Ai là AC MILAN - Fan thì vào đây

sisley

New Member
Tặng Đức và các bạn fan milan câu thơ này nhé hihi

Fan Milan vừa ngu vừa dốt :-S
Fan Juve vừa tốt vừa đáng yêu :p

Đc cái mình chẳng là fan của đội nào cả hehe
 

Chipflo

Member
Milan "nhường" Juve scudetto rồi, tuần tới "nhường" Liverpool nốt C1 nữa, thế là mùa này "nhì cú đúp" :D

Forza Milan ........

Chắc chung kết C1 năm nay penalty, Dida lại phải thể hiện nữa rồi :D
 

Blue_star

Member
Xin chia buồn với các fan của Milan nhé =)) Juve lên ngôi tiếp đây =)) Hãy cầu nguyện cho 1 đêm ở Istanbul đi :D sẽ không có chúa hay thần may mắn ở bên cạnh nữa đâu các bạn a :))
 

ngothutra

Member
Allez AC, hạ Liverpool đi thôi:

Thủ môn:

1-Dida (31 tuổi): Là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay. Phong độ mùa này của Dida là rất tốt. Ở hai trận đấu với Inter Milan. Dida đã làm nản lòng các chân sút của kình địch cùng thành phố bằng những pha cản phá không tưởng. Anh cũng là "chuyên gia" hàng đầu trong các loạt đấu súng từ chấm 11 m.

17-Christian Abbiati (27 tuổi): Phải ngồi dự bị chỉ vì Dida quá xuất sắc. Anh được không ít các đội bóng hàng đầu thèm muốn. Abbiati luôn là một giải pháp không tồi nếu thủ Dida không thể thi đấu.

Hậu vệ:

2-Cafu (34 tuổi): HLV của MU, Alex Ferguson, đã gọi Cafu là "người có 2 trái tim" khi chứng kiến màn trình diễn của lão tướng này. Ở tuổi 34, anh vẫn liên tục lên công về thủ bên cánh phải của Milan. Tuy nhiên cuối mùa giải, thể lực của anh cũng như toàn đội Milan có dấu hiệu giảm sút.

3-Paolo Maldini (36 tuổi): Là đội trưởng và thủ lĩnh tinh thần của đội bóng Italy. Tuổi tác hình như đã bỏ quên cầu thủ điển trai này. 15 năm qua, anh luôn được coi là hậu vệ trái hàng đầu thế giới. Maldini đã bốn lần giành ngôi vô địch Champions League (1989, 1990, 1994 và 2003).

13-Alessandro Nesta (29 tuổi): Được coi là trung vệ hàng đầu thế giới, với khả năng cản phá đẹp mắt và hiệu quả. Hàng phòng ngự Milan luôn gặp rắc rối khi vắng mặt Nesta. Chắc chắn sẽ không dễ cho các tiền đạo Liverpool để vượt qua siêu hậu vệ này trong trận chung kết tới.

4-Kakha Kaladze (27 tuổi): Chỉ là dự bị cho Maldini, nhưng không ai nghi ngờ khả năng của hậu vệ trái này. Anh chơi rất khôn ngoan, tỉnh táo và luôn hoàn thành nhiệm vụ khi được vào sân.

14-Dario Simic (29 tuổi): Một hậu vệ rất đa năng. Có thể chơi tốt ở cánh phải hay trung tâm hàng phòng ngự.

31-Jaap Stam (32 tuổi): Trung vệ Hà Lan này không lạ gì các cầu thủ Anh sau khi đã chơi rất thành công ở MU. Là một hậu vệ đầy sức mạnh, anh ít có đối thủ xứng tầm trong các pha không chiến.

5-Alessandro Costacurta (39 tuổi): Trong khi các đồng đội cũ của anh như Baresi, Gullit, Van Basten ... đều đã yên vị trên băng ghế chỉ đạo thì Costacurta vẫn chấp nhận cầy ải trên sân. Dù vậy, mỗi khi vào sân anh đều chơi không tồi.

26-Giuseppe Pancaro (33 tuổi): Đến Milan từ Lazio, Pancaro thường xuyên gặp chấn thương, và ít khi được ra sân.

Tiền vệ:

8-Gennaro Gattuso (27 tuổi): Cày ải tại mọi điểm nóng trên sân. Anh cùng Clarence Seedorf và Andrea Pirlo tạo nên một hàng tiền vệ rất hài hòa. Gattuso là một trong số những cầu thủ được lòng các tifosi Milan nhất. Tuy nhiên, phong độ của anh trong mùa này không tốt như những mùa trước.

