@ Hùng: Anh thì anh ko biết mấy cái "tờ giấy" đấy có hỗ trợ gì cho tương lai xa không, nhưng tương lai gần thì nó giúp cho mấy đứa "có giấy" vào các trường nổi tiếng như Bách khoa Paris, Univ. of Tokyo hết đấy em ạ! Mà để phấn đấu "có giấy" thì tầm cỡ kiến thức chắc cũng đủ để giúp ích cho tương lai. Những thằng "có giấy" anh biết chưa thấy thằng nào bị bệnh gì cả, chỉ thấy thằng nào cũng thông minh sáng dạ, nó nhảy ra học cái gì cũng ok, thấy có thế thôi! Em nói lại làm anh nhớ đến vụ Bộ định bỏ ko cho giải QG vào thẳng, quyết định stupid ở tầm vĩ mô!
Bọn HQ, TQ, Nhật thì anh ko rõ (xem phim thì thấy học trâu thật, mà bọn nó ngang nhiên học thêm, học thêm được khuyến khích chứ không phải như nhà mình, học vì cần thiết mà cũng bị "cả xã hội lên án", chả hiểu đấy là xã hội của bọn nhà báo và ông bộ trưởng lắm trò hay là xã hội của chúng ta đây?). Vấn đề của VN là dạy nhiều thì vẫn nhiều nhưng thiếu vẫn hoàn thiếu, cái này các bác phàn nàn nhiều rồi, anh không bới ra nữa.
@ Thiện: Em học chuyên Pháp mà nói thế thì anh cũng thấy lạ thật! Thế bọn Pháp nó có phải thi tốt nghiệp không hả em? Cái chính là kéo 2 kì thi gần lại nhau, rồi nhập làm một cho học sinh đỡ vất vả thôi, chứ anh ủng hộ việc thi nhiều, chứ cứ để tình trạng chuyên Toán ngu Sử Địa, chuyên Tin không biết viết Văn, chuyên Văn không làm nổi Toán thì vứt. GDCD là môn rất hay vì nó mở màn cho môn Triết, cội nguồn của mọi khoa học, chịu khó học đi.
@ Nam: Em học K20 hả? Đừng có vác vào đây than thở kiểu đấy, chỉ tổ mọi người nghĩ là em khoe tài thôi, vào svtunhien.net của trường mà than em ạ. Học hành thì phải nghĩ là người khác cố đc thì mình cũng cố được, đơn giản thế thôi, nếu ko học được thì ra trường ngoài, học khối chuyên thì phải chịu quy luật đào thải thôi, ngọc bất trác bất thành khí, người ko cố gắng thì ko thành người có ích được