...............

fruit NHO

Active Member
Đừng bắt em phải nói là em yêu anh
Cái câu hàng triệu người xưa nay vẫn nói
Lời chưa thốt ra vẫn còn là dấu hỏi
Trên đời này dấu hỏi có bao nhiêu?

Sẽ chẳng có gì đo được tình yêu
Trái tim nói những gì phải nói
Nỗi đợi chờ sẽ là cơn khát đói
Đừng để tan khi hạnh phúc vẹn toàn

Đừng bắt em là phiên bản của mọi người
Mọi ngày nói lại những điều cũ rích
Không phải sự im lặng nào cũng đều vô ích
Tự tình yêu sẽ nói rất nhiều

Nếu một ngày khi em nói rằng yêu
Thì lúc đó sẽ không là em nữa.
 

fruit NHO

Active Member
Thì thầm

Em những muốn trói cơn gió vô tình qua đây .
Cơn gió cứ đi hoang qua từng góc phố
Nhưng chẳng có ai biết về điều đó ,
Về những điều riêng em

Em muốn ôm những đoá hoa rực rỡ ngoài kia
Nhưng chẳng chịu bao giờ dang tay ra cả
Bởi em nghĩ ( dẫu chẳng biết thế nào mà lại nghĩ )
Có những điều không thể của riêng !

Và em sẽ giữ mãi những buồn vui của em ,
Em sợ _ dẫu chỉ sợ thôi _ những ảo tưởng của mình đổ vỡ .
Bởi có những điều giữ trong lòng rất khổ
Nhưng nói ra chưa chắc đã vui gì !...

----Cao Thị Tố Trâm----
 

fruit NHO

Active Member
Không đề gởi mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng thu vàng se nhẹ
Chiều nay -
Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu
Đã gãy...
Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá - im lìm - không quẫy

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa -
Vờ như mùa đông đang về.

Thảo Phương
 

fruit NHO

Active Member
Lời của mắt

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em ?
 

fruit NHO

Active Member
Serenade 3
Thơ : Dương Tường
Dương Cầm Lạnh
Nhạc : Phú Quang


Chờ em đường dương cầm xanh
dạy thì nõn dương cầm phố

Chờ em đường dương cầm sương
chúm chím nụ dương cầm biếc

Chờ em đường dương cầm xiêm
vằng vặc ngực dương cầm trinh

Chờ em đường dương cầm khuya
ôi cái im đêm thơm mọng

Chờ em đường dương cầm trăng
ứa nhụy lạch dương cầm xuân

Chờ em đường dương cầm mưa
giọt giọt lá buồn dạ khúc
xào xạc lòng tay khuya

anh về lối dương cầm lạnh

1973


đọc 1 lần .....bỏ hết những từ " dương cầm" đi
sau đó đọc lại bình thường .............:> ;-) :x
 

fruit NHO

Active Member
Nguyên Bản

Như Bình

Sẽ cũ, mòn, đơn giản
Khi em nói yêu anh
Con chim nhỏ trên cành
Ngân lên lời tha thiết

Sẽ cũ, thường. Em biết
Nhưng mà đã xảy ra
Tình yêu đem lá biếc
Chạm trời xanh bao la

Sẽ chán phèo. Có thể
Anh nhún vai bỏ đi
Để yêu, thương, hờn khát
Rụng đầy trên lối về

Cầu xin anh đừng biết
Em một mình hư vô
Cúi nhặt từng mảnh vỡ
Cất vào tim dại khờ

Sẽ cũ, mòn. Có thể
Khi em nói tình yêu
Anh sẽ cười quay gót
Ném mẩu thuốc bay vèo

Nhưng mà ai có lỗi
Tin. Không tin tình yêu
Vốn dĩ đã nguyên bản
Cũ. Mới và Ngọt ngào.
 

fruit NHO

Active Member
BUỔI SÁNG

Anh đã mở cửa ra chưa ?

Những giọt lung linh gieo trên từng bậc đá

Có thể lá khô rơi về từ tháng ngày xa lạ

Anh hãy cứ mỉm cười



Em biết bình minh trong sáng sẽ tươi lại trên môi

Anh hiểu mà

Em biết !

Se sắt mùa đông không lạnh nổi tiếng vĩ cầm tha thiết

Buổi sáng trong veo mở cửa ngẩng lên trời .



