@ Phúc:
Ừ, đúng là đi bói để cho vui thôi mà, chị muốn đi bói 1 lần lắm, để hỏi khó ông thầy bói nữa, xem lúc đó ông ấy sẽ trả lời ra sao...
Chị chưa đi bói bao giờ cả, có đúng 1 lần "quyết tâm" đi bói nhưng mà ông thầy bói lại không có nhà
Tiếc quá...
Nhưng có 1 lần, khi đi trên đường ở Áo, mình gặp 1 bà người Di-gan, mặt lạ hoắc, tự nhiên bà ý giữ mình lại và bắt đầu bói cho mình (mà không lấy tiền). Bà ý nhìn mình và nói về mình cứ như là đọc được suy nghĩ của mình ý, mình cứ tròn mắt ra nghe bà ý nói... Mà toàn nói những cái sâu thẳm trong ý nghĩ của mình, những cái mà mình chưa bao giờ nói cho ai biết... Còn nói về gia đình cũng đúng nốt, toàn nói những cái chỉ có ở trong gia đình với nhau mới biết... Mà thỉnh thoảng hỏi những câu rất khó (để kiểm tra) mà bà ấy vẫn trả lời được. Chẳng hiểu bà ấy làm thế nào...
Công nhận là bà ấy nói đúng... Phục thật...
Người Di-gan nổi tiếng xem bói mặt và xem bàn tay mà...
Lúc cuối, mình hỏi bà ấy là chúng ta sẽ có lúc gặp lại nhau không, bà ý trả lời là: Tôi không chắc, có thể, nếu Chúa cho phép,... Mình vẫn rất hồi hộp không biết sẽ có gặp bà ấy không...