Ai là AC MILAN - Fan thì vào đây

Chung kết Champions League: Cảm xúc mãnh liệt từ Việt Nam
15:11' 26/05/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Chỉ trong một thời gian ngắn sau trận chung kết Champions League đầy kịch tính, Thể Thao VietNamNet đã nhận được vài trăm thư điện tử gửi đến để bày tỏ nỗi niềm.

>> Nhận định về trận chung kết

>> Hãy bày tỏ cảm xúc cũng như những đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League tại đây

Tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên khá muộn nhưng vẫn có hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam không thể nào ngủ được. Cũng phải thôi, Liverpool và AC Milan đều là những đội bóng được yêu mến nhất trên dải đất hình chữ S và hơn nữa diễn biến của trận chung kết nằm ngoài trí tưởng tượng của những người mơ mộng nhất

Dưới đây là một vài dòng chia sẻ...

Trần Lê Huy, (VOV, [email protected]): Nếu có 1 nhạc phẩm để mệnh danh cho xứng tầm với sự kỳ diệu của trận chung kết Champions League năm nay giữa Liverpool và AC Milan thì đó chính là "Imagine"! Hơn 3 thập kỷ trước, John Lennon - đồng hương với những chàng cầu thủ Liverpool - đã viết nên bản tình ca đó, để rồi giờ đây, nó đã đang là một trong nhữg ca khúc hay nhất mọi thời đại. Trên đất Istanbul đêm qua, "những người hùng thành Liverpool" đã làm nên bản anh hùng ca của bóng đá khi "nẫng tay trên" của Milan chiếc Cup VĐ Champions League.

Nguyễn Thành Trung (Cacao ED & F Man, [email protected]): Đúng là thật không thể tin được, cái cảm xúc của tôi gần giống như cảm xúc sau trận đấu Manchester thắng Bayern Munich 2-1 trong trận chung kết Champion League năm 1999, tôi là một fan cua Manchester nhưng tôi thật sự khâm phục ý chí chiến đấu và tinh thần quả cảm của các cầu thủ Liverpool. Họ thắng là xứng đáng và tôi đã cảm thấy mình yêu mến họ. Đây sẽ là một trong những trận đấu kinh điển của bóng đá thế giới.

Nguyễn Minh Dũng ([email protected]): Khi Xabi Alonso mảnh khảnh tung cú dứt điểm nhẹ nhàng như nhảy ballet, dù chệch khung thành, tôi đã thấy ánh sáng le lói được thắp lên, nó thanh thoát và thẳng như đường đạn. Quả thực tôi như thấy có một lưỡi gươm xuyên qua tim, khi nhìn thấy Dida cản được quả phạt 11m mà Alonso sút. Xabi lao lên đá bồi, mắt tôi không tin là bóng trong lưới, chỉ nghe BLV gào lên, Xabi chạy ra góc và bị Baros kéo ngã vì sung sướng.

Lê Hồng Diễm (B302-C4 Láng Hạ Hà Nội, [email protected]): Trận chung kết Champions League là bữa tiệc bóng đá lớn cuối cùng tôi có thể chứng kiến trước khi bước vào kỳ thi đại học căng thẳng. Trong suốt hiệp 1, tôi đã vô cùng thất vọng trước lối đá của Liverpool. Khi hiệp 1 kết thúc, tôi đã có ý định tắt tivi nhưng tôi có 1 linh cảm rằng bất ngờ sẽ xảy ra vi như thế mới là bóng đá .Và tôi đã không phai thất vọng . Giống như BLV Quang Huy đã nói "những người đã vội tắt tivi sau hiệp 1 sẽ phải tiếc vì kịch tính xảy ra ở hiệp 2''. Khi Gerrard ghi bàn tôi như vỡ tung người ra...

