Momento

Cho ròng rã, một bài thơ li biệt
Ng hơn- kẻ thiệt, biết về đâu
Trải wa 1 kuộc bể dâu,...
Nỗi đau ta nhận, nỗi sầu ta mang...

Lang thang,...
... ta lang thang trong muôn trùng thương nhớ
Tẩm đơn kôi trong từng thớ thịt da
Chợ tình ta đã ghé kwa
Ai buôn tình vẹn, ai là người nguyên
Dập dìu lắm vị truân chuyên
12 bến nước chở thuyền về đâu
Ai là hoa thị, kành dâu??
Cho ta nối lại duyên đầu đã tan...
Buồn nhìn thương nhớ miên man
Yêu trông ngóng đợi 2 hàng châu sa....
Tình này sao chẵng phôi pha....

Sao ta ghét những đêm dài thương nhớ,
Ngập trong buồn than thở với trăng sao
Sao ta hận mình ko wên nổi niềm đau....
Để đến nỗi ủ ê hoài ko dứt
Sao ta ngán nỗi vô hồn bứt rứt
Trở trăn hoài, thao thức kả đêm thâu
Biết tình kia nên nỗi đếch về đâu......
Và ta vẫn nhớ thương ng da diết
Shietzzz...
Ng biết rõ ta vẫn hoài thương tiếc
Ng thấu tường ta "nhiệt" vẫn kòn hơi
Ng biết ng-ta kòn nhớ chơi vơi
Sao ng chẳng về bên ta ..... ng hỡi ???
 

fruit NHO

Active Member
hoa hồng trong tuyết vẫn tươi

người trong đau khổ vẫn cười là tôi

trên bầu trời tôi là vì sao lẻ

dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn

trong lòng người tôi là hạt cát nhỏ

trong cuộc tình tôi là người đến sau


:huh:
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top