10-Rui Costa (33 tuổi): Sự xuất hiện của Kaka đẩy anh lên ghế dự bị. Tuy nhiên, những khi cần có sự khác biệt, Ancelotti vẫn có thể tin vào anh. Thậm chí Rui Costa cũng có thể thay thế tốt Pirlo trong vai trò tiền vệ trụ.

20-Clarence Seedorf (29 tuổi): Ngôi sao người Hà Lan đã giành Champions league với 3 câu lạc bộ khác nhau (Ajax, Real Madrid và Milan). Anh luôn là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình của ông Ancelotti. Ngoài khả năng chuyền bóng tốt, Seedorf còn thường xuyên tung ra những cú dứt điểm tầm xa rất hiểm hóc. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của anh không được tốt.

21-Andrea Pirlo (26 tuổi): Chính là ngòi nổ cho mọi đợt tấn công của Milan. Không thật mạnh trong tranh cướp bóng, nhưng Pirlo có khả năng chuyền bóng siêu hạng. Hầu hết các đợt tấn công của Milan đều qua chân anh. Ngoài ra, anh cũng là một chuyên gia sút penalty.

23-Massimo Ambrosini (27 tuổi): Thường xuyên đá dự bị, nhưng luôn được coi là cầu thủ cần thiết ở khu vực giữa sân khi Milan gặp khó khăn. Anh luôn chơi với tinh thần thi đấu cao và thường ghi được những bàn thắng quyết định. Chính bàn thắng bằng đầu của Ambrosini ở phút 90 đã giúp Milan "thoát chết" trước PSV.

27-Serginho (33 tuổi): Có thể chơi mọi vị trí ở cánh trái. Cầu thủ có biệt danh "đầu máy xe lửa" này có tốc độ và khả năng tạt bóng rất tốt. Tuy nhiên anh không thực sự được tin dùng.

32-Cristian Brocchi (29 tuổi): Ít khi được ra sân. Anh là mẫu cầu thủ cần mẫn, và có thể đá ở nhiều vị trí.

24-Vikash Dhorasoo (31 tuổi): Đến từ Lyon theo hợp đồng chuyển nhượng tự do. Không chiếm được vị trí chính thức nhưng mỗi khi được ra sân anh luôn chơi tốt.

22-Kaka (23 tuổi): Là thần tượng mới ở thành Milan. Kỹ thuật tuyệt vời, tốc độ nhanh cùng khả năng dứt điểm xuất sắc làm nên một Kaka hào hoa trên sân cỏ. Ngoài đời, với vẻ mặt "baby" của mình, anh cũng là một người mẫu nghiệp dư đắt giá. Kaka chính là niềm hy vọng của đội bóng Italy. Thường chơi phía sau các tiền đạo, cầu thủ Brazil này luôn tạo nên bất ngờ với những pha bứt phá từ tuyến hai.

Tiền đạo:

7-Andriy Shevchenko (28 tuổi): Quả bóng vàng châu Âu gặp khá nhiều rắc rối với chấn thương trong mùa bóng này. Tuy nhiên, anh đã trở lại và ghi những bàn quyết định cho Milan (điển hình là cú sút trái phá tung lưới Inter trong trận tứ kết lượt về). Khi ở phong độ cao, Sheva có thể làm mọi điều: Bứt phá tốc độ, lừa bóng, dứt điểm trong mọi tư thế. Sát thủ bẩm sinh này chính là người đã sút thành công quả penalty cuối cùng để mang về chức vô địch Champions League cho Mila 2 năm trước. Chắc chắn anh sẽ là mối lo lớn nhất của ông Benitez trong trận chung kết tới.

9-Filippo Inzaghi (31 tuổi): Hầu như ngồi ngoài cả mùa vì chấn thương. Trong những trận gần đây, Inzaghi chưa tìm lại được duyên ghi bàn của mình.

15-Jon Dahl Tomasson (28 tuổi): Dự bị chiến lược của Milan. Chơi không nổi bật, nhưng thường có những tình huống ghi bàn bất ngờ.

11-Hernan Crespo (29 tuổi): Đã ghi được 16 bàn cho Milan ở mùa giải năm nay. Sau một mùa bóng ác mộng ở Chelsea, anh đang dần tìm lại cảm giác săn bàn của mình. Crespo tuyên bố sẽ ghi bàn trong trận này để báo thù cho Chelsea - đội bóng vẫn đang sở hữu anh (Chelsea bị chính Liverpool loại ở bán kết). Chiến thắng ở trận chung kết cũng là món quà tuyệt vời Crespo dành cho người vợ mới cưới của mình.

