Vô tình.......

Quang Hùng

New Member
Vô tình
(Puskin)

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi!

Bài thơ thật hay, giá mà mình có thể tặng người bạn ấy bài thơ này...liệu bạn ấy có lần nào nghĩ rằng ở đâu đó trong bạn ấy cũng đôi chút "vô tình"...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top