Hãy còn một vì sao !

Long lanh trong ngày tháng xa xôi

Em sẽ lặng im trước khi giọt nắng đầu tiên thức giấc

Anh thử nghe xem

Những cánh ong vo vo giữa buổi sáng mùa xuân đi tìm mật

Mở cửa đi anh , ngày đã biếc xanh rồi !

(Kim Nhường)
 

fruit NHO

Active Member
Xin mưa đừng rào rạt
Để suốt đêm nằm mơ thấy một người
Để câu thơ em lại ướt như một mùa mưa cũ
Nhạt nhòa mất rồi
Khó có thể đem phơi

Mưa đừng rơi...
Đừng rơi...
Đêm mùa thu run rẩy những giấc mơ không có hồi kết thúc
Giật mình nắm tay mình thấy lạnh
Ngày xưa đã từng ấm hơn bây giờ

Cũng lạ phải không anh?
Mưa làm trong lại bao điều
Mà mắt kính gặp mưa thế nào cũng đục
Đi trong mưa em không nhìn thấy gì
Bên cạnh và phía trước
Chỉ nhìn thấy xa xưa...

Có một thời em đã từng ướt áo
Mình không bao giờ thức dậy
Nhưng kịp nhận ra
trong cõi vô thường
Anh cũng vuột tầm tay./.
 

vichia

Active Member
Nỗi niềm

Anh một mình tìm mãi lá diêu bông..
Em đơn độc đan áo len vào hạ..
Lá diêu bông vẫn ở phương trời lạ..
Mùa hạ oi nồng ai mặc áo em đan?

Anh một mình tiếc mãi nụ tầm xuân..
Em đơn độc hoá thân người thiếu phụ
Ngồi dệt tầm gai, hay dệt tình dang dở ?
Nụ tầm xuân xanh mãi những yêu thương...

Anh một đời làm kẻ đa mang..
Em lặng lẽ sống một đời dang dở
Trót cùng anh mang nỗi niềm trăn trở
Vết trăng nhoà...
sao chẳng đến đáy sông..?


- ? -
 

fruit NHO

Active Member
Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối

Thầy văn học đọc cho tôi nghe câu phương ngôn
"Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
Có đúng thế không hả bạn bè cùng tuổi
Lứa tuổi bắt đầu yêu

Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt
mà khiến anh đêm về mất ngủ
ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau

đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
dù đôi lúc ngó lơ quay chỗ khác
thì ra thầy bảo mà đúng thật
khi biết yêu mình tự dối mình

rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến một cái tên
tự dưng em quá chừng xấu hổ
má đỏ bừng và thôi không cười nói nữa
có ai hỏi :"hắn đấy à", vội đáp :"còn lâu"

và anh thì có khác gì đâu
cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
nên bất ngờ phải nói "có thành không"

bài anh hát cho cả lớp nghe chung
sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
tự dưng em không dám lên lớp trễ
chỉ sợ anh cho "con bé ấy lười"

và bỗng nhiên ai cũng thấy yêu đời
anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng em ở
em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
chỉ cần một cái nhìn là 2 đứa ngủ ngon

nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì thêm
em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng mát
anh sẽ bảo anh đi qua căn phòng đó
như đi qua bao căn phòng khác của trường

khi biết yêu người ta ngỡ vẫn bình thường
dù sự thật có nhiều thay đổi
mà thay đổi đầu tiên là bắt đầu nói dối
nhưng là nói dối vụng về con nít rất dễ thương
hãy tha thứ cho những người
vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối

(ST)
 

fruit NHO

Active Member
Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong em ... Trời ơi, em không biết
anh là gì giữa bề bộn đời em?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
 

fruit NHO

Active Member
@ vịt: đây là bài mà tao bảo với mày ....ngược!


Chiến tranh

Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền

Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!

Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...
 

fruit NHO

Active Member
Một nửa

Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật không còn là sự thật
Tình yêu không một nửa bao giờ!


Tôi tự hỏi: Phải chăng mình khe khắt?
Thế giới này vạn vật chia hai!
Nhưng tôi biết điều này là sự thật:
Trong cuộc đời không ai chết thay ai!

Nguyễn Hoàng Sơn
 

fruit NHO

Active Member
Sẽ đến ngày có một người con gái khác
Yêu anh
Và ghen với ký ức về em
Cũng như đã có một người con trai khác
Cau mày khi nhắc đến tên anh
Vì em

Anh đừng nói em nghe
Anh đừng làm em khóc
Anh đừng nói "giá như ..."
Hay một lời nuối tiếc

Đừng hỏi vì sao em thanh thản đến không ngờ
Ngày không anh đã trở thành ký ức
Em đã đợi suốt mùa Đông buốt giá
Mùa Xuân cũng chẳng thể khiến em cười
Mùa Hạ nóng đã tàn thiêu nỗi nhớ
Rồi mùa Thu với hoa sữa thơm hương nồng nàn bối rối
Tim em không còn hóa đá
Chơi vơi...
 

fruit NHO

Active Member
Messege trên đường
bản hòa âm của còi xe
làm anh phải bịt tai nghe tiếng mình
những câu thơ nhảy linh tinh
lách cha lách chách mỏi linh hồn rồi
anh thấy chú bán nước ngồi
đọc một tờ báo đôi môi mím cười
ở trong ánh mắt vài người
có sa mạc có cả tươi nội đồng
em làm việc có mệt không
cho em tin nhắn hở mông này này
mobile ít chữ mới cay
cũng may là thế vì tay mỏi rồi
em yêu anh nữa hay thôi
khi bên em có lúc tôi vẫn buồn

10.10.05

AWAY ....!
 

Archangel

Member
fruit NHO said:
Serenade 3
Thơ : Dương Tường
Dương Cầm Lạnh
Nhạc : Phú Quang


Chờ em đường dương cầm xanh
dạy thì nõn dương cầm phố

Chờ em đường dương cầm sương
chúm chím nụ dương cầm biếc

Chờ em đường dương cầm xiêm
vằng vặc ngực dương cầm trinh

Chờ em đường dương cầm khuya
ôi cái im đêm thơm mọng

Chờ em đường dương cầm trăng
ứa nhụy lạch dương cầm xuân

Chờ em đường dương cầm mưa
giọt giọt lá buồn dạ khúc
xào xạc lòng tay khuya

anh về lối dương cầm lạnh

1973


đọc 1 lần .....bỏ hết những từ " dương cầm" đi
sau đó đọc lại bình thường .............:> ;-) :x
Bài này hay thơ hay mà nhạc cũng hay :x :x :x

[MUSIC]mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_DieuGianDi/wma/09_NgocAnh_DuongCamLanh_PhuQuang.wma[/MUSIC]
 

Archangel

Member
fruit NHO said:
Không đề gởi mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng thu vàng se nhẹ
Chiều nay -
Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu
Đã gãy...
Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá - im lìm - không quẫy

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa -
Vờ như mùa đông đang về.

Thảo Phương
Bài thơ này cũng được Phú Quang phổ nhạc tên bài hát là "Nỗi nhớ mùa đông" :x :x :x hịc hịc người xa Hà Nội nghe bài hát mỗi độ đông về này không biết tâm trạng sẽ thế nào ... Mai gió mùa đông bắc về rùi ...
[music]mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/02_NgocTan_NoiNhoMuaDong_PhuQuang.wma[/music]
 

Archangel

Member
Tiếp nhé :

Đâu phải bởi mùa thu
Nhạc: Phú Quang - Thơ: Giáng Vân

[music]mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/02_NgocTan_DauPhaiBoiMuaThu_PhuQuang.wma[/music]


Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.

Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố,
em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
thôi đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ...
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc,
nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai,
em ru gì, lời ru cho ngày mai,
thời gian có bao giờ trở lại,
em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,
thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.​
 

Archangel

Member
Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội

[music]mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh-ChoMotNguoiTinhXa/wma/09_MyLinh_LangDangChieuDongHaNoi_PhuQuang.wma[/music]

Nhạc: Phú Quang
Thơ: Tạ Quốc Chương

Chiều đông sương giăng phố vắng
hàng cây lặng câm, hát câu mặc trầm
Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng
Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa
Giờ em mong manh như khói,
Giờ ta nắng đã chiều rồi
Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi
Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh
Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
Sương giăng trắng niềm mong chờ
Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ...​
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top