Chào mọi người,
Dạo này mọi người bận Tn hay sao mà ít lên đây thế? Tớ kỳ này bị 1 đống thực tập, báo cáo, bài viết... đổ ngập đầu, hết cả ngọ nguậy. Nhà thì ngay đối diện 1 cái sân bóng rổ , ngày chúng nó bụp bụp từ sáng sớm, tối chúng nó nướng thịt, cười nói, ghi ta đến 2h sáng vẫn chưa tàn. Chán thì đến tiết mục 6 rưỡi sáng ng ta cắt cỏ ngay dưới cửa sổ, trùm chăn kiểu gì cũng vẫn oang oang ra. Thật cả đời tớ chưa bao h ghét mùa hè như bây h. Đấy, lâu lâu xả được 1 tí xì trét tớ cũng nhẹ bớt.
Hằng xong lv, bảo vệ chưa thế ? Lớp mình trừ mấy đứa xa mẹ ra còn đâu tháng 6 này ra trường hết nhỉ. À sn bạn Quân tớ chỉ nhớ trong tháng 5 nhưng ko nhớ rõ ngày. Chúc ấy thêm 1 tuổi gặp nhiều may mắn nhé!