ý tưởng cho 1 tình yêu lãng mạn

fruit NHO

Active Member
* Dành cho các cô gái

1/Đóng khung treo thật trang trọng những phần thưởng,danh hiệu chàng đạt được
2/Biết rõ cỡ quần áo,cỡ giầy và thói quen ăn mặc của chàng
3/Bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã giúp đỡ chàng
4/Đặt tên cho con chó cưng của chàng một cái tên thật ngộ nghĩnh
5/Học tất cả những luật lệ rắc rối của môn thể thao chàng ưa thích
6/Dành tặng cho nhau những đặc ân nho nhỏ trong cuộc sống đời thường
7/Thường xuyên tán tỉnh khen ngợi nhau như thuở ban đầu
8/Cùng nhau đi đăng kí kết hôn và trao nhẫn cưới cho nhau
9/Cùng nhau thực hiện một "kiệt tác" hội hoạ về những đứa trẻ

............................................
*Dành cho các chàng trai
1/Trồng một cây con vào sinh nhật đầu tiên,từ lúc hai người yêu nhau
2/Đặt mua dài hạn một loại tạp chí mà nàg yêu thích
3/Thổ lộ cảm xúc chân thành,sâu lắng của bản thân
4/Mua cho nàng áo ấm,khăn len trước khi mùa lạnh đến
5/Chôn sâu vào dĩ vãng những mối tình đã qua (hoặc tỏ ra như thế)
6/Mượn xe của nàng rồi âm thầm đi thay nhớt,rửa xe
7/Thuyết phục chị gái để nàng làm phù dâu trong đám cưới của chị
8/Yêu cầu ban nhạc chơi bản nhạc mà hai đứa cùng ưa thích
9/Ngừng công việc chỉ để tranh thủ một khoảnh khắc ở bên nhau

10/Hãy liên lạc với nàng hằng ngày, không có vấn đề gì đối với những lần liêm lạc nhỏ này. Nếu được, hãy gởi E-mail hàng ngày, không nhất thiết phải nói gì nhiều thậm chí chỉ là "Anh đang nghĩ đến em".
11/Khi yêu cũng giống như chơi Tennis, bất cứ khi nào bạn nhận được E-mail, thư, điện thoại,...Hãy liên lạc lại với nàng ngay. Nếu không nàng sẽ rơi vào cảm giác hoang mang, trống rỗng, tưởng rằng đã bị bỏ rơi.
12/Một tấm hình hơn ngàn lời nói. Vì thế, hãy chắc chắn là nàng đã có hình của bạn trong tay.
13/Hãy đón chào nàng bằng tình yêu nồng thắm, trao tặng nàng những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay yêu thương ấm áp.
14/Hãy nắm tay nàng. Ðúng vậy, nắm tay là một mỹ tục.
15/Hãy biểu lộ tình yêu bằng sóng mắt, thể hiện cho nàng thấy rằng bạn đã hoàn toàn dành tình cảm cho nàng mà không hề chia sẻ cho ai khác. Hãy cho nàng sống trong cảm giác nàng là người quan trọng nhất trần đời.
16/Hãy dành thời giờ cho nàng. Không nên để gián đoạn quá lâu kể từ lần gặp cuối cùng.
17/ Hãy giúp nàng vui bằng những món quà dễ thương: những tấm thiệp điện tử, những bông hồng đỏ thắm, những bức E-mail. Tất cả những món quà này rất nhanh lại chẳng tốn kém, nhưng giá trị mà nó mang lại thì vô cùng...
18/Hãy chủ động mở cửa xe ( dắt xe ) cho nàng, những cử chỉ lịch sự cơ bản này có ý nghĩa rất lớn.
20/Luôn có kế hoạch cho các ngày nghỉ, nhất là các ngày lễ cuối tuần, đừng bao giờ bỏ mặc nàng trong mong đợi, nếu không bạn có thể sẽ để mất nàng. hãy hỏi ý kiến của nàng vào đầu tuần để cả hai cùng bàn bạc



cái này phải tùy ng nhé!đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng! :>>
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Trùi ui em ơi, sao ở mục 8 dành cho các cô gái lại là thế kia hả em?? Em định đi... xui dại con nhà người ta à?? :D Làm chuyện này chỉ khi mình đã chắc chắn rồi thôi chứ... Quyết định hết sức quan trọng trong cuộc đời của mình cơ mà...
Chứ còn trong tình yêu lãng mạn mà đã "hồ hởi" lôi nhau đi... cưới rồi thì... (không biết mấy đứa bạn của chị chúng nó đã cưới bao nhiêu lần rồi ;) ). Mà con gái thường thì thật lòng, còn con trai còn hay... "lông bông" lắm, tự nhiên lôi "nó" đi cưới, liệu "nó" có chịu không ý chứ :D :D
 

unni_x

Active Member
akhin said:
... Đặt tên cho con mèo cưng của mình tên của chàng ( áp dụng cho bé un )
cảm ơn anh akhin có lời chỉ bảo, nhưng Un thích đặt tên cho chàng bằng tên của mèo miu cơ :>>
Vd điển hình : chàng = con mèo điên loạn :D
 

ngothutra

Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Trùi ui em ơi, sao ở mục 8 dành cho các cô gái lại là thế kia hả em?? Em định đi... xui dại con nhà người ta à?? :D Làm chuyện này chỉ khi mình đã chắc chắn rồi thôi chứ... Quyết định hết sức quan trọng trong cuộc đời của mình cơ mà...
Chứ còn trong tình yêu lãng mạn mà đã "hồ hởi" lôi nhau đi... cưới rồi thì... (không biết mấy đứa bạn của chị chúng nó đã cưới bao nhiêu lần rồi ;) ). Mà con gái thường thì thật lòng, còn con trai còn hay... "lông bông" lắm, tự nhiên lôi "nó" đi cưới, liệu "nó" có chịu không ý chứ :D :D

