yêu

Cái này phải dùng nguyên tắc phân rã hạt nhân mà nhận định. Cứ sau mỗi một lần yêu là hoàn thành một chu kì phân rã lòng B) Chứ chia 3 như mày thì đời lắm đứa thành mộc nhân lắm rồi :lol:
 

xoai

Member
Cho nhiều nhận ít đỡ mệt :lol: Cho ít mà lại nhận được nhiều mới thảm, vắt chân lên cổ chạy ko kịp

Bell4285
 
Thằng nào ăn nói lăng nhăng , chốt thẳng phát dép vào mặt. Sợ gì. Dùng nick người khác thì có sao đâu, miễn là người ta ukie
Muốn yêu quá, nhưng sao yêu khó thế. Yêu là gì??? Thôi, để sau, mai sau kiếm cha nào giàu giàu già già, về nhà, muốn rì nó chả ukie? Hửm? :rolleyes:
 

Nguyen Anh Tuan

New Member
đã biết yêu là khổ sao còn cắm cổ vào yêu!
Đời nghĩ lắm thằng ngu!con gái co khổ đâu toàn thấy con trai đau khổ! :(


có một chàng trai thất tình lái xe đâm vào một cay bên đường và lăn ra chết!cô bạn gái anh đã đề lên bia mộ cửa anh :anh đã sinh ra và chết đi từ một lỗ thủng của cao su! :lol:
 

Handoivitien

New Member
Đã đọc truyện Thần Điêu Hiệp Lữ từ lâu, một điểm khiến tại hạ không thích cặp Dương Qua - Tiểu Long Nữ hơn những cặp tình nhân khác trong các tiểu thuyết Kim Dung đó là sự khởi đầu tình yêu có vẻ mờ nhạt. Nếu giữa Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh trải qua một khoảng thời gian vô cùng lãng mạn (trước đó Doanh Doanh chắc đã yêu LHX vì nghe anh chàng khơi khơi thổ lộ hết nỗi lòng với vị Tiểu Sư Muội, nhưng chỉ khi ở đoạn suối nhỏ nướng ếch dưới trăng sao LHX mới bắt đầu tán tỉnh, hôn má,.. chứng tỏ chàng ta có rung động với Doanh Doanh), giữa Triệu Minh và Trương Vô Kỵ có màn tỏ tình ấn tượng cá tính của Triệu Minh để lại cho chàng Trương cái sẹo, ngay cả với anh khờ Quách Tỉnh cũng nói được một câu đại loại : Ta không biết gì hết, nhưng ta chỉ biết ta không thể sống thiếu cô được ..., thì giữa Dương Qua và Tiểu Long Nữ tình yêu bắt đầu khi nào?

Về phần Tiểu Long Nữ, nàng từ bé được đào tạo tránh thất tình lục dục, lục nào cũng lạnh lùng , lúc đầu chỉ coi Dương Qua là đứa bé đến lúc hai người cùng luyện Ngọc Nữ tâm Kinh có thể nói lúc đó nàng chưa có chút gì tình ý trai gái với Dương Qua cả. Có chăng là tình cảm quyến luyến không muốn rời xa giữa hai người thân khi Dương Qua tỏ ý muốn ra ngoài du ngoạn. Thật ra theo ý kiến chủ quan của tại hạ, người mà Dương Qua phải cảm ơn là Doãn Chí Bình. Sau sự vụ với hắn ta, Tiểu Long Nữ chắc lúc đó mới khai mở chân trời tình ái, đối xử với Dương Qua khác hẳn. Có thể nói Tiểu Long Nữ bắt đầu yêu Dương Qua khi tưởng chàng "gần gũi" mình (thực chất là DCB) - còn lúc trước chẳng có chi tiết gì cho thấy nàng ta thích Dương Qua (dưới phương diện một người con gái thích một người con trai).

Về Dương Qua, đến trước khi Tiểu Long Nữ giận bỏ đi (sau vụ Doãn Chí Bình) coi nàng như thánh, kể cả lúc nhìn thấy nàng nội thương khi luyện NNTK trong vườn hồng (hình như không còn quần áo) cũng không dồn dập cảm xúc như Doãn Chí Bình (vì không thấy Kim Dung tả cảm xúc của chàng), điều này là đúng vì Doãn Chí Bình thích Tiểu Long Nữ từ trước nên gặp cảnh ngộ là mặt đỏ lâng lâng rồi. Chỉ đến khi lưu lạc mới nhớ cô cô, nhìn ai cũng ra cô cô, ... Có lẽ tình cảm yêu thực sự bắt đầu khi xa TLN, chứ hai cô cháu cứ kè kè nhau suốt đi ra ngoài và cô cô không hỏi ngươi: có muốn lấy ta làm vợ không ? thì chắc cả chục năm cũng chẳng biết thế nào...

Nên tóm lại tình yêu Tiểu Long Nữ - Dương Qua khởi nguồn là do có Doãn Chí Bình. Xin các vị bằng hữu đóng góp ý kiến
 
Những gì Tùng viết chỉ là trong truyện , Ngoài đời ít gặp. Biết rằng khi yêu là rắc rối, biết rằng như vậy. Khi đọc , Chu cũng thấy như vậy. Nhưng Chu ko thích cuộc tình của TLN_DQ.
 
khà khà
DQ và TLN làm sao mà đẹp bằng ty của roméo và jui lẹt chứ
khớ khớ

mà biết đâu cô nuơng áo vàng trong đoạn cuối YTDDLK lại mang họ Doãn chứ :D

nói tóm lại Doãn chí Bình là 1 nhân vật xứng đáng làm biệt danh của ta
 
Hay thật. Nếu đời có người như trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung , thì thế giới này loạn mất.
Nhưng dù sao , tui cũng rất phục tài MM. Số một đó. :lol:
 

ark

Active Member
Nhắc đến truyện chưởng :D
Liệu trên đời có đứa con gái nào như Nghiệm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ ko nhỉ :unsure:
có chắc mình yêu ngay :lol:
 

rikku

Active Member
to*i cũng thích co bé đấy nhất. oạch; con gái rì mà kiểu như Tiểu long nữ -> Kiêu; TM -> nghịch ngợm. Hoàng dung thì giỏi quá, khó có thể theo nổi :D. có mỗi doanh doanh: cao mà thật gần, hiền dịu đoan trang, :rolleyes:
 

live-or-die

Active Member
<!--QuoteBegin-nguyenhuyennhung+Jun 12 2004, 09:45 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (nguyenhuyennhung @ Jun 12 2004, 09:45 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> tuy nhiên ko lúc nào cũn đc ưng ý đúng kô
cho nên tốt nhất là kô mơ
đõ phải thất vọng [/b][/quote]
các bác ui thế con tinh yêu của Đoàn Dụ và vuong ngữ yên.......tình đó cũng đẹp đấy chứ .............1 chang si tình......vẫn yêu trong tyueetj vọng.......cuối cùng đã đựoc toại nguyện..............chạc chậc
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top