YÊU

teddybear

Member
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn,hoa tạ với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Yêu là chết trong lòng một ít

Họ lạc lối giữa sầu u mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu là chết trong lòng một ít
 

teddybear

Member
Thế đã bảo là đừng nên lấy vợ và đừng nên yêu mà , cuối cùng thì hội độc thân vẫn sáng suốt nhất phải không ? :eek:
 
Ôi giồi ôi, BT rất khâm phục những ngừi quyết đan đi học thì chỉ chú tâm vào học và ko iu đương gì hết, nhưng người phụ nữ mà ko có gia đình, ko được thực hiện thiên chức của mình thì chán lắm!!!Bt ko hoan nghênh chút nào cả!
 

Who_Cares

Member
<!--QuoteBegin-Pham Vu Ngoc Ha+Oct 17 2003, 09:10 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Pham Vu Ngoc Ha @ Oct 17 2003, 09:10 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Hic, chị nói thật là trước khi lấy phải 1 ông chồng dở hơi thì thà chị ở 1 mình còn hơn.... [/b][/quote]
Có cho tiền chắc chị Hà cũng không dám nói anh Lam... (chắc chị ý nói "bồ nhí" của chị ý ở bên Áo) :p
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Úi dời ơi, sao các em lại liên hệ ngay đến anh Lam thế này??? :( :( :unsure:
Đây là chị nói chung chung, chẳng có ý định ám chỉ ai cả đâu mà.... :rolleyes: B) :) (vả lại anh ý cũng biết thừa câu này của chị rùi, anh nhỉ... ;;-) :p )
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top