chipcom
Member
Ui!
Hôm nay họp 4# vui thế <mặc dù mình vẫn bị coi là người câu bài kinh khủng nhất. Bi giờ làm bang chủ bang câu bài >
Ấn tượng nhiều người lắm.
Nho, unni, ếch, Thảo, Hiếu thì không nói làm gì vì quen rùi.
Đầu tiên là "sếp sòng" Nguyễn Lam. Oài người đâu mà trông giống xe ôm thế Râu ria tóc tai ... eo ơi, bố của dài. Lại còn gầy còm nữa. Nói chung là không giống trong tưởng tượng.
Tiếp là chip pi pi và sweet candy: Hai bạn này cũng ấn tượng. Nói chung là cả hai đều xinh.
Anh dragon cũng khác hoàn toàn trong tưởng tượng của chip. Chip cứ tưởng anh BD phải to cao lắm. Ai ngờ trông cũng nhỏ con và cũng đẹp zai đấy chứ.
Manchias thì hơi bị ấn tượng. Hơi mập một chút nhưng có chị bạn (không bít có phải người iu hay không) trông cũng được. Hí ... dễ chừng anh Lam và anh BD gộp lại mới bằng được anh manchias mất. <đừng giận anh nhé! có gì không phải cho em xin lỗi>
Bạn rikku thì ấn tượng vì hiền quá.
Thế thôi. Nói chung là lần sau họp 4# mọi người cố gắng đi nhiều một chút nha.
Hôm nay họp 4# vui thế <mặc dù mình vẫn bị coi là người câu bài kinh khủng nhất. Bi giờ làm bang chủ bang câu bài >
Ấn tượng nhiều người lắm.
Nho, unni, ếch, Thảo, Hiếu thì không nói làm gì vì quen rùi.
Đầu tiên là "sếp sòng" Nguyễn Lam. Oài người đâu mà trông giống xe ôm thế Râu ria tóc tai ... eo ơi, bố của dài. Lại còn gầy còm nữa. Nói chung là không giống trong tưởng tượng.
Tiếp là chip pi pi và sweet candy: Hai bạn này cũng ấn tượng. Nói chung là cả hai đều xinh.
Anh dragon cũng khác hoàn toàn trong tưởng tượng của chip. Chip cứ tưởng anh BD phải to cao lắm. Ai ngờ trông cũng nhỏ con và cũng đẹp zai đấy chứ.
Manchias thì hơi bị ấn tượng. Hơi mập một chút nhưng có chị bạn (không bít có phải người iu hay không) trông cũng được. Hí ... dễ chừng anh Lam và anh BD gộp lại mới bằng được anh manchias mất. <đừng giận anh nhé! có gì không phải cho em xin lỗi>
Bạn rikku thì ấn tượng vì hiền quá.
Thế thôi. Nói chung là lần sau họp 4# mọi người cố gắng đi nhiều một chút nha.