Xa rồi...

ChiE

New Member
Nghĩ làm gì hả ???<---nghĩ để biết đôi khi cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp....để ko fải lúc nào cũng bi quan.Nhóc Chip com cứ đợi 1 năm nữa sẽ biết ngay...đương nhiên là chúng ta sẽ luôn fải nhìn về tương lai nhg đừng để bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời để rồi quên đi những công ơn của các thầy các cô,và những lời động viên của bạn bè.....
Anh Minh <saodem ý mà> đã từng nói
Cười lên đi dù cuộc đời đầy cách trở
Trái đất tròn rồi lại được gặp nhau mà
<-----nói rất đúng... =D> =D>
 

unni_x

Active Member
Anh Minh <saodem ý mà> đã từng nói
Cười lên đi dù cuộc đời đầy cách trở
Trái đất tròn rồi lại được gặp nhau mà
Anh Minh nói đúng quá :) nhưng điều quan trọng, là bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau T_T
 

fruit NHO

Active Member
mọi ng đã ai nghe câu này chưa?"ở đời chỉ sóng có 1 lần ,phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí của đời mình,để đến khi nhìn lại ta có thể khẳng định rằng :tất cả đời ta ,tất cả sức ta đã cống hiến cho 1 sự nghiệp vĩ đại nhất!"
đó biết của ai nói!
 

djbboy

New Member
mọi người còn được học CVA chứ tui thì xa hẳn rùi!!đâu còn ở cva nữa mà cũng chả còn ở hn nữa!!nhớ cva quá!!nhớ những người bạn cũ quá!!!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Chị thấy em Vương Anh nói rất đúng!! :D

Ở VN học có mỗi 3 năm với nhau thôi mà đã thế này, ở Tây nói chung (vd như ở Áo), nếu ai đủ khả năng học hệ 12 năm thì sẽ gắn bó với nhau cả cấp 2 lẫn cấp 3, nghĩa là 8 năm học... Trong cả quá trình học, thầy cô không bị thay đổi, lớp cũng không bị thay đổi (vì ở đây không có kiểu thi chuyển lớp mà, các lớp học đều nhau hết, nếu muốn học trường tốt thì phải apply ngay từ hồi cấp 1, xem trường đó có nhận mình không). Nên lúc chia tay thì quyến luyến lắm...
Nhưng phải nói thật là kể cả trong lớp chỉ có 20 HS, mình cũng không thể chơi hợp với hết cả 19 người còn lại được, huống chi là 1 lóp có đến 50 HS...
Về sau, những đứa chơi thân với nhau vẫn gặp nhau thường xuyên, vào mọi dịp, chẳng khác gì hồi đi học cả...
Còn thỉnh thoảng họp lớp thì tất nhiên là vẫn rất vui rồi... Nhưng mình vẫn nhận thấy ra 1 điều là khi họp lớp, những đứa hay chơi với nhau lại vẫn ngồi với nhau, còn những đứa kia lại vẫn ngồi 1 chỗ khác, có giao lưu thì chỉ 1 chút qua loa cho biết tình hình hiện tại của nhau thôi, nói chuyện kiểu "small talk"...
Vui nhất là gặp lại thầy cô giáo... :p Thầy cô giáo trường của mình ở Áo rất hay và tâm lý, phần đông thì luôn công bằng và quý HS... Bây giờ không phải dạy bọn mình nữa nên nói chuyện rất thật, rất thoải mái, kể lại những cái "trẻ con" của HS, đứa nào nghĩ lại cũng thấy mình hồi đấy sao mà... buồn cười thế, ngượng thật... :)
Tháng 5 này sẽ có 1 hội lớp lớn nhất từ trước đến nay đây... Hồi hộp phết...
 

teddybear

Member
Đọc lại topc này lại thấy buồn quá... Thời học sinh trôi qua nhanh thật, nhanh và đẹp... mái trường CVA... tuổi học trò... tất cả đã lùi lại và trở thành quá khứ...
 

fruit NHO

Active Member
cuộc đời con ng đâu phải chỉ có 1 cuộc chia tay...
cái j vui quá rùi cũng có hồi kết.....và thường là buồn!
 

teddybear

Member
Có cố níu giữ lại thời gian thì cũng không thể... mọi cái đã trôi qua và chỉ còn để lại cho ta kỉ niệm... kỉ niệm luôn đẹp và thật trong sáng... lưu giữ những kỉ niệm ấy... nhưng phải sống với hiện tại... quá khứ đã là quá khứ và tuột khỏi tay mất rồi... chỉ có hiện tại và tương lai là nằm lại trong lòng bàn tay bạn mà thui...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top