Trịnh Thành Nhân (80 Nguyễn Sinh Cung -TP Huế, [email protected]): Một con "quỷ " như đang bị thuần hoá bởi một tập thể AC Milan trong suốt 45 phút, nhưng dựa vào bản năng tinh quái của một ''con quỷ'' thì Liverpool đã thoát khỏi Quỉ Môn của địa ngục người Ý. Sự tinh quái ấy được điều khiển bởi hai cái đầu thông minh đó là Benitez và Gerrard, cùng với một sự xuất săc của một tập thể đầy dũng mãnh và tinh ranh. Xin chúc mừng Liverpool! Đội bóng với tinh chiến đấu kiên cường và khát khao chiến thắng mãnh liệt nhất Châu Âu.

Nguyễn Văn Việt (Trường trung học Bán Công Kinh Tế Kĩ Thuật Bắc Thăng Long, [email protected]): Tôi thấy trong trận đấu đêm qua Gerrard chơi với 150% phong độ của mình. Anh đã chơi một trận cực kỳ xuất sắc và rất quyết tâm như thể đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình vậy. Đặc biệt trong hiệp hai, bàn thắng của Gerrard đã giải toả tâm lý cho các cầu thủ Liverpool làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Nguyễn Ngọc Khanh (16c đường 30/4 thành phố Cần Thơ, [email protected]): Liverpool chiến thắng là một điều dễ hiểu đó là một sức mạnh tập thể.Một đội bóng sẽ chiến thắng khi có những cá nhân giỏi, biết đoàn kết, một huấn luyên viên yêu nghề và hết mình vì bóng đá. Đây cũng là bài học cho nền bóng đá Việt Nam một nền bóng đá còn nhiều bất cập.

Trần Duy Ái (376 Lê Hồng Phong, Q10,TpHCM, [email protected]): Một nhà bình luận đã dự đoán: ''Trận chung kết Champion League 2005 là trận chung kết khó dự đoán nhất trong lịch sử'', và quả thật trận đấu đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bóng đá hiện đại giờ đây không chỉ đòi hỏi những sự điều chỉnh đơn giản mà là một tầm nhìn, một phản xạ nhạy bén tức thời để thay đổi nhanh chóng chiến thuật theo diễn biến trên sân ở từng thời điểm ngắn ngủi.

Phan Như Ngọc (Q11 TPHCM): 5h00 sáng, tắt TV rồi nhưng tôi không chợp mắt được. Ước gì mình ngủ thiếp đi sau hiệp 1 để hình ảnh Milan và Kaká mãi lấp lánh,để không phải thấy Sheva cố gắng đến vô vọng, để nhà vô địch trong tôi mãi là Milan hào hoa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Liverpool đã làm tất cả và họ mới là đội mạnh nhất! Hẹn gặp mùa tới khi Milan trở lại mạnh mẽ hơn!

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam (Học viên Quân y, [email protected]): Tôi là fan của AC Milan. Thế là hết, một kết cục buồn với riêng tôi nhưng bóng đá là bóng đá. Cái sự ốm o của hàng thủ Milan và cả hàng tiền đạo đã phải trả giá đắt.

Trần Triệu Vũ (Đà Nẵng, [email protected]): Tôi là 1 fan cuồng nhiệt của đội bóng áo đỏ. Từ khi Liverpool thua MU trong trận chung kết cúp FA mùa giải 1992/1993, đội bóng áo đỏ luôn luôn trong trái tim tôi. Hỡi các fan Liverpol trên toàn thế giới,hãy cất cao bài hát " You never walk alone", hãy chúc mừng cho đội bóng yêu quý của mình vô địch. Liverpool, Liverpool, Liverpool. We are champions.

