cựu CHU.....nhào zdô lun.... còn đợi chờ gì nữa!!!

Tybun

New Member
Hix, các bác ui!!!!
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đường(vào Trần Mục hết rùi còn đâu mà chạy.hix_nuốt nước miếng cái ực)
Nhớ ngày nào iem với các bác ngồi cạnh nhau, cùng nhau xơi bánh đúc dưới bầu trời khum khum hình giàn mướp....(có ai măm bánh đúc Lê Ngọc Hân chưa? ngon lém đó)

NHỚ MỌI NGƯỜI WÁ RỒI...................
SẮP CHẾT RỒI..............
vậy nên, bất kể ai là cựu học sinh CHÍT VÌ ĂN thì vô đây buôn dưa lê cho....wa ngày đoạn tháng vơi bớt nỗi nhớ khôn nguôi này nhé!
Mong tin các bác lém lém!!!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Các em này mới ra trường nên mọi kỷ niệm vẫn còn rất... mới nhỉ... ;)
Chị tuy ra trường lâu rồi, nhưng mỗi lần đi qua cổng trường thì người cảm thấy nao nao, rạo rực... Cảm thấy sự tự hào, và có gì đó thiêng liêng nữa....
 
mới gì nữa, năm sau thì chẳng còn ai để gọi là anh là chị nữa..... Cũng sắp thành cựu cả rùi........

Ngay cả khi bọn em vẫn trong trường nhưng cũng đã co nhìu kỉ niệm lém... nhưng thik nghe anh chị kể truyện hơn, nhỉ!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top