ai ko nghĩ ra thì thật là...

rabu

Member
ah, nếu nói như vậy thì câu đố thành ra dễ quá. Mà câu đố này phải viết như vậy mới dễ gây hiểu lầm:D
chị Hà viết em Mai làm em thấy zui zui, gần gũi quá:>>. Và đặc biệt còn vui hơn khi chị viết Đạt =)) Có phải vậy ko hả.....:D uầy, em ko dám gọi:D Phạm húy phạm húy=))
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thế mà chị cứ tưởng là đố như chị nói thì sẽ dễ hiểu nhầm hơn... :p :D

Còn chuyện kia thì em đừng có sướng quá như thế chứ ;)
Thầy Đạt là em chị mà... :)
 

rabu

Member
chị Hà said:
Thế mà chị cứ tưởng là đố như chị nói thì sẽ dễ hiểu nhầm hơn... :p :D
Còn chuyện kia thì em đừng có sướng quá như thế chứ ;)
Thầy Đạt là em chị mà... :)
à ra thế :D:D:D Mà kể ra chị nói thẳng tên ra thế này thì bây giờ em biết xưng hô thế nào, trước giờ toàn lờ như ko biết:D;)
còn câu hỏi thì chỉ cần đổi từ chữ "làm" sang chữ "thổi" hay "cứng" thành "căng" đã là cả vấn đề rồi chị ạ;)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hm... Có lẽ chị giàu trí tưởng tượng hơn em... :p :D

Mà sao em không giải bài đố này đi? Chẳng ai giải được nó...
Suốt ngày cô ôm người ta
Đến khi người bỏ cô đành ôm tôi
Hai ta âu yếm một nơi
Ngờ đâu người đến cô thời bỏ theo

cô, tôi ở đây là gì
và:
2. Trên giật giật, dưới giật giật, trên đau dưới sướng. Là gì?
5. Rõ ràng là có hình dạng cố định. Vậy tại sao mỗi người nhìn thì lại thấy có hình dạng khác nhau. Cái gì vậy?
nữa ;-)
 

rabu

Member
Dạo này ít người trả lời câu đố quá, em trả lời luôn vậy
Suốt ngày cô ôm người ta
Đến khi người bỏ cô đành ôm tôi
Hai ta âu yếm một nơi
Ngờ đâu người đến cô thời bỏ theo

cô, tôi ở đây là gì
present said:
Đây là áo và mắc áo hay tương tự như thế
chính xác :D
2. Trên giật giật, dưới giật giật, trên đau dưới sướng. Là gì?
5. Rõ ràng là có hình dạng cố định. Vậy tại sao mỗi người nhìn thì lại thấy có hình dạng khác nhau. Cái gì vậy
2. ah, cái này là hành động bú sữa của em bé:)
5.
dracula in cva said:
*cau 5: kinh' van. hoa
câu trả lời này nghe cũng có lý:D, nhưng đáp án của em lại là cái gương soi
 

rabu

Member
câu đố mới này
1. Trên đoàn tàu có một người đội một chiếc mũ to. Hỏi người đó là ai? :D
2. Là người, có mắt nhưng ko nhìn được, có mũi mà ko ngửi được, có mồm mà ko nói được, có tai mà ko nghe được. Ai vậy?
3. Có cổ mà ko có đầu, có tay mà ko có chân. Là gì?
4. Phương tiện nào được con người sử dụng nhiều nhất để đi từ nhà đến nơi làm việc hàng ngày?
5. Mười (10) con rùa đang chơi lướt ván :D Bỗng...một cơn sóng to ập đến nhấn chìm tất cả. Còn mấy con sống sót sau vụ "sóng thần" này?
(câu này là tự bịa :D chuối thật:D)
6. thôi, cứ tạm vậy đã, đố nhiều quá hết mất vốn :cool:

mại zô mại zô :d:
 

rabu

Member
ngothutra said:
Đáp án câu 2:

=)) =)) =)) =D>=D>=D>
đúng rồi. Đáp án là con búp bê, ma-nơ-canh hay cái gì gì tương tự như thế :)
Câu 1 trả lời luôn vậy: người đội cái mũ to ấy à, đương nhiên là người có cái đầu to rồi:D
 

Deathknight

Active Member
cái này được gọi là ảo thị đúng ko nhỉ?
mình biết 1 trang nhiều pic như thế này lắm
hôm nào rảnh mình up lên cho
 

present

New Member
Mới nghỉ ốm có một tuần không vào mà topic này sôi nổi ghê. Tuy nhiên hơi buồn khi mà chả ai có đáp án đúng một câu hỏi quá hóc như thế. Hay là mình gợi ý nhỉ. Chú ý, câu hỏi hết sức trong sáng và đáp án rất hay đấy. Gợi ý là: chữ cái đầu là chữ dờ (nặng nhẹ hay de đê gì gì đó). =))
Nói về mấy cái ảnh: đó là do tính chất đặc biệt của mắt người đó. Tự tay mỗi người cũng có thể làm được đó. Dễ nhất là mua Vật lí vui (bộ 2 tập của I.A.Per.. - quên mất, người Nga). Dễ hơn: kẻ hai đường thẳng song song, kẻ các đoạn đường song song với nhau ngắn và xiên góc với một đường; tiếp túc làm với đường còn lại nhưng hai tập hợp đường song song nhỏ chéo nhau. Kết quả thu được là hai đường thẳng song song lớn sẽ có xu thế cắt nhau. Hoặc <---> và >---< nhưng đo làm sao cho hai đầu mút bằng nhau và đặt hai đường đo song song song. Kết quả thu được là thấy hai đoạn đó không bằng nhau (dùng thước thì thấy bằng).....
 

rabu

Member
Câu 1:
Con gì khi chạy phải nhờ chân con khác
Câu 2:
Hai vợ chồng nọ có đứa con ra tòa li dị.. Vậy tòa sẽ cho ai nuôi đứa con?
Câu 3:
rùa bò mấy chân?
Câu 4:
Một đống gạo, một đống thóc, một đống cát. Gộp lại ta có mấy đống?
Câu 5:
Nằm thì đứng, đứng thì nằm. Là gì?

good luck :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top