Công nhận là tớ thấy anh chị em dạo này "trầm" hẳn đi thật, hôm nào tớ cũng vào forum khoảng 3-4 lần, đọc bài của mọi người rồi ngồi cười khàch khạch, hê hê, nhưng bởi vì chẳng nghĩ ra cái gì để post lên cả, khổ, dạo này đầu óc nó khô khan thế đấy.
Bạn Demon Hunter hoặc là Doraemon hunter kể ra cũng thú vị đấy, úp mở, tung hứng, nói chung là đủ môn thể thao cả, lớp mình trước có những 59 "nhân" nên công nhận cũng khó đoán thật, nên đành ngậm ngùi ... không đoán vậy. Hê
Đức post ảnh em Châu lên thì cứ làm đi, sợ gì, đầu gấu Phan Đình Phùng thì cũng chỉ được cái to mồm thôi chứ làm được cái gì đâu. Có gì anh em bảo vệ, lo gì, xem dạo này ăn cơm Mỹ xem phim Hô-li-út nó có "vẻ đẹp Mỹ" thêm tẹo nào không? Khà khà.
Nghĩ hồi cấp II trẻ con thật đấy, bây giờ mọi người lớn hết cả rồi.
PS: Thấy Đức Anh có thắc mắc về em Giun Kim (mối tình đầu của mình) bây giờ em ý học Kinh tế quốc dân, nói chung là khá nổi tiếng và hoành tráng! :")