Thôi, chú Quý Đức nhịn ăn mà dành tiền để f. Nga nó còn cho vào đời không đến lúc về lại tiếc.
Em nào kêu chán đời anh dạy cho bài giải sầu:
Uống được 3 chai bia (nhớ đừng chơi rượu) thì đi mua 5 chai về, tự làm món nhậu nào đấy ngon ngon, thuê một đĩa phim cười vui vui rồi vừa uống vừa xem, uống xong buồn ngủ thì nên đi ngủ ngay không nhỡ mà men nó hết thì không ngủ nổi đâu.
Thất tình hả cu ? Tội nghiệp qúe. Thôi, đời còn dài, tương lai còn rộng. Thiếu gì thằng hơn cái thằng ấy ( như tớ đây chẳng hạn, hê hê ). Cứu vớt thế nào đây ??? :blink:
Đến tội em Nhung, nghe em ý nói "xương" ghê. THôi, hỏng rồi thì vứt đi em ạ, tìm cái mới, lo gì. Anh cũng biết nói thì rất dế, bỏ được ko mới là vấn đề.
Đừng buồn nhiều em ạ, chỉ tổ đau dạ dày thôi, mất ngủ nữa chứ.
<!--QuoteBegin-trinhtung+Mar 24 2004, 10:58 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (trinhtung @ Mar 24 2004, 10:58 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> làm một phát 10 - 15 vại bia vào xem ....
xem có buồn không???
buồn quá đi chứ ...
[/b][/quote]
Công nhận, làm 1 phát 10 - 15 vại bia thì buồn phải biết, buồn ko làm sao mà chịu được ý chứ, đố đứa nào ko buồn đấy. Buồn thế mà gặp khúc sông vắng hay bụi cây rậm thì phải biết. Ko biết bác HC nhà ta sáng tác Tràng Giang với nỗi "buồn" vũ trụ có trong hoàn cảnh đấy ko.
... :lol: ...
chẳng hạn đã thất tình lại còn .... thất tiền
ko có tiền đi bịnh viện
... nghĩ mà xiem .....
lại chẳng đau đớn hơn í chứ :lol:
tốt nhất là ko bia bọt rì hết ....
đi chơi với tui lè :lol: :lol: :lol: