Có lẽ chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau nữa rồi. ( Nhưng mà công nhận website thay đổi hình thức trông hay phết. Lại nhớ đến màu sắc của trường ngày xưa. Đặc biệt là giống cái restroom
)... thằng này cùng lớp với em... gọi em là chị hai đó chị... em làm chị nhiều đứa trong lớp lắm... tuần đấy 2 chị em chán đời nên ngày nào cũng đi chụp ảnh tóe loe luôn... nhìu lắm...
hichic... cũng chán đời lắm anh ạ... các anh chị xem thế nào trượt 1 cái là đi làm luôn đấy...
Chị Giang ơi cái Oanh đỗ giải 3 văn quốc gia rồi... khỏi phải thi...chúc mừng nó đi chị... và chuẩn bị chia bùn với em nữa...hichic
AAAAAAAAAAAAAAAAA cao thủ phương nào đấy, giải ba văn QG. Nhớ lại ngày xưa mình chỉ mong thi Văn được 5 -> quả đúng thế thật. Còn em gì nếu trượt ĐH thì nước ta lại có thêm 1 người xuất ngoại sang Pháp nhẩy.
Khà khà, cháu mình được đấy. Còn ảnh nữa ko, up típ lên đi.
Lâm tặc, nhìn mi nằm đọc sách mới đáng yêu làm sao chứ ). Mà, quyển gì như quyển hướng dẫn sử dụng máy ảnh, há há.