năm ngoái còn được thi hai môn thì chú Phi Long lớp tôi hai giải : nhì Toán, nhì Lý (nhất Toán ở trường nhưng mà vẫn sau thằng nào trường khác, nên chỉ giải nhì).A2 giỏi thế, năm nào cũng nổi nhất toàn trường vì thi toàn được giải cao, vô cùng ngưỡng mộ...
Không biết bạn Phi Long là ai mà đỉnh thế ??? Năm nào cũng có giải...
em ơi, thằng Anh Tuấn đẹp trai sáng sủa, cao ráo (1m8) , nhanh nhanh ra làm quen không bỏ lỡ thì phícác anh chị giỏi thế .bái phục.ko biết A2 năm nay của bọn em có làm nên cái gì ko nhỉ? anh Anh Tuấn là anh nào mà giỏi thế? em cũng thi khối B ne` cho em học hỏi chút kinh nghiệm
__________________
Em còn hai (thậm chí chỉ là 1) năm để phấn đấumoonriver said:các anh chị giỏi thế .bái phục.ko biết A2 năm nay của bọn em có làm nên cái gì ko nhỉ? anh Anh Tuấn là anh nào mà giỏi thế? em cũng thi khối B ne` cho em học hỏi chút kinh nghiệm
Mẹ kíp. Bọn D1 có truyền thống thua A2 mà để nó vượt mặt à. Nhớ năm đấy, A2 đã thắng D1 sau loạt penalty định mệnh và vào đến trận chung kết. Bọn anh bây giờ không đủ đội, fải ghép chung với lớp A3 (đoạt giải 3 năm đấy). Nên đội bọn anh có khoảng 12 người (có 4 người là thành viên tuyển CVA hồi đấy, còn bây giờ chỉ có mỗi 1 thằng đá tuyển Bách Khoa thôi). Nên cũng chẳng trâu lắm đâu. Anh em đá hữu nghị, kỹ thuật là chính mà.lexuscva said:é é,A2 bọn em cũng là á quân nè (chung kết thua D1 vì tội một thằng ngu nào đó nêu ra ý kiến là cho tất cả dự bị vào đá, vì dự bị chưa được đá trận nào-> thật là buồn cười...)