Đội hình xuất phát dự kiến:

AC Milan: thủ môn 1-Dida; hậu vệ 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 3-Paolo Maldini, 4-Kakha Kaladze (hoặc 31-Jaap Stam); tiền vệ 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 20-Clarence Seedorf; 22-Kaka; tiền đạo 11-Hernan Crespo (hoặc 9-Filippo Inzaghi), 7-Andriy Shevchenko.

source vnexpress
 

Chipflo

Member
kiban said:
Fan của Juve thì biến về box đi sang đây trêu ngươi làm gì
hanoiyeudau said:
Kiban thông cảm, Fan Juve quen chơi bẩn rồi, thích chọc ngoáy lung tung ấy mà đâu có hào hoa phong nhã như Milan đâu :)
Các bác bình tĩnh, cứ để cho người ta "đá" cho vui, mất gì đâu :D , trước giờ anh em ta ( fan Milan ) cũng đi đá đểu mà :p

rikku said:
Juve vô địch rùi.. ko thuyết phục nhưng đó là do một AC bạc nhược..
Nói Juve vô địch vì... Milan bạc nhược... :-? lần sau nhớ "đặt tay lên trán" trước khi nói ;-)

blue_star said:
Xin chia buồn với các fan của Milan nhé Juve lên ngôi tiếp đây Hãy cầu nguyện cho 1 đêm ở Istanbul đi sẽ không có chúa hay thần may mắn ở bên cạnh nữa đâu các bạn a )
Chúc mừng Juve, nhưng xem cách mà Juve lên ngôi có trong sạch, có đủ thuyết phục những người không phải fan Juve không? Chúc mừng, chúc mừng...
Còn đúng 1 tiếng nữa là trận Milan - Liverpool bắt đầu, cầu nguyện cả tháng nay rồi :D , Milan dù có thua trận này, cũng ăn đứt Juve ở đấu trường châu Âu, có lẽ vì ở châu Âu, trọng tài Ý không được bắt những trận có Juve ( cũng như các đội bóng Ý tham gia ) :>

Fan Milan........ Forza Milan............ :x
 

sisley

New Member
hanoiyeudau said:
Milan đã vô địch, mặc dù mới hết hiệp 1 nhưng coi như Milan của chúng ta đã là vô địch, chưa hết giờ nhưng sướng quá nên lên đây chia vui với bà con luôn !
:) :) =)) =)) tự khử đi Đức :cool:
 

ngothutra

Member
Tự tin thế cơ chứ, một trận có tới 90min cơ mà. Hôm nay AC thua Liverpool thẳng cẳng về thể lực. Thử hỏi ngay cả Cục ta cục tác đã 39 tuổi rồi mà vẫn còn phải xỏ giày vào sân thì hè này AC phải đổi máu hàng hậu vệ thôi.

Hai đội trưởng mở đầu cho những serie bàn thắng quá đỉnh cao, xứng đáng là một trận chung kết CL. Phải nói AC đá biến hóa và tấn công đa dạng hơn nhưng đáng tiếc là vấn đề căng sức trên nhiều mặt trận đã rút hết sức các cầu thủ rồi. Thật đáng tiếc cho những cố gắng của AC trong mùa này. Năm 2002, ở Leverkusen còn có bài ca rằng "ở đây chúng ta có một mỏ bạc" thì bài hát này năm nay có thể chuyển cho Milan được rồi, dù thành tích của AC có kém hơn một chút bởi năm đó đội tuyển Đức cũng giành vị trí thứ 2 tại WC nữa.

Liverpool chiến thắng bằng phong cách Ý: sau hiệp 1 bị ép sân thì hiệp 2 với lợi thế nổi trội về sức trẻ, các cầu thủ Liverpool áp đặt thế trận, quay các ông già AC điên đảo với 3 bàn gỡ. Tuy nhiên đến hiệp phụ thì Lipverpool lại co cụm về phòng ngự, thỉnh thoảng tung những đường chuyền dài lên cho Cissé đua tốc độ. Đáng tiếc là trở lại sau chấn thương thì Cissé không còn giữ được phong độ như khi còn đá cho OM nữa. Phải nói là may mắn cho Liverpool khi không bị thủng lưới trong hiệp phụ.

Nếu chọn đội vô địch theo lối đá thì tôi vẫn nghiêng về AC hơn.

Không phủ nhận chiến thắng của Liverpool có đóng góp lớn của thủ môn J.Dudek. Anh ngăn chặn ít nhất 2 bàn thua trông thấy cho Liverpool và có công lớn trong thi đá luân lưu 11m. Cái kiểu nhảy qua nhảy lại, nhún lên nhún xuống giống con khỉ thế mà có tác dụng ra phết. Cầu thủ đá phạt đền không biết nên đá vào góc nào nữa. Đây là một đòn tâm lí hiệu quả như kiểu bắt phạt đền của "con nhện đen" một thời.