Thì tình yêu là mú quáng mà, lôi nhau đi cưới để cho nó sáng mắt ra =))
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Trùi ui, thời Bố Mẹ mình khác, thời bọn mình khác, làm sao mà so sánh được hả các em??
Nói như thế ý thì Ông Bà ngày xưa do Bố Mẹ của Ông Bà (= Cụ của bọn mình) gả con cho nhau, khi cưới nhau đã biết nhau đâu, thế mà sống vẫn hạnh phúc và tình cảm lắm...
;)

Tất nhiên là yêu 1 lần đúng 1 người rồi cưới thì rất hay nhưng có lẽ như thế mình cũng sẽ không có cơ hội để tự hiểu thêm mình... Chị thấy thế...
 

ngothutra

Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Trùi ui, thời Bố Mẹ mình khác, thời bọn mình khác, làm sao mà so sánh được hả các em??
Nói như thế ý thì Ông Bà ngày xưa do Bố Mẹ của Ông Bà (= Cụ của bọn mình) gả con cho nhau, khi cưới nhau đã biết nhau đâu, thế mà sống vẫn hạnh phúc và tình cảm lắm...
;)
Bây giờ thì ngược lại mới hay chứ :D
 

unni_x

Active Member
lớp 11 yêu đã là sớm chưa nhỉ?
Hum wa cô Văn lớp Un cho 1 bài về nhà làm : Suy nghĩ của em về tình yêu thời cấp 3 :D :>>
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
unni_x said:
lớp 11 yêu đã là sớm chưa nhỉ?
Hum wa cô Văn lớp Un cho 1 bài về nhà làm : Suy nghĩ của em về tình yêu thời cấp 3 :D :>>
Hm... Cái này thì cũng tùy từng người, đối với người này thì đủ chín chắn rồi, còn đối với người khác thì có lẽ phải hơn nữa (hoặc chẳng bao giờ??? :D )...

Tình yêu thời cấp 3 có cái hay và hồn nhiên của nó... Đúng là nó trong sáng và ngây thơ thật... Chẳng bao giờ 2 đứa nghĩ đến chuyện cầm tay nhau hay là làm gì cả... Chỉ có đi bên cạnh nhau và nói chuyện với nhau hàng ngày là đã cảm thấy vui lắm rồi... Mà nói chuyện cũng... hoàn toàn trong sáng nốt... Không bao giờ nói là thích nhau mà vẫn biết là thích nhau, chẳng bao giờ hẹn nhau đi học mà lúc nào cũng... "chẳng may" đợi nhau giữa đường... :>> :)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thế "bọn" chị mới là thế hệ "già", hồi đấy bọn chị còn ngoan lắm, chứ 1 khóa sau đấy là đã khác hẳn rồi :D . Còn các em bây giờ thì chắc chị thú thật là chị không... "đú" nổi :D :D

Mà hình như càng ngày sự lãng mạn càng bị mất đi hay sao ý nhỉ... (hoặc các em quan niệm "lãng mạn" theo 1 cách khác).
Các em có vẻ "ăn sổi ở thì" quá... Thời đại công nghệ thông tin có khác :D
 

unni_x

Active Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Tình yêu thời cấp 3 có cái hay và hồn nhiên của nó... Đúng là nó trong sáng và ngây thơ thật... Chẳng bao giờ 2 đứa nghĩ đến chuyện cầm tay nhau hay là làm gì cả... Chỉ có đi bên cạnh nhau và nói chuyện với nhau hàng ngày là đã cảm thấy vui lắm rồi... Mà nói chuyện cũng... hoàn toàn trong sáng nốt... Không bao giờ nói là thích nhau mà vẫn biết là thích nhau, chẳng bao giờ hẹn nhau đi học mà lúc nào cũng... "chẳng may" đợi nhau giữa đường... :>> :)
Tình yêu cấp 3 như vậy sao? Em lại thấy khác, tình yêu có thể có gì đó mới mẻ, lạ lùng, nhưng cũng không hẳn hồn nhiên như chị Hà nói đâu, hì hì :D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thế chị mới nói thời của chị với thời các em khác nhau mà...
Chị chỉ kể những gì chị đã từng... trải qua thôi :>> :)

(thời HS thì thế, nhưng tất nhiên bây giờ thì khác nhiều mà :D :D )
(vì em đang hỏi tình yêu thời cấp 3 mà :D )
 

fruit NHO

Active Member
chị ơi bây giờ mọi ng yêu lãng mạn lắm...mà cũng tùy ng thôi..ví dụ ai biết chuyện bố mẹ hồng anh của NHO mà dám bảo 2 ng đó ko lãng mạn nào?
nói chung là cũng tùy ng thôi chị hà ạ!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top