạn mình!

Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

(Theo Tiền Phong)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top