Sao CLB Văn thơ buồn thế???

Hị hị, chị đừng khen thế, em tưởng thật bi giờ! :blink: Nói thế thui chứ ghét học Văn là mụt chiện, mừ thỉnh thoảng hứng lên viết linh tinh lại là chiện khác! Với lại chính vì ghét nên mới càng phải học và càng phải viết cho đỡ ghét chứ. ;)
 
KO đâu chị ơi, chẳng qua là tâm trạng nên nó mới có cảm hứng thui! Hic..toàn từ thực tế đau thương mà viết ra cả đấy chị ạ! ;) Em còn cả tá bài đau khổ thống thiết lém, vít lúc bị thất tình mè, giờ đọc lại nhìu khi sém chít sặc vì cừi! :D
 
ÔI bác ui, cái topic nì chỉ hợp với cái lúc bác vừa post nó lên thui, chứ bi giờ bác xem, CLB Văn thơ đã là mụt trong những box có nhìu topic và bài trả lời nhứt 4r rùi đóa bác!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top