TRẦN VĂN MINH (HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH, [email protected]): Không gì tuyệt vời hơn khi mà bên bờ cái chết lại được sống. Ý nghĩa hơn là niềm vui đó là sự vươn lên của cả một tập thế và các cổ động viên ...Tôi chúc mừng Liverpool và cũng chia buồn cho AC Milan. Bóng đá là vậy làm cho người ta chết sống lại''
 
ngothutra said:
Lev Yasin, thủ môn duy nhất từ trước đến nay nhận quả bóng vàng châu Âu năm 1963, CLB Dinamo Moscow và đội tuyển Liên Xô cũ. Như thế có đủ nói lên danh tiếng của cầu thủ này không vậy :-/
tất nhiên là có chứ , thủ môn bắt 151 quả penalty ở các trận đấu chính thức trong suốt sự nghiệp của mìnhthức mà đẩy được 150 quả thì Lev Yashin là thủ môn vĩ đại nhất rồi ;)
em Trà có biết người duy nhất sút tung lưới Lev Yashin trên chấm phạt đền là ai không?

@to scorpion : dù sao AC Milan cũng thua rồi, bạn có hâm mộ Liver thì bày tỏ cảm xúc trong topic Liverpool đi, tớ không phải là fan của AC đâu nhưng thấy ấy làm thế thì không hay lắm, không Fair Play
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ôi, xem trận đấy mà tức quá!!

Lúc kết thúc hiệp 1, mình chỉ lo là Milan vào hiệp 2 sẽ chểnh mảng, coi thường đối phương, ý như rằng... :| Vào đầu hiệp 2 đã thấy rõ, có bóng, có cơ hội ghi bàn ở ngay phút đầu mà cầu thủ Milan cứ bình tĩnh, không có vẻ muốn xông lên ghi tiếp thêm bàn thắng...

Mà để gỡ 1 quả, đến quả thứ 2 đã quá, đằng này còn thành bị gỡ hòa mới đau chứ!! 3 quả trong vòng chưa đầy 6 phút!!! Gattuso hôm đấy toàn vô duyên thôi, đáng ra nên thay ra sớm hơn thì phải, tự nhiên trong vòng cấm địa kéo áo nó làm gì cho nó ăn vạ được quả 11m. Thủ môn Dida bắt được rồi nhưng bóng bị bật ra, cú sút thứ 2 gần thế sao mà chặn được nữa.. :(
Nói chung là HLV hôm đấy thay người dở quá... Seedorf đá rất nhiệt tình mà thay ra, thì cho Thomasson vào thì được, nhưng ông này lại thay thêm, cho Crespo ra và cho Serginho vào!! Mình thì ghét cầu thủ Braxin sẵn, tự nhiên hôm đấy tên này lại đá chán nữa chứ, đưa bóng thì không mấy khi chính xác, đã thế lại không khéo dẫn bóng lên nữa.. Để Crespo đá có phải sôi nổi hơn không... (chẳng thế mà lúc thay người, fan Milan huýt sáo ầm sân).

Thôi thì cầm hòa đã đành, đến khi đá 11m thì chọn người đá cũng dở nốt... Nhìn cái tên Braxin kia mở đầu mình đã thấy chán rồi, y như rằng hắn sút vọt sà :( Tưởng người cuối cùng sút là ai, hóa ra lại là... Schevi :-( :-( Hôm đấy Schevi đã mấy lần đen rồi, bây giờ bao nhieu trách nhiệm lại đè nặng lên vai nữa... :-< Biết người Ý sút 11m kém, thế thì cho Stam sút cũng có sao? Hoặc cho Dida sút luôn... hix.... #-o

Mà thủ môn của Liv không khác gì 1 con rối, uốn éo người trông đến phát ghê... Mới bỏ luật thủ môn phải đứng yên ở vạch gôn cho đến khi cầu thủ sút, thế là hắn ta lợi dụng luôn... Khua tay múa chân là đủ rồi, lại còn... ngoáy ngoáy cái...behind nữa... Nhìn mà phì cười...

