skierboy17
Member
Các bạn ạ, cuộc sống muôn màu xung quanh chúng ta luôn chứa đựng rất nhiều những cũng bậc tình cảm khác nhau và điều kiện để con người có thể tồn tại là phải trải qua tất cả các cung bậc ấy. Tất nhiên, ai chẳng muốn mình được hạnh phúc nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không tránh khỏi những vấp ngã, những nỗi đau mà cuộc sống tạo dựng nên. Thông điệp đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn đó chính là: dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, hãy luôn luôn nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn hơn hàng triệu người trên thế giới này. Tại sao ư? Bạn hãy nhìn lại bản thân mình và nghiên cứu một vài ví dụ này nhé:
+ Bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà để chui ra chui vào? Điều này có nghĩa là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.
+ Nếu bạn có tiền trong ví, có khả năng để ủng hộ cho các quỹ bảo trợ, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn đã thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.
+ Nếu một buổi sáng thức dậy, bạn thấy người mình khoẻ khoắn hơn một chút so với ngày hôm qua, có nghĩa là bạn đã may mắn hơn gần 2 triệu người trên thế giới không thể sống sót nổi qua đêm trước.
+ Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua những thời khắc kinh hoàng của chiến tranh, sự cô đơn của tù tội, nỗi đau đớn của những cuộc tra tấn dã man, hay đơn giản chỉ là một cơn đói đến “vàng mắt”, bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới.
+ Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn đang hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới, bạn là một trong số ít người còn được hạnh phúc.
+ Và cuối cùng, nếu như bạn đọc được những thông điệp này của chúng tôi thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thới giới, vì họ chẳng biết đọc báo.
+ Bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà để chui ra chui vào? Điều này có nghĩa là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.
+ Nếu bạn có tiền trong ví, có khả năng để ủng hộ cho các quỹ bảo trợ, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn đã thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.
+ Nếu một buổi sáng thức dậy, bạn thấy người mình khoẻ khoắn hơn một chút so với ngày hôm qua, có nghĩa là bạn đã may mắn hơn gần 2 triệu người trên thế giới không thể sống sót nổi qua đêm trước.
+ Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua những thời khắc kinh hoàng của chiến tranh, sự cô đơn của tù tội, nỗi đau đớn của những cuộc tra tấn dã man, hay đơn giản chỉ là một cơn đói đến “vàng mắt”, bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới.
+ Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn đang hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới, bạn là một trong số ít người còn được hạnh phúc.
+ Và cuối cùng, nếu như bạn đọc được những thông điệp này của chúng tôi thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thới giới, vì họ chẳng biết đọc báo.