Chúc mừng Liverpool
 
Blue_star said:
Xin chia buồn với các fan của Milan nhé =)) Juve lên ngôi tiếp đây =)) Hãy cầu nguyện cho 1 đêm ở Istanbul đi :D sẽ không có chúa hay thần may mắn ở bên cạnh nữa đâu các bạn a :))
em Blue star nói đúng phết, Chúa hôm qua là người Anh
 

banzac

Member
Một trận chung kết không thể tưởng tượng đươc. Ngay phút thứ 1 Liverpool choáng hẳn, liên tiếp 2 bàn nữa.
Hiệp 2 lại đến Liverpool làm cho Milan ngất trên cành quất khi được hưởng quả Penalty định mệnh đánh dấu 3-3.
Thật là chúa thuộc về người Anh khi trong hiệp phụ thứ 2 Sheva bỏ lỡ 1 cơ hội ăn bàn chắc chắn.
Mà cái thằng Dudek chẳng xứng đáng với 1 thủ môn tầm cỡ thế giới gì cả. Nhảy nhót như con khỉ, không đáng làm 1 thằng đàn ông...
Hic, AC ui! trắng tay rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Blue_star

Member
Chúc mừng AC đi nào các fan của Juve =)) . Chúc mừng AC trắng tay mùa này =)) . Xem Liver đá hay vãi ra ạ :d: Nhìn cái bản mặt Ancelotti lúc thua mới hay làm sao, nhìn cứ ngu ngu =)) Làm sao ăn rùa mãi được hả AC :). Một lần nữa thay mặt các fan của Juve xin chúc mừng AC nhé :q:
 

Marco

Member
Ance chỉ buồn thôi ngu là ngu thế nào.Thua thì ai chẳng buồn ,còn Liver thì chẳng có gì hay ho trận này cả chỉ xung lên được 15 20 phút mà thooi.ooi.Milan ko may mà. Treo mạng ko đọc báo 3 ngày,mở ra nghe bọn nhà báo đang tung hô Liver càng làm mình buồn thêm :(
 

Chipflo

Member
Blue_star said:
Chúc mừng AC đi nào các fan của Juve =)) . Chúc mừng AC trắng tay mùa này =))
Cám ơn cách an ủi rất thân thiện này. Nhưng xem cách Juve vô địch mùa này với cách mà Milan "nhì cú đúp", Milan về nhì bằng sức mạnh của mình, còn Juve vô địch bằng sức mạnh plus ...
Như phó chủ tịch Milan, Galliani nói, dù Milan có về nhì ở cả 2 giải đấu thì chẳng có gì phải phàn nàn, Milan đã chơi tốt ở mùa giải năm nay.

Blue_star said:
Xem Liver đá hay vãi ra ạ :d:
Chắc blue_star không thức nổi để xem trận chung kết :-/ Công nhận Liverpool tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Blue_star said:
Nhìn cái bản mặt Ancelotti lúc thua mới hay làm sao, nhìn cứ ngu ngu =))
Nói Ancelotti ngu... liệu người nói câu này có thấy mình NGU ngay không. Phải xem lại mình trước khi nói ai đó ngu, muốn người khác tôn trọng mình thì phải tự biết tôn trọng người khác trước

Blue_star said:
Làm sao ăn rùa mãi được hả AC :). Một lần nữa thay mặt các fan của Juve xin chúc mừng AC nhé :q:
Trở lại 1-2 tháng trước, khi Milan lần lượt vượt qua Man, rồi Inter đầy thuyết phục, sao chẳng thấy ai nói Milan rùa? Ở trận lượt về gặp PSV, mọi người nói Milan gặp rất nhiều may mắn, điều này không phải bàn cãi, nhưng nếu Milan không chứng tỏ được trình độ của 1 đội bóng lớn, không đá hết mình thì bóng tự nhiên vào lưới PSV?


Nói nhiều thì Milan cũng thua rồi, thất bại này thật khó mà nuốt trôi. Nước mắt của các Milanista giờ chảy còn hơn lũ quét. Milan đã có 1 trận đấu tuyệt vời, dù kết quả không được như mong đơi. Hẹn tới mùa giải sau, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Chắc chắn là như vậy.

Proud to be a Milanista....
 

ngothutra

Member
cyborg&jindo said:
"con nhện đen" là biệt danh của ai vậy em? :) em giới thiệu qua một tí được không?
Lev Yasin, thủ môn duy nhất từ trước đến nay nhận quả bóng vàng châu Âu năm 1963, CLB Dinamo Moscow và đội tuyển Liên Xô cũ. Như thế có đủ nói lên danh tiếng của cầu thủ này không vậy :-/
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top