Milan ơi là Milan... :(
Hẹn mùa sau nhé!!!!! :x
Quyết thắng!!! :> :cool: :D
 

Blue_star

Member
Ha ha, ông anh Chipflo xem lại đi, ở Seria ai mới là người may mắn ??? Chả biết đội nào mới là đội liên tục được bù giờ đến 4,5 phút để giành chiến thắng hoặc gỡ hòa. Nói Juve lên ngôi không trong sạch cũng chả sao nhưng quan trọng là đối thủ chính của chúng tôi - AC Milan - cũng chả trong sạch gì nhưng cũng không lên ngôi đươc.
Xem lại đi xem AC có bản lĩnh không ? Trong cuộc đối đầu trực tiếp quyết định đến cả mùa giải thì thua ngay trên sân nhà. Thắng PSV sau 2 trận khi mà chả có ai thấy hay ho gì ngoài fan Milan. Vào CK dẫn trước 3-0 sau 45' nhưng không giữ được thành quả chỉ sau 15' đã bị gỡ hòa. 1 đội bóng có bản lĩnh thì chả bao giờ để bị như thế cả. Thôi, cố gắng năm sau đi. Dẫu sao năm nay cũng đã là kẻ bại trận trắng tay rồi.
 

Blue_star

Member
Chipflo said:
Còn đúng 1 tiếng nữa là trận Milan - Liverpool bắt đầu, cầu nguyện cả tháng nay rồi :D , Milan dù có thua trận này, cũng ăn đứt Juve ở đấu trường châu Âu, có lẽ vì ở châu Âu, trọng tài Ý không được bắt những trận có Juve ( cũng như các đội bóng Ý tham gia ) :>
=)) Chả hiểu ăn đứt Juve kiều gì khi mà cũng thua Liverpool. Đã bảo rồi, chúa không ở bên nữa đâu :)
 

Marco

Member
Blue_star said:
Ha ha, ông anh Chipflo xem lại đi, ở Seria ai mới là người may mắn ??? Chả biết đội nào mới là đội liên tục được bù giờ đến 4,5 phút để giành chiến thắng hoặc gỡ hòa. Nói Juve lên ngôi không trong sạch cũng chả sao nhưng quan trọng là đối thủ chính của chúng tôi - AC Milan - cũng chả trong sạch gì nhưng cũng không lên ngôi đươc.
Xem lại đi xem AC có bản lĩnh không ? Trong cuộc đối đầu trực tiếp quyết định đến cả mùa giải thì thua ngay trên sân nhà. Thắng PSV sau 2 trận khi mà chả có ai thấy hay ho gì ngoài fan Milan. Vào CK dẫn trước 3-0 sau 45' nhưng không giữ được thành quả chỉ sau 15' đã bị gỡ hòa. 1 đội bóng có bản lĩnh thì chả bao giờ để bị như thế cả. Thôi, cố gắng năm sau đi. Dẫu sao năm nay cũng đã là kẻ bại trận trắng tay rồi.
Milan ko may mắn .Còn việc thêm giờ là của trọng tài ko thể nói do tác động của một ai cả.Mà chú xem được mấy trận của Milan mùa này mà bảo liên tục được cộng 4 5 phút,hay chỉ là nghe qua báo chí thôi.Còn nếu gọi Milan ko bản lĩnh thì MU và Inter là cái gì s.Milan -Liver chỉ là một trận trong mùa giải thôi mà thực chất Liver chỉ chộp giật được 15-20 phút.Còn chú nghĩ đội nào có bản lĩnh mùa này thì nói ra xem nào xem có hơn được Milan ko.Ko thể chỉ vì một trận đấu mà xóa sạch hết công lao của cả mùa bóng
 
Milan ko may mắn .Còn việc thêm giờ là của trọng tài ko thể nói do tác động của một a

Có gì mà phải bàn cãi cơ chứ? Phải AC Milan rất giỏi và rất không may mắn, Còn Liverpool? Các cầu thủ AC Milan rất bản lĩnh, đến nỗi nhìn thấy thủ môn Liverpool sợ hết hồn, Liverpool không chộp giật đâu trong hoàn cảnh ấy mà đội bóng vẫn có thể cống hiến cho khán giả 15 phut huy hoàng chứ không phải 15 phút chộp giật đâu ! Ac rất bản lĩnh là đằng khác nhưng không có nghĩa là trong 15 phút ấy họ không có bản lĩnh nhưng đáng tiếc là họ gặp một đối thủ bản lĩnh hơn thôi. Noi gì thì nói, tôi nói rằng AC Milan rất bản lĩnh nhưng chắc chắn bạn phải công nhận với tôi rằng từng cầu thủ của Liverpool còn bản lĩnh hơn cả đội bóng Ac Milan cộng lại nhi?
Tôi rất phục AC Milan, nhưng ban thấy không họ không thể thắng được Liverpool ! Kết quả là một minh chứng không thể chối cãi.
 

