Thich_Tuyet_Tinh
New Member
Độ bệnh cao phải kể đến Hữu Hoàng :-& Ngày nào cũng TD :-&
Nó hay mày /Độ bệnh cao phải kể đến Hữu Hoàng :-& Ngày nào cũng TD :-&
con này bệnh nhất thế mà con nhì nhùng kiu là có khả năng khỏi bệnh mới ghê chứ , ngu ...)
Giải ba : Nguyễn Thái Ly ba chục năm dơn vị 35/56 số phiếu
được cắt cử vào vị trí ủy viên .Nhiệm vụ :thực hiện công cuộc cải tổ bộ máy trúng giải. Là người duy nhất có khả năng khỏi bệnh.
Đây là phần giới thiệu quá sơ sài, tẻ nhạt và che giấu quá nhiều thứ mập mờ về thí sinh số 1, 1 con người quá điển hình cho chữ BỆNH. Là con nhà lành, có giáo dục , Mâu tự trang bị cho mình1 bộ kiến thức cực kì uyên thâm về lĩnh vực "làm thế nào để trúng và tránh " (thông tin chi tiết xin hỏi người tình trăm năm của bạn ý, biết ngay). Não bạn ý thường giật cấp 4, thích làm trò vui từ trên xuống dưới từ dưới lên đâu đó, thần kinh động mạnh cấp 10, và tình trạng tay tự làm mình (!)thường xuyên xảy ra ở cấp 12 . Nói thì ít mà Mâu làm thì nhiều, cả cuộc đời y có thể tóm gọn trong 2 chữ SI ĐỒI8-X 8-X 8-X- Thí sinh mang số báo danh 01 : Nguyễn Việt Anh , người mà chúng ta vẫn gọi với cái tên vô cùng thân thuộc và trìu mến : Mâu , nổi tiếng với câu " nói nhỏ vào mồm "
2 nhân vật này em thấy cũng bệnh.- Thí sinh mang số báo danh 10 : Nguyễn Tùng Anh , ( có người này trong danh sách là vì ban tổ chức bị bắt đưa vào , chứ thực sự khi tiếp xúc nói chuyện với Tùng Anh , tôi thấy anh í rất đẹp trai , vui tính , hòa đồng ,nho nhã , chả thấy bệnh chỗ nào cả ) .
- Thí sinh mang số báo danh 11 : Nguyễn Mộng Thúy , như con chó dồ , đi đến đâu là bị con trai xua đuổi như chó , ăn nói như con điên , vô duyên nhất lớp , mở mồm ra là lại khen bản thân :" chó chó " , ai chả bít nó là chó rồi n nói suốt ngày
Danh sách vẫn còn tiếp tục .