Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hôm nay trời lạnh , gió thổi vù vù , gió giật cấp 8 cấp 9 , biển động mạnh , tầm nhìn xa giảm 10 - 20 km trong mưa , thay mặt cho tất cả thành viên A3 - CVA ( 03 -06 ) , tao xin phát động phong trào " Bầu người bệnh nhất lớp " .
Vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên ko tránh khỏi có nhiếu sai xót , rất mong các bạn lượng thứ . Những í kiến đóng góp chân thành sẽ được chúng tôi tiếp thu và xin hậu tạ.
Điều kiện tham gia : tất cả thành viên của lớp A3 CVA ( 03 - 06) , ( chỉ tổ chức nội bộ , ko cho người ngoài tham gia ) , những ai đã từng học và sinh hoạt trong tập thể lớp đều được tham gia , hiện nay đang công tác , làm việc và học tập ở Hà Nội cũng như ở các tỉnh thành khác trong cả nước , những người đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài ( như Mâu , Trí , Kim Lìn , ... ) .
Thời gian bầu chọn là trước ngày 24/12 để ban tổ chức còn xem xét và thông báo kết quả lên topic lớp mình vào 0h ngày 25/12 .
Các bạn , những ai là thành viên của lớp đều có thể nêu lên í kiến của mình . Tất cả đều có quyền bình đẳng để bầu chọn , ko phân biệt cán bộ hay tổ viên , những người học giỏi hay cực giỏi ( tao nè
) . Những í kiến hay nhất , độc đáo nhất , sẽ được chúng tôi nêu lên và xử lý theo kiểu rất A3 ( thử rồi bít liền ).
Cơ cấu giải thưởng : vô cùng độc đáo và hết sức bất ngờ , tất cả thông tin liên quan sẽ được công bố vào ngày trao thưởng , mọi người hay tham gia bình chọn , biết đâu bạn chính là người bệnh nhất lớp A3 thì sao
. Đừng wên lựa chọn số người trả lời giống bạn nhé .
Sau đây là danh sách những người được đề cử có thể đạt danh hiệu cao quý của lớp chúng ta :
- Thí sinh mang số báo danh 01 : Nguyễn Việt Anh , người mà chúng ta vẫn gọi với cái tên vô cùng thân thuộc và trìu mến : Mâu , nổi tiếng với câu " nói nhỏ vào mồm "
- Thí sinh mang số báo danh 02 : Lâm Chấn Hy , nhầm , lê trí ...ân , người ham hiểu biết và rất ham học hỏi những điều liên quan đến xxx . Anh từng là khách VIP của rất nhiều cửa hàng cho thuê băng đĩa lậu , từ khi nhà có net , anh ol 24/24 để duyệt web ( ghê hồn )
- Thí sinh mang số báo danh 03 : Nguyễn Thái Ly , biệt danh dê , khú , bụng phệ ( đủ toát lên bản chất con người ) , người sở hữu hàng lọat các giải nobel trong lĩnh vực xxx , luôn mang trong mình sự thèm muốn ... . Đề nghị anh em hiện đang có người iu , hoặc chưa có thì nên tránh xa , vì hạnh phúc tương lai sau này
- Thí sinh mang số báo danh 04 : Trần Việt Cường ( nhì nhùng ) , ngươi mắc bệnh hoang tưởng , thông minh đ** tả xiết , thằng này thẩm mỹ có vấn đề , ra đường nhìn con nào cũng khen xinh , nhìn một lúc thấy nó ko nhìn lại là ko ngớt lời xỉ vả , đơn cử 1 câu :" xấu vãi .... ( lung lung , vãi được cái gì là vãi luôn , tuôn ra 1 tràng "
- Thí sinh mang số báo danh 05 : Lê Xuân Xuyến , thằng này rất thích chọc gậy hố phân , hay chen ngang phá hoại chuyện đời tư của con gái cùng lớp nó , tính như đàn bà
- Thí sinh mang số báo danh 06 : Nguyễn Thẩm Du , thằng này đúng là đại ngu , nói mãi đ** hỉu , đâm đầu iu con Mông Sấn , trong khi nó lại thích mình mới chết chứ . Hồi cấp 2 , biệt danh của y là 5 trym , nhưng lên cấp 3 , vì có nhìu trym quá nên y phải dành nhìu thời gian cho việc tượng sứ nên biệt danh là Thẩm Ru
- Thí sinh mang số báo danh 07 : Nguyễn Duy Líu , thằng này yêu quá nên hơi man man , vừa tìm lại được người iu , nhưng mà thời gian delta t trước khi bị mất có lẽ là vô cùng nhỏ , khi đó vận tốc là đạo hàm của quãng đường .
- Thí sinh mang số báo danh 08 : Phạm Huy Thông , nhà ở chợ giời nên phần nào ảnh hưởng đến tính cách con người ,thằng này thường xuyên có những câu thơ đ** ai hỉu , nghe thì chuối đ** chịu được , toàn cái nhố nhăng , đ** thể đỡ được
- Thí sinh mang số báo danh 09 : Nguyễn Đức Trường , thường xuyên post những bài vô cùng bệnh hoạn , hay hô hào anh em làm chuyện phản động .
- Thí sinh mang số báo danh 10 : Nguyễn Tùng Anh , ( có người này trong danh sách là vì ban tổ chức bị bắt đưa vào , chứ thực sự khi tiếp xúc nói chuyện với Tùng Anh , tôi thấy anh í rất đẹp trai , vui tính , hòa đồng ,nho nhã , chả thấy bệnh chỗ nào cả
) .
- Thí sinh mang số báo danh 11 : Nguyễn Mộng Thúy , như con chó dồ , đi đến đâu là bị con trai xua đuổi như chó , ăn nói như con điên , vô duyên nhất lớp , mở mồm ra là lại khen bản thân :" chó chó " , ai chả bít nó là chó rồi n nói suốt ngày
Danh sách vẫn còn tiếp tục .