Marco

Member
Các cầu thủ AC Milan rất bản lĩnh, đến nỗi nhìn thấy thủ môn Liverpool sợ hết hồn,
Hic trò vớ vẩn của thằng Dudek có tác dụng gì đâu,tâm lí là bị gỡ hòa 3-3 mà thooi.Tôi mà được sút chắc sút cho nó vỡ c... hehe
 

Blue_star

Member
Marco said:
.Ko thể chỉ vì một trận đấu mà xóa sạch hết công lao của cả mùa bóng
:) Thì rõ ràng là chỉ 1 trận đấu thôi đã làm cho công lao của cả mùa giải đi tong đấy còn gì. Tất cả lại về con số 0 sau 1 trận đấu. =)) Kiếm củi cả năm thiêu 1 lần à :D
 

Chipflo

Member
Blue_star said:
:) Thì rõ ràng là chỉ 1 trận đấu thôi đã làm cho công lao của cả mùa giải đi tong đấy còn gì. Tất cả lại về con số 0 sau 1 trận đấu. =)) Kiếm củi cả năm thiêu 1 lần à :D
Nói hay lắm. Chúc mừng Juve.

@Marco and other Milan supporters: Tranh luận vậy đủ rồi, mình có nói nữa thì chỉ thêm buồn mà thôi, dù sao Milan cũng có 1 mùa giải tốt, cho dù kết quả không được như mong đợi. Forget it !!!

Proud to be a Milanista...
 

Blue_star

Member
Chipflo said:
Nói hay lắm. Chúc mừng Juve.

@Marco and other Milan supporters: Tranh luận vậy đủ rồi, mình có nói nữa thì chỉ thêm buồn mà thôi, dù sao Milan cũng có 1 mùa giải tốt, cho dù kết quả không được như mong đợi. Forget it !!!

Proud to be a Milanista...
Nói cũng rất hay :) Hẹn mùa giải sau cạnh tranh nhé Milan ;)
 

hoangnhat2999

New Member
thuc su cam thay tuc tuoi vi milan thua truoc 1 liverpool bac nhuoc.tai sao 1 doi bong da 1 thu bong da buon ngu tan cong ko ro phong thu cung ko hay lai co the vd champion's league nam nay dc,thuc su ca daoi day chi co S GERRAD la da dc .DUNG LA RUAAAAAAAAA
 

soicon87

New Member
Hic trò vớ vẩn của thằng Dudek có tác dụng gì đâu,tâm lí là bị gỡ hòa 3-3 mà thooi.Tôi mà được sút chắc sút cho nó vỡ c... hehe
Ước gì ---> cay quá

hết hiệp 1 đi ngủ mơ ac ôm cúp ---> sáng dậy ---> tưởng vẫn đâng ngủ

đau quá

À có ai biết sheva là sói nhỏ ko nhỉ :D
 

kiban

Member
Mùa giải 04-05 đã trôi qua, mà theo em là AC đã thành công dù không có cup nào :-( .
Hy vọng một mùa bóng mới thành công với AC cũng như các tân binh Vieri, Gilardino, Vogel

Hôm nay Gilardino đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đầu tiên :p .


FORZA MILAN ...............
 

Chipflo

Member
câu với, câu với.
Inter, Juve năm nay đều điên, Milan tăng cường tuyến trên mà quên hàng thủ, mùa này hơi lo. Hậu về thừa kinh nghiệm nhưng thiếu sức trẻ, mong là mọi chuyện tốt đẹp.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top